Thứ Hai, 21/07/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Chương trình giải trí cuối tuần 21-9 đến 23-9

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chương trình giải trí cuối tuần 21-9 đến 23-9

Nhóm CTV

(TBKTSG Online) - Đêm giao lưu và biểu diễn Guitar Hawaii (Hạ Uy Cầm) ở Hội quán Di sản hay chương trình giao lưu cùng các nghệ sĩ đàn tranh châu Á, triển lãm "Sắc thu" của ba hoạ sĩ đến từ Hà Nội ở Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM và triển lãm ảnh "Xương rồng vẫn nở hoa"... là bốn trong nhiều sự kiện văn hoá nghệ thuật diễn ra vào cuối tuần này.

>>> Chương trình giải trí cuối tuần từ 14-9 đến 16-9-2012

>>> Chương trình giải trí cuối tuần từ 7-9 đến 9-9-2012

Chương trình giải trí cuối tuần 21-9 đến 23-9
Một tác phẩm của Vũ Thái Bình đang được trưng bày tại triển lãm.

TPHCM

“Sắc thu” của ba hoạ sĩ Hà Nội

Hoạ sĩ Vũ Thái Bình, Ngô Đức Hoàng và Trần Ngọc Hưng vừa khai mạc cuộc triển lãm “Sắc thu” tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, 97A Phó Đức Chính, Q.1. Triển lãm trưng bày 74 tác phẩm của ba tác giả, mỗi người một phong cách, một chủ đề, một chất liệu khác nhau.

Tranh của Ngô Đức Hoàng là những mảng sơn dầu và acrylic với những gam màu sáng, tươi tắn cùng những hình ảnh lặp đi lặp lại như nón quai thao, khăn mỏ quạ, liền anh, liền chị quan họ Bắc Ninh với áo tứ thân hay những cô gái dân tộc Dao Đỏ cùng vành khăn nặng trĩu. Hoạ sĩ là người mê tranh Đông Hồ và sưu tập nhiều tranh của người dân tộc vùng cao nên trong tranh của Ngô Đức Hoàng có gì đó na ná dòng tranh dân gian Việt Nam.

Trong khi đó Vũ Thái Bình lại đi sâu vào đề tài Phật giáo, miêu tả các nhà sư đi khất thực, tụng kinh, niệm phật, cầu nguyện hoặc có khi là ngắm hoa sen.

Hoạ sĩ Trần Ngọc Hưng theo đuổi chất liệu khác, đó là sơn mài. Đề tài trong tranh của anh đa dạng hơn, từ phong cảnh thiên nhiên đến sinh hoạt đời thường, từ vùng đồng bằng đến các dân tộc vùng cao. Đặc biệt, có nhiều bức, hoạ sĩ dành cho chân dung những người phụ nữ nude với nhiều trạng thái khác nhau.

Mặc dù tên triển lãm là “Sắc thu” nhưng có lẽ, đây chỉ là cái cớ để có sự kết hợp ngẫu hứng giữa ba tác giả, ba dòng tranh, ba cá tính khác biệt của ba hoạ sĩ trẻ đến từ Hà Nội.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 27-9.

Giao lưu cùng các nghệ sĩ đàn tranh châu Á

Khán giả và những ai yêu thích đàn tranh có thể tham gia buổi giao lưu với các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình “Hội ngộ đàn tranh lần thứ ba” tại nhà giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê (32 Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh) vào ngày 22-9.

Trước đó, các nghệ sĩ Toshiko Nasage (Nhật Bản), Hải Phượng (Nhạc viện TPHCM), Hồng Hạnh (Học viện Âm nhạc quốc gia), Kenzen Nasage (Nhật Bản) và Hồng Nga (Học viện Âm nhạc Huế) sẽ có buổi biểu diễn tại Cung văn hóa Lao Động (quận 1) vào ngày 21-9.

Vé xem buổi diễn vào tối ngày 21-9 lúc 19 giờ 30 có thể nhận trực tiếp tại phòng ghi danh của Cung văn hóa Lao Động (55B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1).

Phòng trà ca nhạc Sài Gòn cuối tuần

Ca sĩ Bảo Thy sẽ có mini show tại phòng trà MTV cuối tuần này.

Đêm 21-9 là chương trình biểu diễn của các giọng hát: Hiền Thục, Hồ Quang Hiếu (phòng trà MTV), đêm Gala hài ở Điểm hẹn Sài Gòn, đêm nhạc Mai Quốc Huy – Hoàng Lê Vy ở phòng trà Không Tên, ca sĩ Lê Hiếu hát ở phòng trà Đồng Dao, Trọng Bắc hát ở phòng trà WE, ở Da Vàng là Thu Minh và nhóm The Voice, ở ATB là đêm nhạc Trịnh chủ đề “Sóng về đâu”.

Ngày 22-9 là đêm nhạc của Hồng Nhung (phòng trà Đồng Dao), Phương Thanh – Quang Linh tái ngộ tại phòng trà Không Tên, hai giọng ca hải ngoại Hương Lan – Kim Anh sẽ cùng đứng trên sân khấu của phòng trà WE, Đức Tuấn hát ở Da Vàng.

23-9 là sự xuất hiện của nhiều giọng ca trẻ như Bảo Thy, Khởi My (phòng trà MTV), Noo Phước Thịnh, Băng Di (phòng trà Điểm hẹn Sài Gòn), đêm nhạc Quang Dũng ở Không Tên, đêm nhạc Kim Anh ở Tiếng Xưa, đêm nhạc Hương Lan ở phòng trà Da Vàng, đêm nhạc Minh Tuyết ở phòng trà Nam Quang…

Hà Nội

Trò chuyện cùng nhà văn Pam Scott

Buổi nói chuyện được tổ chức tại quán cà phê Bookworm Too (1/28 Làng Nghi Tàm) vào ngày 22-9 từ 15 giờ đến 17 giờ, nhà văn Pam Scott sẽ gặp gỡ bạn đọc và trò chuyện về hai cuốn sách gần đây nhất của chị: “Trailblazers of Fortune” (Những kẻ đi tìm vận may)“Vietnam Revisited” (Thăm lại Việt Nam).

Trong cuốn “Vietnam Revisited” (vừa được nhà xuất bản Thế giới phát hành), P.Scott đã chia sẻ về tình cảm của mình với Việt Nam và những thay đổi mà tác giả được chứng kiến kể từ khi đến Hà Nội lần đầu tiên vào năm 1993 - thời điểm Việt Nam bắt đầu hội nhập với thế giới.

Khoảng thời gian sống và làm việc tại Hà Nội và sau đó là TPHCM từ năm 1994 đến 2009 đã cung cấp cho P.Scott nhiều câu chuyện thú vị về những người bạn, những nơi tác giả từng đến trong khoảng thời gian dài. Trong tác phẩm này, P.Scott còn cho độc giả thế giới thấy được sự khác biệt giữa hai thành phố lớn Hà Nội và TPHCM như thế nào.

Và ở cuốn “Trailblazers of Fortune” nữ tác gia người Úc này viết về câu chuyện có thật của một gia đình người Pháp sống tại Việt Nam trong thời kỳ Việt Nam là thuộc địa của Pháp từ năm 1858 đến 1954.

Đó là hai trong số năm tập sách mà Pam Scott viết về Việt Nam. Các tác phẩm còn lại là: “Hanoi Stories” (Những câu chuyện Hà Nội); “Life in Hanoi” (Cuộc sống ở Hà Nội); “In Search of the Pearl of the Far East: Saigon - Hochiminh City” (Đi tìm hòn ngọc Viễn đông: Sài Gòn - TPHCM).

Xem miễn phí chùm phim ngắn Việt Nam

Chùm phim ngắn gồm bốn bộ phim: “2, 4, 6” (đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp), “Trực nhật với Thư Kỳ” (Đỗ Quốc Trung), “Chuyện mọi nhà” (Phạm Ngọc Lân), và “Tấm gương” (Hoàng Tích Thiện) sẽ được trình chiếu tại phòng chiếu phim của trung tâm TPD (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) vào ngày 22-9 lúc 14 giờ.

Phim “Tấm gương” là câu chuyện về người hát sẩm mù và tấm gương của anh ta. Tấm gương là một hình ảnh đặc biệt thể hiện sự phản chiếu của xã hội, và qua đó nói lên thế giới quan của tác giả, của những người cấu thành nên bộ phim.

Sau phần chiếu phim là buổi giao lưu với đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (ảnh).

Trong phim “Trực nhật với Thư Kỳ”, nhân vật chính là một cô học sinh xinh đẹp nhưng rắc rối luôn khiến bọn con gái trong trường ghen tị còn lũ con trai thì phát điên, bỗng một ngày bị chuyển xuống cuối lớp ngồi cạnh một cậu học sinh sợ đám đông và chẳng nói chuyện với ai bao giờ. Cả hai đều cảm thấy bất tiện và khó chịu với sự thay đổi này. Và câu chuyện bắt đầu khi họ phải đến sớm và trực nhật cùng nhau...

Và ở “Chuyện mọi nhà”, thông qua việc lồng ghép những câu chuyện được thu phát hàng ngày trên đài phát thanh vào cùng những cảnh quay các nhân vật đời thường gần như bị động trong chính không gian quen thuộc của họ, “Chuyện mọi nhà” gợi ra những băn khoăn của tác giả về nội dung và mục đích của truyền thông chính thống, cũng như trạng thái vô hình và đầy nghịch lý của xã hội Viêt Nam đương đại.

Sau phần chiếu phim sẽ là phần giao lưu với đạo diễn của mỗi bộ phim. Đặc biệt, buổi chiếu có sự tham gia của hai tác giả đã và đang gắn bó với trung tâm TPD từ những ngày đầu thành lập - đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp.

Trong thời gian qua, Hoàng Điệp đang chuẩn bị thực hiện bộ phim dài đầu tay "Đập cánh giữa không trung”. Trong khi đó, “Trực nhật với Thư Kỳ” là bộ phim tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung. Bộ phim được lọt vào vòng tranh giải quốc tế tại LHP Yxineff 2012.

Giao lưu và biểu diễn Hạ Uy Cầm ở Hội quán Di sản

Những người yêu Guitar Hawaii hay còn gọi là Hạ Uy Cầm sẽ có dịp tìm hiểu về loại nhạc cụ này tại Hội quán di sản (115/9 ngõ Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội) lúc 20 giờ ngày 22-9 qua phần biểu diễn và giao lưu cùng nhà giáo Bùi Bạch Liên – chủ nhiệm câu lạc bộ Guitar Hawaii ở Hà Nội và Hải Phòng.

Hạ Uy Cầm là nhạc cu hiếm khi xuất hiện tại Việt Nam, từ năm 1930-1945 là thời kỳ hoàng kim của cây đàn quý tộc này. Hạ Uy Cầm có 6 dây nhưng không có phím, người chơi đàn dùng một mẩu kim loại bằng đồng ở tay trái chặn trên cần đàn để tạo nên âm thanh.

Người đầu tiên đưa Hạ Uy Cầm tới Việt Nam là một Việt kiều Anh – William Chấn, chính ông là người dạy đàn Hạ Uy Cầm cho lứa học trò đầu tiên, trong đó phải kể đến nhiều nhạc sĩ nổi tiếng sau này như Đoàn Chuẩn, Thiện Tơ, Phạm Mạnh Đạt, Hoàng Giác, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Thọ…

Bà Bạch Liên là một trong số ít người Việt Nam chơi loại đàn này và giữ được những kỹ thuật chơi đàn của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Hoàng Vân…

Chương trình miễn phí cho tất cả mọi người

Cùng tham gia ghi kỷ lục Guiness

Bìa CD "Hát văn" của NSƯT Văn Chương.

Hãy cùng hát vang” là sự kiện dự kiến sẽ lập kỷ lục Guiness do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT & DL) Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra vào tuần đầu tháng 10 tại Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) nhằm truyền tải thông điệp vì hòa bình một cách ý nghĩa và gần gũi nhất đến với cộng đồng.

Ban tổ chức đã đăng ký lập kỷ lục Guiness cho sự kiện có số lượng người hát và nhảy tập thể lớn nhất Việt Nam. Người tham gia được thưởng thức hoàn toàn miễn phí một đêm nhạc hội với sự xuất hiện của nhiều ca sĩ, nhóm nhảy đang được quan tâm hiện nay. Bên cạnh đó, họ được cùng hát vang trong màn “Sing Along” với các ca sĩ, được tham gia màn trình diễn flashmob với sự có mặt của ca sĩ Minh Quân.

Để chuẩn bị cho sự kiện “Hãy cùng hát vang” ban tổ chức đã phối hợp cùng nhiều trường đại học tại Hà Nội, tổ chức các buổi gặp gỡ giới thiệu về chương trình cùng nhiều sự kiện văn hóa khác như triển lãm “Chase Hanoi”, “Hanoi Carnival”...

Để góp mặt vào sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 7-10 từ 15 giờ đến 19 giờ, bạn có thể đăng ký với ban tổ chức tại: www.haycunghatvang.com.

NSƯT Văn Chương ra 5 CD hát văn

NSƯT Văn Chương – trưởng phòng Nghệ thuật Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, không chỉ được biết đến qua nhiều vai diễn với chất giọng hát chèo ngọt ngào mà còn nổi tiếng là giọng ngâm thơ giàu cảm xúc và là nghệ sĩ hát văn.

NSƯT Văn Chương vừa cho ra mắt album “Hát văn” gồm 5 CD, tập hợp và chọn lọc những giá văn đặc sắc của 4 CD trước mà anh còn thể hiện thêm một số giá chầu như chầu Năm, chầu Mười, cô Đôi, cô Sáu…

Album mới của anh có sự tham gia biểu diễn của nhiều nhạc công dày dạn kinh nghiệm trong nghệ thuật hát văn như Minh Tiến, Văn Minh, Tuấn Dũng, Đức Hinh, Xuân Hiền. Album do Công ty cổ phần nghe nhìn Thăng Long phát hành với giá 190.000/bộ 5 CD.

Một bức ảnh tại triển lãm "Xương rồng vẫn nở hoa".

Triển lãm ảnh “Xương rồng vẫn nở hoa”

Trong hai ngày 20 và 21-9, triển lãm ảnh “Xương rồng vẫn nở hoa” sẽ diễn ra tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).

Đây là Triển lãm giới thiệu bộ ảnh về phụ nữ khuyết tật đơn thân trên địa bàn Hà Nội do các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên chụp.

Mỗi tấm ảnh là một câu chuyện, số phận, cuộc đời, là thế giới của những phụ nữ khuyết tật đơn thân khác nhau. Thông qua triển lãm giúp cho người xem có thêm sự sẻ chia đối với những mảnh đời trong xã hội.

“Xương rồng vẫn nở hoa” là tên gọi của dự án gây quỹ giúp cải thiện cuộc sống của phụ nữ khuyết tật đơn thân cũng như con cái của họ. Dự án do Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng thực hiện. Ban tổ chức sẽ lập ra một quỹ hỗ trợ các bà mẹ đơn thân từ chính những đóng góp của các nhà tài trợ.

Triển lãm ảnh “Xương rồng vẫn nở hoa” là sự kiện mở đầu cho một chuỗi sự kiện sẽ diễn ra trong chương trình mang đậm tính nhân văn này.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới