Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 12 đến 14-4
Nhóm CTV
(TBKTSG Online) - Trong khi Hà Nội sôi động với hàng loạt các chương trình ca nhạc, điện ảnh, hòa nhạc thì ở TPHCM chỉ diễn ra một đêm nhạc duy nhất của nhóm nhạc tới từ Nhật Bản - Kaientai.
Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 5 đến 7-4
Chương trình giải trí cuối tuần từ ngày 29 đến 31-3
![]() |
Phương Vy và cây guitar Trường Sa. |
Hà Nội
Đêm nhạc “Tình khúc muôn đời”
Lúc 20 giờ 30 ngày 13-4 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) sẽ diễn ra đêm nhạc “Tình khúc muôn đời”.
Đêm nhạc có sự tham gia biểu diễn của NSND Thanh Hoa, NSƯT Đức Long, Minh Tuyết, Minh Thu, Tôn Sơn, Tuấn Anhh… Vé xem chương trình được bán với giá 120.000 đồng tại điểm diễn.
Đêm nhạc Phú Quang cùng Hồng Nhung – Tấn Minh
Ca sĩ Tấn Minh và ca sĩ nhạc nhẹ Hồng Nhung sẽ có đêm biểu diễn nhạc Phú Quang tại nhà hàng Hoàng Trà (tầng 1 tòa nhà 17T9 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) lúc 20 giờ 30 ngày 13-4.
Nói đến Phú Quang, người ta nghĩ tới những bản tình ca viết về Hà Nội – nơi sinh ra và là mạch nguồn cảm xúc sáng tác của ông. Trong mỗi bài hát về Hà Nội của Phú Quang, người ta thấy một Hà Nội với những kỷ niệm, với những yêu thương khắc khoải, buồn vui da diết…
Tấn Minh và Hồng Nhung là hai ca sĩ từng thể hiện thành công nhiều ca khúc của Phú Quang như “Chiều phủ Tây Hồ”, “Thương lắm tóc dài ơi”, “Hà Nội ngày trở về”, “Đêm Hà Nội”, “Nỗi nhớ mùa đông”, “Khúc mưa”…
Phương Vy acoustic
Sau thành công tại Viet Nam Idol 2007, Phương Vy đã thử mình qua nhiều phong cách âm nhạc như pop, electronica, acoustic. Lúc 20 giờ ngày 13-4 này, Phương Vy sẽ có buổi biểu diễn âm nhạc theo phong cách acoustic tại Café Ấy, 63 Hàng Bún, Hà Nội.
Đêm nhạc nằm trong dự án "Vy Acoustic" gồm những mini show acoustic trong các không gian gần gũi với khán giả và một album nhạc acoustic sắp được ra mắt của Phương Vy. Tham giả biểu diễn cùng Phương Vy trong đêm nhạc còn có guitarist Nguyễn Nho Trường Sa.
Xem miễn phí chùm phim tài liệu ngắn
Vào lúc 19 giờ ngày 13-4, tại phòng chiếu 1 và 2 của Trung tâm TPD (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), chương trình “Movie Marathon” mùa thứ ba thuộc dự án ‘Chúng ta làm phim’ sẽ chính thức được khởi động với việc trình chiếu bốn bộ phim tài liệu ngắn, gồm: “Gốm Bát Tràng”, “Cha và con”, “Con đi trường học” và “Đam mê”.
Bộ phim “Gốm Bát Tràng” của tác giả Đoàn Minh Tiến kể về cuộc sống, niềm say mê gốm của hai cha con nghệ nhân ở làng gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).
Mặc dù trong hoàn cảnh kinh tế thị trường, hầu hết các nghệ nhân trong làng đều bỏ cách làm gốm thủ công (vuốt tay) để chuyển sang làm gốm công nghiệp nhưng cha con ông Phạm Ngọc Huy vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng. Bởi theo ông, làm gốm vuốt tay mới thể hiện được tất cả cái “hồn của đất, tình của người” trong đó.
”Đam mê” của Phạm Thùy Linh là một câu chuyện về những người bạn trẻ có niềm đam mê với môn thể thao mạo hiểm - parkour, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng họ vẫn vượt qua để thực hiện niềm đam mê của mình.
Ở “Cha và con” của Hà Huyền Linh, người xem sẽ biết đến một hình ảnh người cha dù không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất. Bộ phim kể về một gia đình gồm ba thế hệ, tuy nghèo, nhưng họ luôn yêu thương nhau.
Và cuối cùng, bộ phim “Con đi trường học” của Hà Lệ Diễm là một góc nhìn về cuộc đời con người – đó là một quãng đường rất dài. Cho dù là một người mẹ bình thường hay một người mẹ mang trong mình căn bệnh HIV, niềm tin để họ tiếp tục cuộc sống vẫn là đứa con của mình.
Chương trình hòa nhạc miễn phí
Buổi hòa nhạc chào mừng sự ra đời của trung tâm âm nhạc và nghệ thuật thể nghiệm DomDom sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 14-4 tại Nhà hát hồ Thiền Quang (37 Trần Bình Trọng) với chủ đề “Bạn của DomDom”.
Trong chương trình lần này, khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình âm nhạc thử nghiệm với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Thụy Điển - Stephan Östersjö và Henrik Frisk, do nhạc sĩ Kim Ngọc dàn dựng và đạo diễn.
![]() |
Poster triển lãm "Những bộ sưu tập" của nghệ sĩ người Đức - Dorothee Brekenheger. |
Ngoài ra, góp mặt trong đêm hòa nhạc gồm có nghệ sĩ đàn tranh Nguyễn Thanh Thủy, nghệ sĩ đàn bầu Ngô Trà My, nghệ sĩ đàn môi Nguyễn Đức Minh, họa sĩ thị giác và sound-art Nguyễn Mạnh Hùng, nhà làm phim thể nghiệm Nguyễn Trinh Thi, biên đạo múa Nguyễn Anh Đức và nhạc sĩ trẻ Lương Huệ Trinh.
Vé xem buổi diễn hiện đang được phát miễn phí tại DocLab (56 Nguyễn Thái Học).
Huế: Khai mạc triển lãm sắp đặt của nghệ sĩ người Đức
Triển lãm sắp đặt mang tên “Những bộ sưu tập” của nghệ sĩ người Đức - Dorothee Brekenheger sẽ chính thức khai mạc vào lúc 17 giờ ngày 13-4 tại New Space Arts Foundation (Làng nghề Huế, Trung tâm văn hóa Phương Nam, tầng 2, 15 Lê Lợi, Huế).
Triển lãm sẽ đưa ra một bộ sưu tập gồm ba tác phẩm, phản ánh chủ đề “Bộ sưu tập” theo một khía cạnh khác. Trong phần trình chiếu của mình, nghệ sĩ Dorothee sẽ phát triển mới những phiên bản số của ba tác phẩm sắp đặt (sắp đặt dùng máy chiếu, Frauentogarben 71, PP).
Kết hợp những phần trình chiếu này, tác giả sẽ thiết kế một tác phẩm sắp đặt khác với những mẫu vật mà tác giả tìm được ở Huế.
Ý tưởng cho triển lãm ở Việt Nam xuất phát từ sự yêu thích của nghệ sĩ Dorothee Brekenheger đối với các đồ vật đặc trưng của các nền văn hóa và sự tiếp nhận, du nhập của nhiều nét đặc trưng văn hóa khác nhau. Bộ sưu tập các vật dụng hàng ngày trong tác phẩm của Dorothee đã được chuyển đổi thành những vật thể vô chức năng.
Triển lãm, do Trung tâm văn hóa Phương Nam phối hợp cùng NSAF và Festival Nghề truyền thống Huế 2013 tổ chức, sẽ kéo dài đến hết ngày 1-5.
TPHCM: Đêm biểu diễn miễn phí của nhóm nhạc Nhật Bản
![]() |
Nhóm nhạc Nhật Bản Kaientai - ảnh do BTC cung cấp. |
Buổi biểu diễn miễn phí của nhóm nhạc Nhật Bản Kaientai sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 14-4 tại nhà hát Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TPHCM). Chương trình do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM tổ chức.
Nhóm Kaientai gồm ba nghệ sĩ: Takeda Tetyuya, Nakamura Toshio và Chiba Kazuomi, được thành lập vào năm 1971 đã tạo ra phong trào nhạc fork sống Nhật Bản, được sự đón nhận của mọi tầng lớp xã hội và độ tuổi.
Sau thời gian tan rã vì mỗi thành viên có hoạt động nghệ thuật riêng, nhóm đã tái lập vào năm 1994 và hiện phát triển mạnh mẽ trong việc tổ chức tour biểu diễn trên cả nước Nhật.
Buổi biểu diễn của nhóm nhạc Kaientai tại TPHCM là một hoạt động chào mừng Năm hữu nghị Nhật - Việt, kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam.
Sách mới:
Tôi có quyền hủy hoại bản thân
Sau “Hãy chăm sóc mẹ”, “Chàng trai vườn nho” cùng đến từ Hàn Quốc, cuốn tiểu thuyết “Tôi có quyền tự hủy hoại bản thân” của tác giả Hàn Quốc Kim Young-ha là một trải nghiệm văn chương hoàn toàn khác biệt, không mấy dễ đọc nhưng đầy sức ám ảnh.
Xuất bản lần đầu bằng tiếng Hàn năm 1996, “Tôi có quyền hủy hoại bản thân” đã nhanh chóng xác lập vị trí cho tài năng của Kim Young-ha. Tiểu thuyết ngắn này là câu chuyện dị thường xoay quanh các nhân vật kỳ lạ, dẫn dắt bởi một người dẫn chuyện không tên, như một bóng ma ám theo những cư dân tổn thương và lạc lối của cuộc sống đô thị, mời chào họ tìm sự an ủi nơi cái chết.
Hai anh em C và K cùng yêu một cô gái tên Se Yeon, hay Judith, vì nàng rất giống Judith trong tranh của Gustav Klimt. Cô gái Hồng Kông từng làm nghề ma nơ canh kỳ lạ không sao thoát khỏi chứng buồn nôn khi uống nước. Mimi, nữ nghệ sĩ trình diễn chưa một lần cho phép ai được ghi hình. Dòng chảy cuộc đời họ có thể giao nhau, có thể không, nhưng sự tồn tại của họ trong suốt các trang sách này đều chưa từng ngưng thống khổ. Judith và Mimi đều trở thành khách hàng của người dẫn chuyện, bỏ lại thế giới của những người sống, như C, như K, như cô gái Hồng Kông, như những mảnh vỡ sau lưng.
Kim Young-ha đã viết về cuộc vật lộn vô vọng để tìm kiếm mối liên hệ của cá nhân và thế giới nơi họ sống, về nỗi tuyệt vọng dưới hình hài sự chán chường, sự giải thoát được sinh ra từ hủy diệt, về cái chết trở thành một phần của sự sống.
Tác giả Kim Young-ha sinh năm 1968, tốt nghiệp Đại học Yonsei ngành quản trị kinh doanh. Năm 1995, Kim bắt đầu viết văn. Anh cũng tham gia giảng dạy tại trường Kịch Nghệ thuộc Đại học Nghệ thuật quốc gia Hàn Quốc (Korean National University of Arts) đồng thời phụ trách một chương trình radio về sách, tới năm 2008 mới tập trung hoàn toàn vào viết.
Tới nay Kim đã xuất bản bốn tiểu thuyết cùng nhiều truyện ngắn bằng tiếng Hàn, nhận nhiều giải thưởng văn học uy tín của Hàn Quốc, như giải thưởng Văn học Dongin, giải Isan và cả giải Hyeondae. “Tôi có quyền tự hủy hoại bản thân” là tiểu thuyết đầu tay của anh, từng được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt.
Hồi ký Mahathir Mohamad
Dr Mahathir Mohamad là cựu Chủ tịch Đảng UMNO, nguyên Thủ tướng thứ tư của Malaysia giai đoạn 1981 - 2003. Ông cũng từng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Giáo dục; Bộ trưởng Công nghiệp & Thương mại Quốc tế. Với những phân tích sâu sắc về lịch sử phát triển dân tộc, cuốn sách “Hồi ký Mahathir Mohamad” sẽ cho bạn đọc thấy được chân dung của nhà cải cách Mohamad và công cuộc định hình đất nước Malaysia hiện đại.
![]() |
Ca sĩ Trang Nhung. |
Nếu phương Tây gọi ông là kẻ cứng đầu, phân biệt chủng tộc, bài Do Thái và ngạo mạn… thì ngược lại, các nước đang phát triển lại vinh danh nguyên Thủ tướng Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad là một lãnh tụ nhìn xa trông rộng, một nhà lãnh đạo hiếm thấy, người đã đem lại cho nhân dân các nước thế giới thứ ba lý do để tự hào về dân tộc mình. Ngay cả những người chỉ trích gay gắt nhất cũng không thể chối bỏ sự thật rằng ông đã đem lại dũng khí cho những nước ít được chú ý đến nhất, chỉ cho họ con đường đến tương lai tươi sáng hơn.
Trong sự nghiệp chính trị của ông không phải là không có những tranh cãi. Trong 22 năm lãnh đạo đất nước, tên tuổi ông gắn liền với hai cụm từ: Độc tài và Nhà lãnh đạo truyền cảm hứng. Rất ít nhà lãnh đạo có khả năng chuyển đổi một đất nước mà nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp thành một cường quốc công nghiệp – càng ít người có khả năng đạt được thành tựu này chỉ trong vòng hai thập kỷ ngắn ngủi.
Album mới: Nổi lửa lên em
Album của ca sĩ Trang Nhung gồm các ca khúc của các nhạc sĩ Xuân Hồng (Xuân chiến khu, Mùa xuân bên cửa sổ), Phạm Minh Tuấn (Bài ca không quên), Lư Nhất Vũ (Cô gái Sài Gòn đi tải đạn), Thuận Yến - Nguyễn Đức Mậu (Màu hoa đỏ), Hồ Thuận - Nguyễn Khoa Điềm (Lời ru trên nương), Trần Tiến (Điệp khúc tình yêu), Huy Thục (Nổi lửa lên em, Tiếng đàn ta lư)…