Thứ Bảy, 9/08/2025
31.1 C
Ho Chi Minh City

“Con nhà nghèo” của Hồ Biểu Chánh lên sân khấu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

"Con nhà nghèo" của Hồ Biểu Chánh lên sân khấu

Huy Nguyễn

NSƯT Kim Tử Long (vai Hai Nghĩa) và NSƯT Hồng Vân (vai Bưởi) có nhiều màn chọc cười duyên dáng - ảnh: Huy Nguyễn

(TBKTSG Online) – “Con nhà nghèo” là tên vở kịch được chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của cố văn sĩ Hồ Biểu Chánh, sẽ được công diễn tại sân khấu kịch Phú Nhuận vào ngày 23-10 tới.

Ai đã từng xem qua tiểu thuyết “Con nhà nghèo” của cố nhà văn Hồ Biểu Chánh sẽ nhớ rõ mâu thuẫn xung đột giữa một bên là chủ điền giàu có và một bên là những tá điền nghèo khổ. Ở đó, gã con trai của bà chủ đất là một kẻ háo sắc đã cưỡng hiếp nhiều người vợ của các tá điền, trong đó có cả một cô gái trinh nguyên. Để giữ thanh danh cho gia đình, mẹ và vợ của gã háo sắc đã ép buộc gia đình cô gái trẻ bỏ xứ ra đi, mang theo giọt máu bị từ chối trong bụng.

Nội dung trong tiểu thuyết của cố nhà văn là một câu chuyện buồn đẫm lệ và ai oán. Nó khiến người xem đau đớn trước thân phận người nghèo và căm giận những kẻ nhà giàu vô lương. Tuy nhiên, khi được chuyển thể thành kịch, đạo diễn Hồng Vân và Minh Hoàng đã thổi vào nó một sắc thái mới: hài hước và không bi lụy.

Xem vở diễn, khán giả buồn cho Lựu (Mai Phương đóng), cô gái trẻ bị Hai Nghĩa (Kim Tử Long đóng) cưỡng hiếp rồi phụ rẫy và tức giận trước sự ngang ngược của Bưởi (Hồng Vân đóng) vợ Hai Nghĩa, khi cô ta làm áp lực buộc nhà cầm quyền bắt giam chị Hai của Lựu (Kim Huyền đóng) vì người này dám tố giác Hai Nghĩa làm em chị có bầu.

Nhưng rồi khán giả cũng bật cười trước lối diễn dí dỏm của Kim Tử Long và những lời thoại hài hước của Hồng Vân và Lương Duyên (vai bà Cai – mẹ Hai Nghĩa). Tầng suất của tiếng cười còn tăng lên qua cái duyên hài quen thuộc của Anh Vũ (hương cả Kim) không lo xử án mà cứ mải “tám” chuyện với tội nhân. Chính tiếng cười đã khiến cho các nhân vật phản diện trở nên hiền hơn. Vì vậy, vở kịch không trở thành một bi kịch đầy nước mắt như trong tác phẩm văn học.

Trong “Con nhà nghèo” lần đầu tiên, Kim Tử Long đóng kịch (vai Hai Nghĩa) nhưng anh đã tránh được sự cường điệu của cải lương. Anh đã khiến khán giả cười trong lớp hài và khiến khán giả nao lòng trong cả lớp bi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới