Thứ Ba, 5/05/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Công diễn vở kịch “Đời như ý”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Công diễn vở kịch "Đời như ý"

Huy Nguyễn

Công diễn vở kịch
Quang Tuấn vai Hai Đời và Ngọc Trinh vai Bé Ba trong "Đời như ý" - ảnh: Huy Nguyễn

(TBKTSG Online) - “Đời như ý” là truyện ngắn rất cảm động của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tác giả kiêm đạo diễn Bùi Quốc Bảo đã chuyển thể thành vở kịch cùng tên tại sân khấu Thế Giới Trẻ.

Hầu hết những tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư điều phảng phát nét buồn của thân phận người nghèo nông thôn. Truyện ngắn “Đời như ý” của chị không nằm ngoài cảm xúc ấy. Hai Đời bị mù lấy một người vợ tâm thần sinh ra hai đứa con gái. Vì mong muốn tương lai của con sáng lạn hơn nên ông đã đặt tên con là Như và Ý. Một lần vì muốn con được sống nơi giàu sang, ông đã cho bé Ý làm con nuôi cô Liễu gần xóm. Quá buồn vì xa cha mẹ, đứa bé đã trốn đi biệt tăm và sau đó quay về đoàn tụ bên gia đình nghèo nhưng đầy tình thương.

Khi chuyển thể thành kịch, Bùi Quốc Bảo đã tạo nên nhiều nhân vật và tình huống kịch tính đậm chất sân khấu. Nếu như Hai Đời trong truyện là một gã mù không có quá khứ thì Hai Đời trong kịch - thời trai trẻ đã từng có một tình yêu bình dị nhưng lãng mạn với Sương. Nhưng tình yêu này bị ngăn cản bởi Khương, gã thiếu gia giàu có trong làng. Khương hiếp dâm Bé Ba rồi đổ tội cho Hai Đời. Vì muốn bảo vệ đứa em nuôi tâm thần, anh đã nhận mình là chủ nhân của bào thai trong bụng Bé Ba.

Họ đã bỏ làng đi nơi khác để trách sự dè bỉu của hàng xóm. Họ nương tựa nhau và mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo tại một ngôi chợ nghèo. Tại đây, họ sống trong sự đùm bọc của những con người hồn hậu biết sẻ chia như anh Tám thiến heo, chú Sơn bán cá, hay bà lão ăn xin.

Nhưng 10 năm sau, Khương và Sương đã tìm đến Hai Đời và xin lại đứa con trai tên Ý. Lúc này, căn bệnh ung thư phổi của Hai Đời đã chuyển sang giai đoạn cuối nên anh đành rứt ruột trả lại đứa con mà mình thương yêu cho kẻ ám hại và cướp người yêu của mình. Qua tình tiết này, sự hi sinh của Hai Đời trở nên lung linh và bao la hơn so với Hai Đời trong truyện.

Bùi Quốc Bảo làm cho nỗi buồn sâu hơn khi anh lồng vào câu chuyện lời vọng cổ vẳng lên từ giọng hát của Hai Đời, của Sương hòa quyện vào giai điệu buồn của cây guitar phiếm lõm. Hình ảnh chiếc xuồng tam bản, hàng dừa nước, mái lá trong ngôi chợ đưa người xem trở về với những thân phận con người nghèo khó tại vùng sông nước miền Tây Nam bộ. Ở nơi đó, Hai Đời đã câm lặng trào nước mắt trước những con người bạc ác và quá nhẫn tâm.

Nhưng bên cạnh đó, anh đã cài đặt vào vở kịch “Đời như ý” những tìn huống hài, tình tiết không có trong nguyên tác văn học. Khương Ngọc trong vai anh Tám thiến heo diễn rất thoải mái và tự nhiên tạo nên tiếng cười duyên dáng và chừng mực. Ngọc Trinh vai Bé Ba nửa khùng nửa tỉnh cũng gây cười bằng những miếng hài đầy bất ngờ. Nhờ vậy, “Đời như ý” trong kịch không chỉ có nước mắt mà còn có nụ cười chan hòa tình thương của những người dân quê thật thà và giàu tình người.

Đây là lần đầu tiên sân khấu Thế Giới Trẻ dựng một vở kịch chuyển thể văn học và nhận được sự tán thưởng của khán giả.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới