Thứ Tư, 30/07/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Công nhân Foxconn Thâm Quyến mệt mỏi và căng thẳng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Công nhân Foxconn Thâm Quyến mệt mỏi và căng thẳng

Phúc Minh

Nhân viên Foxconn Thâm Quyến đối mặt với áp lực làm việc nhiều giờ. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Công ty Foxconn tại Thâm Quyến (Trung Quốc) liên tục có nhân viên nhảy lầu tự tử trong năm nay, người lao động mệt mỏi về tinh thần và thể chất. Đó là nhận xét của không ít phóng viên Hongkong trong chuyến thăm nhà máy Foxconn tại Thâm Quyến.

Các phóng viên cho biết nhà máy sản xuất iPhone này thiếu đáng kể một thứ là nụ cười và tiếng cười. Quản lý nặng tay khiến nhà máy giống như trại lính, camera giám sát ở khắp mọi nơi, công nhân trở thành robot, mệt mỏi và chán nản.

Giờ ăn trưa, 420.000 công nhân chen chúc nhau tại nhà ăn. Một nữ công nhân 20 tuổi cho biết bữa ăn trưa chỉ có 30 phút, bao gồm cả thời gian đi lại, xếp hàng mua thức ăn. Thực tế, thời gian ăn chỉ có 10 phút, chỉ có thể nuốt cho nhanh.

Một công nhân 22 tuổi đến từ Hồ Nam vừa xuống ca đêm. Anh cho biết anh thường làm việc từ 20 giờ tối đến 11 giờ trưa hôm sau. Khi làm việc ban đêm, anh không được nói câu nào. Anh nói với các phóng viên trong ba năm trở lại đây, anh gần như bị mất khả năng nói.

Một công nhân đến từ tỉnh Tứ Xuyên cho biết anh làm việc hơn 100 giờ/tháng mới lĩnh được 1.800 nhân dân tệ (4,92 triệu đồng). Anh gửi hầu hết số tiền về nhà, chỉ giữ lại 500 nhân dân tệ (1,37 triệu đồng). Anh cho biết: “Thời gian không làm việc, thú giải trí duy nhất của tôi là ngủ hoặc chat với bạn bè, không chi tiêu một xu nào”.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới