Đầu toàn dấu hỏi
Nguyễn Thị Ngọc Hải
![]() |
Minh họa: Khều. |
(TBKTSG) - Bà vợ xưa nay chỉ lo nội trợ, xem phim Hàn Quốc, thuộc toàn những cái tên mà ông chồng không biết đọc ra sao, thí dụ như: Hwang jung Eum, Jo yoon Hee… hôm nay tự nhiên than thở: “Cho tôi quyền ấy à, khỏi bầu bán, tôi rước cái ông Rô-Lờ về lãnh đạo”. Chồng chỉnh sửa: “Rösler, tài giỏi có hạng mới làm lãnh đạo của nước Đức”. “Một nền kinh tế thị trường sẽ không phát triển nếu không có tự do”, bà đáp. “Khẩu khí của bà như vậy là không phù hợp với tình hình nước nhà”. “Sao không hợp?”, bà hỏi lại. “Ta tự do tuyệt đối thế còn đòi gì hơn. Nhìn cách chạy xe ngoài đường là thấy. Đông một chút là leo lên lề đường chạy, trừng mắt nếu người đi bộ đang lúng túng tránh trước mũi xe như thể người đi bộ sai. Thôi, bà làm ơn lo giùm cái vụ chợ búa cơm nước, đừng có ăn nói kiểu Facebook nữa…”, ông đáp lời bà.
>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.