Thứ sáu, 2/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Đề thi đẫm máu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đề thi đẫm máu

Hải Nguyên

(TBKTSG Online) – “Đề thi đẫm máu” là tên cuốn tiểu thuyết trinh thám của tác giả Lôi Mễ, kề về những vụ giết người hàng loạt ở một thành phố của Trung Quốc và Phương Mộc - một người có tài “khắc họa chân dung nghi phạm” bị lôi vào cuộc…

Phương Mộc, sinh viên trường Đại học sư phạm là người duy nhất may mắn sống sót trong một trận hỏa hoạn. Sau đó, anh vào học đại học J chuyên ngành Pháp lý. Hàng loạt cái chết bí ẩn, thảm khốc của những người sống trong trường đại học J liên tiếp xảy ra. Ở hiện trường mỗi vụ án, hung thủ đều để lại gợi ý cho vụ án tiếp theo. Các vụ án ly kỳ này đều khiến cảnh sát bó tay.

Phương Mộc có tài “khắc họa chân dung nghi phạm” bị lôi vào cuộc. Tên ác quỷ giấu mặt lần lượt giết hại bạn bè của anh. Khi câu trả lời vén được tấm màn bí mật thì đề thi tàn khốc đã tích 5 dấu x đẫm máu.

Một cuộc đấu trí so tài khốc liệt đầy kịch tính nổ ra. Hai mạng người còn lại là ai? Họ sẽ chết hay được cứu tùy vào khả năng giải đề thi của Phương Mộc.

Tác giả Lôi Mễ là giảng viên một trường cảnh sát của Trung Quốc. “Đề thi đẫm máu”, trước khi xuất bản thành sách đã được độc giả trên mạng đón nhận nồng nhiệt và mới đây tác giả còn cho biết, cuốn sách vừa được bán bản quyền để chuyển thành phim.

Sách do Hương Ly dịch, NXB Văn Học ấn hành tháng 12-2010. Giá bìa 79.000 đồng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới