Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đến Country Houses ngắm làng Hà Lan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đến Country Houses ngắm làng Hà Lan

Ngọc Thân

(TBKTSG Online) – Country Houses là cách người ta gọi về những ngôi làng ở xứ sở hoa Tulip, và cũng là ý nghĩa cái tên quán cà phê Country Houses ở 18C Phan Văn Trị, P.10, quận Gò Vấp, TPHCM – theo lý giải của anh Tuấn, quản lý của quán.

Nhìn từ ngoài vào, Country Houses giống như một lâu đài cổ tích sừng sững đứng giữa cái ồn ào, náo nhiệt của đường phố Sài Gòn. Từ cổng lẫn bảng hiệu tên quán khá nhỏ và hẹp, được trang trí bằng những giây leo cầu kỳ. Nhưng ngay khi bước qua cánh cổng, thực khách sẽ phải sững sờ trước không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng như lạc vào một ngôi làng rộng lớn của đất nước cối xay gió.

Đến Country Houses ngắm làng Hà Lan
Hàng chữ I love You cùng hình trái tim đan xen ngay dưới tòa lâu đài khu C

Với những hàng rào gỗ sơn trắng, những ngôi nhà đậm kiến trúc Hà Lan, dòng suối uốn lượn cùng những trảng cỏ dài, muôn hoa khoe sắc, xung quanh là những chú bò sữa thong dong trên cánh đồng cỏ… Rải rác đâu đó là những chiếc xe đạp, xe máy, ô tô cổ với đủ kiểu dáng được chủ quán sưu tầm về trưng bày nơi đây để thực khách cùng thưởng thức. Lên cao một chút là ngôi nhà gỗ có dây leo quấn quýt các ô cửa rộng và một chiếc cối xay gió to lớn ở ngôi nhà cao nhất.

Quán được chia làm năm khu, mỗi khu có một đặc điểm riêng. Khu nhà trên cao với những bức tường gạch đá, ô cửa sổ, bàn ghế mộc mạc được làm từ những khúc gỗ xù xì, bên trên là những chiếc gối ôm, nệm ngồi nhiều màu sắc tạo cho khách cảm giác êm dịu trong một ngày nắng ấm. Đưa mắt xuống dưới là cả một thung lũng tươi mát với cánh đồng cỏ, dòng suối uốn lượn và những chú bò thong dong gặm cỏ.

Khu C như được tách biệt, kín đáo và yên tĩnh với cách bài trí lấy gam màu nho làm chủ đạo, cùng những bản nhạc dành cho tình yêu đôi lứa. Song song là một tòa lâu đài chiếm diện tích không lớn nhưng được trang trí giống như tòa lâu đài mà các nhà làm phim thường dựng về vở Romeo và Juliet của đại văn hào Shakespeare. Ở dưới là một thác nước mát lạnh, bên cạnh có hàng chữ “I love you” cùng hai hình trái tim đan vào nhau.

Quán có hẳn một khu phòng máy lạnh với những dãy ghế sofa sang trọng dành cho những người muốn yên tĩnh hay bàn chuyện làm ăn. Khu này được treo khá nhiều tranh cổ, bày gốm sứ Hà Lan, trên bàn là những chậu hoa tươi, thoang thoảng mùi hương. Khá nhiều thực khách tới đây chỉ để chụp hình vì không gian đẹp, có khi lại chỉ để chiêm ngưỡng những món đồ trang trí nội thất ở quán.

Một góc Country Houses vào buổi sáng sớm

Nếu buổi sáng, cái tinh khiết của không gian trong quán mang đến cảm giác hào hứng cho một ngày năng động thì cái ánh sáng chập choạng của phút giao nhau giữa ngày và đêm cùng với cái se lạnh của Sài Gòn sẽ khiến thực khách có một ấn tượng khó quên mà ngôi làng Hà Lan mang tới.

Quán mở cửa từ sáng đến khuya, ngoài thức uống còn phục vụ nhiều món ăn nhẹ. Giá thấp nhất khoảng 35.000 đến 40.000 đồng/ món.

Cùng ngắm một số hình ảnh ở Country Houses:

Đồ gốm Hà Lan ở Country Houses
Chiếc cối xay gió ở ngôi nhà cao nhất trong ngôi làng Hà Lan giữa Sài Gòn
Và những chiếc xe cổ như thế này…

Nhiều cặp uyên ương tới đây để có những hình ảnh đẹp cho ngày trọng đại của đời mình

Ảnh trong bài: Ngọc Thân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới