Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đi chơi chợ đêm Cần Thơ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đi chơi chợ đêm Cần Thơ

Đặng Hoàng Thám

(TBKTSG) – Không biết tự bao giờ, đi chơi chợ đêm đã trở thành một thú vui, một nếp sinh hoạt văn hóa ở những nơi phồn hoa đô hội. Ở Cần Thơ, trước năm 1975 chợ đêm tập trung chủ yếu ở bến Ninh Kiều rất sầm uất, đông vui. Sau thời kỳ bao cấp trầm lắng, hiện nay chợ đêm Cần Thơ đã phục hồi sức sống vốn có!

Hiện nay, khu vực bến Ninh Kiều đã trở thành một công viên đẹp, phục vụ cho tham quan du lịch, nhường vai trò chợ đêm lại cho khu vực chợ mới Cần Thơ và Vòng Xoay – Bãi Cát thuộc phường Cái Khế. Ở nội thành Cần Thơ có rất nhiều chợ phường, chợ khu vực, chợ tự phát. Đâu cũng có thể thành chợ đêm được!

Chợ mới Cần Thơ và khu vực Trung tâm Hội chợ triển lãm (EFC), khi màn đêm buông xuống, đèn hiệu xanh đỏ giăng giăng, không khí huyên náo, nhộn nhịp. Trước sân, hè phố, xe của khách đậu ken kín.

Nơi đây có nhiều nhà hàng cao cấp như Victoria, Hoa Sứ, Công Đoàn… cho đến những quán nhậu bình dân như Vườn Tre, Đảo Sư Tử, X.O, Vườn Mận, Trường Sơn, La Cà, Hai Lúa, Sáu Đời 3… Lúc nào khách khứa cũng đông nghẹt.

Nơi phản ánh đúng bản chất của chợ đêm nhất, chính là những hàng quán ăn uống, giải khát, buôn bán ngoài trời. Đi dọc các dãy phố cặp công viên Ninh Kiều và nhà lồng chợ cổ Cần Thơ, không khí rất huyên náo, nhộn nhịp.

Người đi chợ có đủ thành phần, không chỉ mua sắm, ăn uống mà còn dạo chơi, ngắm cảnh thư giãn sau một ngày lao động mệt nhọc. Chúng tôi gặp một vài khách Tây ba lô đang xem những chiếc áo thun có in hình ngôi sao và bản đồ một cách rất thích thú….

Gần 8 giờ tối, chúng tôi ghé qua chợ đêm An Bình dưới dốc cầu Cái Răng. Chợ tuy không lớn lắm nhưng cũng đông vui và ấm cúng, nam thanh nữ tú chen vai cười nói vui vẻ. Có hàng hàng, lớp lớp giá treo bán quần áo may sẵn, giày dép, đồ chơi, bánh, rượu, hoa trái, vật dụng nhỏ. Các hàng quán ăn uống giải khát đều đông chật người, chủ và tiếp viên tất tả phục vụ khách, mùi thức ăn thơm phức bốc lên, tiếng cười nói, chào mời rôm rả…

Biểu diễn ảo thuật cũng là một trong những nét đặc trưng của chợ đêm. Tiết mục này xem vậy mà thu hút được nhiều người, nhất là phụ nữ và trẻ em… Tôi và người bạn dừng lại xem “ảo thuật gia” biểu diễn màn biến giấy thành tiền thật điêu luyện. Tay “ảo thuật gia” cười tếu: “Chỉ làm trò coi chơi! Không xài được đâu nhé. Đừng tưởng bở”. Chợ đêm có vui mới hấp dẫn thiên hạ!

Các chợ đêm ở Cần Thơ có đặc điểm chung là hàng hóa rẻ, nhất là đồ may mặc. Tôi đứng cạnh một đôi bạn trẻ. Họ lựa chọn và khảo giá vài món hàng: quần Tây nam, nữ khá đẹp, có giá từ 50.000-70.000 đồng/cái. Áo, áo thun 10.000 đồng/cái. Vòng đeo tay giả mã não giá 10.000 đồng/cái… “Hàng xô nhập đường tiểu ngạch, cộng với hàng tồn kho của các xí nghiệp thải ra, không bị đánh thuế nên giá bèo, dễ xài lắm!”, chị Mai Thúy, nhà ở phường An Bình chuyên “chạy chợ” hàng may mặc, nói.

Thức ăn, uống ở chợ đêm giá cả rất bình dân. Một tô phở 10.000 đồng, một dĩa bánh ướt 8.000 đồng, cà phê đá, sâm lạnh chỉ có 3.000 đồng/ly. Ẩm thực chính là cái “cốt” của chợ đêm. Ban đêm, bạn bè, gia đình rủ nhau đi ăn uống, vui chơi là một nhu cầu hưởng thụ gần như đã thành nếp ở những đô thị, khi mà đời sống vật chất và tinh thần ngày một nâng cao. Đấy cũng là nét văn hóa của người “kẻ chợ”.

Dưới ánh sáng của những bóng đèn đủ loại treo ngang dọc, trong không khí ấm cúng, râm ran tiếng nói cười của khách và chủ, hương vị ngọt ngào, thơm ngon của các món ăn được chế biến tại chỗ, khách đi chợ đêm như lạc vào một khu vườn ẩm thực với muôn vàn món ngon, vật lạ. Ăn món này lại thèm món kia!

Tuy vậy, chợ đêm Cần Thơ vẫn còn một số bất cập như hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng, chẳng ai bảo đảm chất lượng! Rác thải đôi khi được gom đổ xuống sông hoặc bỏ ở những gốc cây. Nước sinh hoạt có khi được đổ ra đường phố cho “bốc hơi” rất mất vệ sinh. Lòng lề đường bị lấn chiếm, vệ sinh an toàn thực phẩm khó có thể kiểm soát được. Một điều đáng tiếc nữa là chợ đêm Cần Thơ nghỉ “hơi sớm”. Chừng 10 giờ đêm, các chủ hàng quán được nhắc nhở, rục rịch dọn dẹp. Khách đang ăn, vui chơi cũng cảm thấy áy náy!

Chợ đêm đã trở thành một nếp sinh hoạt văn hóa thân thiết của người Tây Đô. Sẽ tẻ nhạt làm sao nếu du khách đến Cần Thơ mà không có chợ đêm. Những chợ đêm nổi tiếng ở Cần Thơ là chợ mới Cần Thơ – Bãi Cát, chợ Nhà Lồng Cổ bến Ninh Kiều, chợ lộ 20 phường An Hòa, chợ An Bình… Dọc theo các con đường lớn như 30-4, Mậu Thân, Nguyễn Trãi, 3-2, Cách Mạng Tháng 8, 91B cũng có những sinh hoạt mua bán, ẩm thực rất náo nhiệt như những chợ đêm thật sự. “Thượng đế” tha hồ lựa chọn nơi nào mà mình thích.

Du lịch đã có tác động mạnh mẽ đến sinh hoạt của chợ đêm khi ngày càng có nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Cần Thơ. Thiết nghĩ, chính quyền Cần Thơ cũng cần có sự đầu tư quảng bá và định hướng phát triển của chợ đêm nhằm tạo ra nét văn hóa đặc trưng nhằm góp phần vào sự phát triển đa dạng của ngành du lịch địa phương.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới