Điểm sách trong tuần
Thu Hà
(TBKTSG Online) – Một loạt sách hay được các nhà xuất bản tung ra nhắm tới ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, như là một món quà để các đấng mày râu tặng cho nữ giới.
Ngọc viễn đông
Tập truyện ngắn song ngữ Anh – Việt dày 144 trang “Ngọc viễn đông” (Pearls of the Far East) của Nguyễn Thị Minh Ngọc là hành trình đi tìm tình yêu đích thực của những người phụ nữ sẵn sàng chối bỏ không thương tiếc những tình cảm giả dối, đạo đức trá ngụy.
“Ngọc viễn đông” gồm 10 truyện, kịch: “Trăng huyết” (1970), “Gói Cẩm Lệ” (1972), “Trái bồ quân” (1974), “Mai sau dù có bao giờ” (1984), “Gọi hồn ta đó” (1988), “Quán trọ”, “Hải Nguyệt” (1993), “Nằm ngoài sự thật” (kịch, 1993-1997), “Sắc” (2002), “Khi ta là một” (kịch, 2006).
![]() |
| Bìa cuốn "Ngọc viễn đông" của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc. |
Tập truyện này dự kiến ra mắt cùng lúc với chùm phim ngắn “Ngọc viễn đông” do đạo diễn Cường Ngô thực hiện. Chùm phim ngắn này quy tụ nhiều mỹ nhân điện ảnh Việt như Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân, Hồng Ánh, NSND Như Quỳnh… sẽ chiếu giới hạn tại chín rạp trên cả nước từ ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3).
Cùng với việc phát hành sách, tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc sẽ có các buổi giao lưu với độc giả trẻ: Giao lưu cùng sinh viên khoa Anh đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM (ngày 5-3), giao lưu cùng độc giả tại nhà sách Phương Nam Lê Duẩn (ngày 10-3 lúc 16 giờ). Toàn bộ số tiền bán sách, được tác giả dùng tặng trẻ em bị xâm hại tình dục.
Sách do Phương Nam liên kết cùng NXB Hội Nhà Văn ấn hành, giá bìa: 50.000 đồng.
Cõi người
“Cõi người” đưa người đọc đến nhiều cung bậc cảm xúc của những kiếp người: một cô gái mù, một tên đao phủ, những con người vô tội trong chiến tranh… với những đau khổ, mất mát, những giọt nước mắt tuôn rơi và cả những nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.

Tập hợp mười lăm truyện ngắn dịu dàng mà khốc liệt, xuyên suốt qua nhiều không gian, thời gian, từ thời chiến đến thời bình, từ Việt Nam sang Campuchia, Israel, Palestine, Mỹ… để nhận ra, nỗi đau khổ trầm luân không thuộc về riêng một dân tộc nào, một thời gian nào cả.
Thượng Đế vốn đã tạo ra cho nhân gian nhiều phi lý, con người càng làm cho nhân gian phi lý hơn bằng chiến tranh, bạo lực, hận thù. Nhưng dẫu trầm luân đau khổ bao nhiêu, cõi người vẫn là nơi ta muốn gắn bó, bởi nơi đây có sinh mệnh, có yêu thương…
Sách dày 276 trang của tác giả Sâm Thương, do NXB Thanh Niên ấn hành, giá bìa: 62.000 đồng.
Hồi ký không tên
Đặt tên cho tập sách của mình là “Hồi ký không tên”, tác giả - nhà báo Lý Quí Chung (còn có bút danh Chánh Trinh) cho rằng: “Hồi ký này ghi lại những sự kiện và những ngày tháng đáng nhớ trong cuộc đời của tôi, chủ yếu từ năm 1963 đến năm 1975 (phần hai từ 1975 đến 2004 được tóm lược). Tôi cố gắng tìm một cái tên đặt cho hồi ký này.Nhưng nghĩ mãi không ra. Hồi ký cũng là cuộc đời của mình. Đặt tên cho cuộc đời mình, điều ấy quả thật không dễ dàng. Cho nên tôi xin phép không đặt tên vậy!”

Đọc “Hồi ký không tên”, cho dù bạn chưa từng sống ở Miền Nam, ở Sài Gòn, chưa từng trải qua những thời khắc chuyển động của lịch sử dân tộc, bạn vẫn dễ dàng nhận diện và hiểu được một bức tranh nhiều gam màu cuộc sống và suy tư của đồng bào Miền Nam, của người Sài Gòn trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, từ góc nhìn của một cá nhân, của một người viết báo.
Cuốn sách ra mắt lần đầu vào cuối năm 2004, chừng một tháng trước khi tác giả của nó qua đời vì căn bệnh ung thư. Và giờ đây nó được tái bản như là cách để tưởng nhớ tới người đã đi xa được bảy năm.
Sách dày 516 trang, do NXB Thời Đại ấn hành, giá bìa: 232.000 đồng.
Cơm nhà cơm người
Tập truyện ngắn tập trung vào đề tài tình yêu, có truyện lâng lâng nhẹ nhàng như “Bàn tay cầm mây”, “Tôi, nàng và chiếc mũ”… hay dằn vặt đau khổ vì chia tay như “Sapa mây trắng”, “Ra Bắc”… Hoặc có những người cô đơn dằn vặt cả đời khi một người bỏ ra đi như truyện “Ớt”…

Ngoài chủ đề tình yêu, Hồ Huy Sơn còn đề cập đến những vấn đề xoay quanh cuộc sống, nỗi lo cơm áo gạo tiền, số phận con người trước sự thăng trầm tưởng như nan giải khi bước vào đời… Kết thúc có khi là niềm vui, có khi là nỗi buồn nhưng người đọc sẽ nhận thấy sự hợp lý và nhân văn trong cách lý giải của tác giả.
Sách dày 172 trang, NXB Trẻ ấn hành, giá bìa: 38.000 đồng.
Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa
Không bồng bột, không mãnh liệt, anh Chánh Văn đã thể hiện sự trưởng thành, lãng mạn của một người đàn ông 30 khi nói về giá trị của hôn nhân và gia đình. Kết quả của tình yêu là một đám cưới. Thế nhưng lại có sự khác biệt rất lớn khi hai người là người yêu của nhau và khi họ đã về chung sống dưới một mái nhà.
Dường như họ đều thấy đối phương thay đổi bởi gia đình là nơi tình yêu thực tế, không chỉ là những cử chỉ quan tâm hay sự lãng mạn mà còn là các mối quan hệ với người thân, họ hàng, là trách nhiệm, tình yêu, sự chăm sóc đối với con cái. Cảm giác hụt hẫng và mất tự do thường xuất hiện sau khi kết hôn.

Tác giả - blogger Hoàng Anh Tú - chia sẻ trải nghiệm và suy nghĩ của mình về những giá trị của cuộc sống. Từ cách sống: “bạn hãy sống bằng tất cả những gì bạn có được, nhận được, cảm được và thấy được. Bạn hãy sống thêm cả với những điều bạn muốn được, bạn mong được, bạn thích được” để mỗi ngày qua đi đều là một ngày đáng ghi nhớ, đáng kể lại. Rồi đến những chiêm nghiệm về cuộc sống của người phụ nữ: họ được thiên phú cho sắc đẹp, cho sự dịu dàng và quyến rũ nhưng chính những điều đó lại đem lại cho họ nỗi bất hạnh bạo hành, tệ buôn người hay làm vật mua vui cho đàn ông…
Sách dày 303 trang, do NXB Văn học ấn hành, giá bìa: 79.000 đồng.
Người trộm bóng
Trong “Người trộm bóng”, Marc Levy đã biết tận dụng bản tính vô cùng nhạy cảm của mình, đúc rút kinh nghiệm cá nhân thành nguồn nuôi dưỡng các nhân vật và câu chuyện của ông. Diễn biến tâm lý nhân vật logic và khả năng xây dựng một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp sẽ khiến người hâm mộ không phải thất vọng.

Nhân vật chính của truyện gợi nhớ gương mặt đã đi vào huyền thoại của Holden Caulfield, nhân vật chính trong “Bắt trẻ đồng xanh” của J.-D.Salinger. Nó bao gồm cả những tia lấp lánh của khiếu hài hước và tình yêu thương vô bờ bến, những câu hỏi đích thực về tình yêu, giác quan thiên bẩm trong việc kiến tạo và trí tưởng tượng luôn tuyệt vời đã tạo nên những cuộc phiêu lưu của con người.
Sách dày 284 trang, do Nhã Nam liên kết cùng NXB Hội Nhà Văn ấn hành, giá bìa: 60.000 đồng.
Con của riêng tôi
Vị tiến sĩ, giáo sư vật lý thiên tài Jane Darlington tha thiết muốn có một đứa con. Song việc tìm kiếm đối tác cùng thực hiện điều đó thật chẳng dễ dàng. Trí tuệ siêu phàm của Jane khiến cô lúc nào cũng cảm giác mình như một kẻ quái gở, và cô quyết tâm không để con mình phải chịu đựng cảm giác đó. Thế nghĩa là cô phải tìm được một ai đó đặc biệt để làm cha của con mình. Một ai đó… ngu ngốc.

Cal Bonner, tiền đạo huyền thoại của Chicago Stars là sự lựa chọn hoàn hảo. Vậy nhưng cái mã ngoài ngời ngời cùng cung cách thật thà chất phác chỉ là giả dối. Tiến sĩ Jane nhận ra khi đã quá muộn, rằng anh chàng này thông minh hơn rất nhiều những gì anh ta thể hiện – và dĩ nhiên, gã không chấp nhận bị cô nàng thông minh khát khao trẻ con ấy lợi dụng rồi bỏ rơi!
Một phụ nữ thông minh, đơn độc chỉ ước ao được làm mẹ. Một gã đàn ông ngang tàng không chịu nhượng bộ bao giờ. Liệu niềm đam mê và sự lôi cuốn về thể xác có đẩy được hai kẻ cứng đầu nhường ấy tới một tình yêu ngoài dự đoán?
Tiểu thuyết của Susan Elizabeth Phillips, dày 510 trang, do Nhã Nam liên kết cùng NXB Văn học ấn hành, giá bìa: 102.000 đồng.
Sức mạnh của số sáu
Tiểu thuyết giả tưởng của tác giả Pittacus Lore (bút danh của hai nhà văn James Frey và Jobie Hughes) xoay quanh những cuộc phiêu lưu tại Trái đất của Số Bảy, Số Sáu, Số Bốn…

Những Garde thuộc hành tinh Lorien phải lưu vong xuống Trái đất để chạy trốn kẻ thù độc ác, và tìm cơ hội phục hồi lại thế giới của mình. Trải qua rất nhiều hiểm nguy, các thành viên trong nhóm đã phát lộ và hoàn thiện các biệt năng; họ quyết định phá vỡ lớp hộ thân, gắn kết bên nhau để cùng chiến đấu vì mục tiêu chung.
Sách dày 516 trang, NXB Trẻ ấn hành, giá bìa: 126.000 đồng.







