Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Điện ảnh Pháp – Đức – Việt tháng 9

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Điện ảnh Pháp – Đức – Việt tháng 9

Thu Hà

Điện ảnh Pháp – Đức – Việt tháng 9
Poster phim "Chơi vơi" – ảnh Trung tâm văn hóa Pháp cung cấp.

(TBKTSG Online) – Trong tháng 9, phòng chiếu phim của L’Espace (Hà Nội) và Idecaf (TPHCM) sẽ lần lượt giới thiệu đến khán giả những bộ phim do Pháp, Đức, Việt sản xuất như “Chơi vơi” (Việt Nam), “Khát vọng” (Đức), “Nữ võ sĩ” (Pháp), “Hai ngày ở Paris” (Đức – Pháp) và “Vùng tự do” (Pháp).

1. Chơi vơi

Đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên (2009, 110’)

Diễn viên: Phạm Linh Đan, Đỗ Thị Hải Yến, Jonny Trí Nguyễn, Nguyễn Duy Khoa

Ngày và địa điểm chiếu: 20 giờ ngày 9-9 tại L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội) và 15 giờ ngày 17-9 tại Idecaf (28 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM).

Phụ đề tiếng Pháp

Mối quan hệ giữa hai người phụ nữ trẻ Duyên và Cầm rất phức tạp. Duyên kết hôn với một tài xế taxi mà không nhận ra những tình cảm sâu đậm Cầm dành cho cô. Cầm giấu tình cảm và sự ghen tị của mình, và khéo léo đẩy Duyên vào vòng tay của một người đàn ông đầy kinh nghiệm và quyến rũ: Thổ. Với Thổ, lần đầu tiên Duyên khám phá được bản năng của mình, trước đây bị trói chặt bởi các ràng buộc của đạo đức truyền thống.

2. Khát vọng

Đạo diễn: Valeska Grisebach (2006, 88’)

Cảnh trong phim "Khát vọng".

Diễn viên: Andreas Müller, Ilka Welz, Anett Dornbusch

Ngày và địa điểm chiếu: 19 giờ 30 ngày 13-9 tại Idecaf (TPHCM)

Phụ đề tiếng Việt

Markus và Ella cùng lớn lên ở một ngôi làng nhỏ gần thủ đô Berlin. Markus là thợ khóa và là thành viên của một hội cứu hỏa. Ella làm việc bán thời gian và tham gia đội đồng ca của làng. Ai cũng ngưỡng mộ cuộc sống yên bình và hạnh phúc của họ.

Một ngày kia, Markus tới thị xã tham gia một khóa tập huấn cứu hỏa. Trong bữa tiệc giao lưu, anh uống rượu say và sáng hôm sau tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên giường của một người phụ nữ xa lạ.

Một tình cảm lạ lẫm, say đắm, chưa từng được biết tới đã xuất hiện trong Markus, mặc dù anh vẫn yêu vợ tha thiết như ngày nào. Markus bị rơi vào tình thế giằng xé giữa hai tình cảm, nhưng cuối cùng anh đã quyết định bỏ người tình để trở về với vợ. Nhưng bi kịch đã xảy ra.

Poster phim "Nữ võ sĩ".

Phim miêu tả một cách hết sức tinh tế sự rạn nứt có tính định mệnh trong mối quan hệ vợ chồng tưởng chừng không thể rạn nứt. Một sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa lý trí và tình cảm, giữa hiện thực và lãng mạn.

3. Nữ võ sĩ

Đạo diễn: Magaly Richard-Serrano (2006, 93’)

Diễn viên: Richard Anconina, Maria de Medeiros, Louise Szpindel

Ngày và địa điểm chiếu: 20 giờ ngày 16-9 tại L’Espace (Hà Nội) và 15 giờ ngày 24-9 tại Idecaf (TPHCM).

Phụ đề tiếng Việt

Joseph phụ trách một câu lạc bộ quyền anh của Pháp, nơi ông luyện tập cho cô con gái và cô cháu gái từ khi họ còn nhỏ. Đêm chung kết của giải vô địch Pháp, chiến thắng của người này và thất bại của người kia sẽ gây nguy hiểm cho sự cân bằng của bộ ba này. Angie và Sandra trước đây rất thân thiết và được nuôi dạy như hai chị em gái, giờ trở thành đối thủ đáng gờm của nhau. Một sự cạnh tranh vượt ra ngoài võ đài.

Poster phim "Hai ngày ở Paris".

4. Hai ngày ở Paris

Đạo diễn: Julie Delpy (2007, 96’)

Diễn viên: Adam Goldberg, Julie Delpy, Daniel Brühl

Ngày và địa điểm chiếu: 20 giờ ngày 23-9 tại L’Espace

Phụ đề tiếng Việt

Marion là một nhiếp ảnh gia gốc Pháp, cô sống ở New York cùng với Jack, nhà thiết kế nội thất. Để tạo làn gió mới cho mối quan hệ của mình, họ đi du lịch đến Venise nhưng chuyến đi không được tốt đẹp vì Jack bị viêm dạ dày… Vì vậy họ quyết định tới Paris, nơi Marion vẫn còn người thân.

Và một lần nữa, kỳ nghỉ lãng mạn lại gặp trục trặc: nào chuyện bố mẹ cô tính khí cục cằn, nào những anh bồ cũ quấy rối cùng với việc Jack quá mê mẩn chụp ảnh, khiến hai người không có giây phút nào được nghỉ ngơi! Liệu họ có vượt qua được cơn sóng gió? Hay lại trở thành những bậc thầy trong nghệ thuật tranh cãi?

Phim "Vùng tự do".

5. Vùng tự do

Đạo diễn: Christophe Malavoy (2007, 100')

Diễn viên: Jean-Paul Roussillon, Lionel Abelanski, Olga Grumberg

Ngày và địa điểm chiếu: 20 giờ ngày 30-9 tại L’Espace

Phụ đề tiếng Việt

Phim lấy bối cảnh thế chiến thứ hai, tại vùng phát xít chiếm đóng…

Sau khi bị chia cắt để vượt qua ranh giới phân định, gia đình Simon gồm người vợ Léa, chị dâu Mauricette, đang mang thai nhiều tháng, mẹ của hai người phụ nữ trẻ, bà Schwartz, chỉ nói tiếng Do Thái, và cuối cùng là Henri, cậu cháu 11 tuổi, gặp lại nhau ở nông thôn, và được ông Maury, một người nông dân trồng nho đón tiếp và cho tạm trú tại một trong những ngôi nhà của mình…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới