Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Đừng bao giờ tin: “chó nhà tôi hiền lắm không cắn đâu”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đừng bao giờ tin: “chó nhà tôi hiền lắm không cắn đâu”

Thành Vũ

(TBKTSG Online) – Đa số người dân khi được hỏi đều bày tỏ lo lắng và khó chịu khi thấy những con "chó cưng" không được rọ mõm chạy rông ngoài đường, trong khi người chủ hồn nhiên: "chó nhà tôi hiền lắm, không cắn đâu". 

Nhiều người nuôi và yêu quý chó như thú cưng bởi chó là loài vật gần gũi, trung thành với con người. Tuy nhiên phần hoang dã của chó vẫn chưa được thuần hoá hết, gặp điều kiện nào đó chúng có thể tấn công, cắn người. Người nuôi chó ngoài việc tiêm ngừa dại đầy đủ cho thú cưng, hãy xích và rọ mõm chúng khi dắt ra nơi công cộng. Đó không chỉ là cách hành xử văn minh mà còn là hành động tuân thủ pháp luật.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới