Thứ Sáu, 10/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Giữa Sài Gòn và Macau

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giữa Sài Gòn và Macau

Khu phố với không gian phảng phất đường nét kiến trúc Venice cổ kính. Bên trên là bầu trời mênh mông, nhìn tưởng thật nhưng là... giả -  Ảnh: Hoàng Sơn

(TBKTSG Online) - Khoảng 9g30, chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Viva Macau cất cánh. 12g30, máy bay đáp xuống một đường băng xây nhô ra biển ở dải đất nhỏ bé Macau. Giữa Sài Gòn và Macau là một khoảng cách chừng 2.000km, là khoảng trên dưới hai giờ đồng hồ bay, là sự tương đồng nhất định về con người, khí hậu, nhưng là sự khác biệt đáng kể về phát triển.

Với diện tích chỉ có 28km2, và dân số nửa triệu người, thật khó để so sánh Macau với TPHCM có quy mô dân số gấp khoảng 15 lần và diện tích tự nhiên gấp vài lần. Nhưng những con số về phát triển kinh tế mà trọng tâm là du lịch làm nhiều người phải ngạc nhiên.

Số du khách nước ngoài đến Macau năm 2006 là 22 triệu lượt, gấp khoảng sáu lần so với Việt Nam và gấp bảy lần so với số lượt du khách đến TPHCM. Đáng chú ý là sức tăng trưởng vẫn rất cao ở mức hai con số, trên dưới 20% mỗi năm. Số lượt khách quốc tế đến Macau mỗi tháng đã bằng hai phần ba số khách đến Việt Nam mỗi năm. Trong tháng 9-2008, số lượt khách đến Macau là 2,3 triệu, và trong chín tháng đầu năm, số lượt du khách đạt 22,5 triệu, tăng khoảng 15,4% so với cùng kỳ năm 2007. Dự kiến năm nay số lượt du khách đến Macau sẽ đạt mức 30 triệu.

Nói đến Macau, người ta nghĩ đến ngay một vùng lãnh thổ của những sòng bạc, hay casino. Quả thật, theo các số liệu chính thức của chính quyền Macau thì có đến 99% số du khách đến Macau là để tham quan và thử vận đỏ đen nơi các sòng bạc. Tất cả đều nguy nga, hoành tráng, và đặc biệt là tạo ra doanh thu khổng lồ cho nền kinh tế Macau. Nổi bật nhất trong số các sòng bạc tại Macau là Venetian Macau.

Đây là một khu phức hợp khổng lồ xây dựng theo mô hình sòng bài Las Vegas, hiện vẫn đang tiếp tục được đầu tư, dù một phần các công trình đã đi vào hoạt động. Venetian Macau gồm khu khách sạn có đến 3.000 phòng, một đại siêu thị lớn nhất khu vực châu Á, khu vực sòng bài rộng tổng cộng khoảng 5 héc ta với 870 bàn chơi bài và 3.400 máy đánh bạc.

Cô hướng dẫn viên của Venetian Macau dẫn đoàn nhà báo Việt Nam trong chương trình xúc tiến du lịch của Viva Macau đi tham quan khu khách sạn. Khách đến Venetian Macau nếu không có hướng dẫn chắc chắn sẽ bị lạc trong một mê cung gồm những sảnh dài ngút ngàn. Chỗ này là một sân gôn nhân tạo mênh mông nằm ở trên tầng 6 của khu phức hợp, đủ gây ngạc nhiên cho những người không tin vào mô hình resort trong một khối đồ sộ kiến trúc bê-tông; nơi kia là một quần thể các hồ bơi lớn – có lẽ có đến hơn một chục hồ bơi quy mô nằm liền kề nhau.

Trên đường đi, nhóm nhà báo bỗng thấy bất ngờ lọt vào một khu phố mênh mông, bên ngoài cánh cửa… ở trên tầng 2 của khu phức hợp. Trong một không gian phảng phất đường nét kiến trúc Venice cổ kính, một buổi trình diễn “ngoài trời” của một nhóm nghệ sĩ đường phố thu hút một đám đông người xem. Một dòng kênh chảy uốn lượn trong khung cảnh trời chiều, và dọc hai bên là ngút ngàn những cửa hàng sang trọng. Thật là bất ngờ khi chúng tôi phát hiện đó không phải là khung cảnh ngoài trời, khiến nhiều người trong nhóm phải trầm trồ ngạc nhiên. Bầu trời mênh mông kia là thật mà giả, dòng kênh kia với những con thuyền nhỏ đưa đón du khách là thật mà giả, chỉ có dòng người tấp nập mua sắm là thật. Tổng diện tích của các cửa hàng lên đến gần 10 héc-ta, quá nhiều để người ta có thể thỏa thích mua sắm nếu có thật nhiều tiền vì mọi thứ đều cao cấp và rất mắc.

Tác giả đứng ở sân gôn nhân tạo mênh mông nằm ở trên tầng 6 của khu phức hợp Venetian Macau

Không biết dải đất Macau nhỏ bé với 26 casino có phải là quá nhiều không, nhưng một vài khách sạn mà chúng tôi tham quan cho biết tỷ lệ phòng có khách bình quân là trên dưới 80%, một con số đủ để Sài Gòn mơ ước khi mà du lịch thế giới đang lâm vào khó khăn do khủng hoảng kinh tế. Nhưng Macau không phải chỉ có casino.

Macau có khá nhiều di tích lịch sử như Quảng trường Senado, khu tàn tích nhà thờ Thánh Phao-lô và khu pháo đài cổ bằng đá trên một ngọn đồi cao bên cạnh đã được Unesco công nhận, nhà thờ Đa-minh, những chiếc cầu uốn lượn, tháp Macau cao hơn 300 mét, bên trên có một nhà hàng xoay nơi thực khách có thể nhìn ngắm toàn thành phố, và nhiều đền đài khác nữa.

Đặt chân đến Macau, bên cạnh thủ tục nhập cảnh khó có thể dễ dàng hơn, cảm nhận đầu tiên của du khách là một thành phố ngăn nắp, sạch sẽ, và không hề có bóng dáng của những “lô cốt” chắn đường như ở Sài Gòn. Đường phố ở Macau nhỏ hẹp, và hoàn toàn vắng bóng các đại lộ, nhưng tất cả đều trật tự, giao thông suôn sẻ. Lượng du khách thường xuyên tại Macau có lẽ gần bằng dân số của vùng lãnh thổ này, và dù là đi dạo phố hay mua sắm, tất cả đều đi trên lề trái, tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ giao thông. Đồng đô-la Hồng Kông được sử dụng song song với đồng đô-la Macau với giá trị tương đương.

Có rất nhiều cửa hàng mua sắm ở Macau, nằm dọc theo các khu phố với mái vòm nhô ra làm thành hành lang cho du khách đi dạo. Cho đến năm 2004 thì phần lớn kiến trúc ở Macau vẫn còn là sự pha trộn giữa kiến trúc cổ châu Âu và kiến trúc Trung Hoa với các khu phố có mái vòm nêu trên, nhưng trong vài năm gần đây, khá nhiều tòa cao ốc, các công trình kiến trúc hiện đại đang mọc lên.

Du lịch đã trở thành nguồn thu nhập chính của Macau, sau khi vượt qua giá trị xuất khẩu của vùng lãnh thổ này kể từ năm 1992. Hiện nay, du lịch tạo ra 30% số công văn việc làm, và đóng góp đến 40% GDP. Năm 2007, GDP đầu người tại Macau là khoảng 28.500 đô-la Mỹ.

Và du lịch vẫn đang phát triển mạnh mẽ ở Macau, theo nhịp độ của những chương trình xúc tiến du lịch mà chính quyền vùng đất này cùng các hãng du lịch và hàng không phối hợp xúc tiến. Chẳng hạn, theo một chương trình xúc tiến vừa diễn ra tại Sydney, dự kiến số lượng du khách Úc đến Macau trong năm nay sẽ tăng khoảng 50% so với con số 120.000 khách năm 2007.

Mới 4g sáng chúng tôi đã phải thức dậy để kịp đáp chuyến bay lúc 6g30, và mới 8g, máy bay Viva Macau đã đáp xuống Sân bay Tân Sơn Nhất. Khoảng cách một múi giờ và hơn hai giờ bay là quá ngắn để cảm nhận một điều gì khác biệt. Chỉ chợt nghĩ, Macau thiếu quá nhiều thứ quà tặng của thiên nhiên, từ những bãi biển đến những thảm xanh rộng lớn, những cánh rừng, những kỳ quan, trong khi Sài Gòn có quá nhiều thứ để có thể phát triển.

Và chợt nghĩ, Sài Gòn có lẽ không còn kịp nữa rồi vì đã theo một hướng phát triển khác của một đại đô thị, nhưng phải chăng Phú Quốc với những bãi biển, những thảm xanh, và với những kế hoạch để trở thành một thiên đường du lịch trong đó có cả các casino sẽ có những cơ may để nắm bắt những vận hội của thời hội nhập quốc tế.

HOÀNG SƠN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới