Góc yên bình của họa mi núi rừng Tây Nguyên
Bài và ảnh: Huy Nguyễn
(TBKTSG Online) - Mỗi con người khi đi xa quê hương luôn mang theo mình gốc tích văn hóa của cội nguồn. Ca sĩ Siu Black - người Bana - họa mi của núi rừng Tây Nguyên - cũng mang về Sài Gòn những nét văn hóa đặc thù của dân tộc mình. Ở cà phê Siu Black, khách có cảm nhận một Tây Nguyên thu nhỏ giữa thành phố.
Những vách gỗ đen được ốp chồng lên nhau ở phía ngoài gợi lên hình ảnh của ngôi nhà sàn Tây Nguyên. Hình ảnh của núi rừng còn được thấy qua chiếc cột chạm trổ hình người mẹ cởi trần vác những đứa con trên vai ngay trước cửa chính. Gần đấy là những chiếc thang bắt lên nhà sàn điêu khắc hình bầu vú phụ nữ căng tròn. Vào phía trong, là sân khấu với phông nền gồm 10 chiếc cồng chiêng cổ. Đối diện với sân khấu là những chiếc bàn và ghế thấp sát nền gỗ.
![]() |
Hàng đêm sân khấu của quán đều cháy lên những giai điệu Tây Nguyên |
Xung quanh đó là những chiếc mặt nạ, chiếc gùi, chiếc bình gốm, bình rượu hình trái bầu hồ lô với nhiều màu sắc và kiểu dáng của người dân tộc thiểu số sinh sống trên đại ngàn. Tại đây, thực khách có thể vừa thưởng thức món ăn, thức uống trong không gian yên tĩnh vào buổi trưa và buổi sáng; hay vừa lắng đọng với giai điệu của âm nhạc vào buổi tối.
Dĩ nhiên, chủ nhân của quán là một ca sĩ nổi tiếng nên “món độc” của quán Siu Black chính là âm nhạc. Những ai yêu cái phong cách bốc lửa của Siu Black khi đến đây sẽ cảm nhận chị qua hình ảnh gần gũi, mộc mạc và sinh động hơn. Những người hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng có thể khám phá ra một phong cách khác của anh tại không gian này. Hoặc như xem chàng ca sĩ người Mỹ Kyo York thả những giai điệu trữ tình của nhạc tiền chiến trong một không gian đặc trưng núi rừng. Tiếng hát của anh có thể làm cho nhiều người nhớ về những quán café nhạc vô cùng lãng mạn của Đà Lạt hay phố núi Pleiku.
Siu Black chia sẻ: “Trên tầng một của quán là nơi để tôi dạy nhạc. Nói chung toàn bộ không gian nơi này hoàn toàn thuộc về âm nhạc. Tôi xem nơi này chính là tổ ấm của mình nên những lúc không phải lưu diễn xa, lúc nào tôi cũng có mặt tại đây. Tôi muốn được đắm mình trong một góc riêng và tôi muốn được hát ở một sân khấu rất riêng của mình cho những ai yêu Siu Black”.
![]() |
Quán cà phê Siu Black nhìn từ ngoài vào |
Ngoài âm nhạc, quán Siu Black còn có một thứ đặc sản khác là cà phê Siu Black với hương vị đậm đà và thơm ngon, khác hẳn với loại cà phê thường thấy khác. Loại cà phê đặc biệt này có giá 40.000 đồng/ly trong khi cà phê thường chỉ 25.000 đồng/ly. Vào buổi trưa nơi này cũng phục vụ cơm văn phòng với giá 29.000 đồng/phần.
Café Siu Black nằm ở địa chỉ 23 đường Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình. Quán mở cửa từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm.