Chủ Nhật, 12/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Hội chợ hay trò lừa bịp?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hội chợ hay trò lừa bịp?

Đặng Thành Trung

(TBKTSG) - Hội chợ trò chơi thường được tổ chức vào cuối năm và những ngày đầu xuân là một nét đẹp văn hóa có từ lâu đời. Tuy nhiên, hội chợ trò chơi bây giờ ngày càng “biến tướng”, không còn là một nơi để người ta giải trí, mà là những trò lừa bịp nhằm “móc túi” khách chơi xuân.

Đơn cử là trò xổ lô tô. Phần thưởng là một chiếc xe gắn máy chất lượng cao (theo như lời quảng cáo của MC). Ngồi uống nước quan sát, tôi thấy lạ thay, một hàng vé lô tô có bốn con (lẽ ra là năm con) vậy mà mới kêu chỉ được sáu con đã có người thắng. Tưởng là hên ngẫu nhiên nhưng vài bàn sau, chuyện đó cũng xảy ra tương tự. Tôi đến gần sân khấu tìm hiểu thì được biết, người trúng thưởng chẳng ai khác là mấy tay “người nhà” của đoàn hội chợ. Mấy gã này thay phiên nhau dạo quanh các gian hàng và làm “chim mồi” để cho khách thấy trúng thưởng và chơi nhiều hơn. Các gian hàng khác cũng là mấy gã “chim mồi” lại chơi và trúng thưởng giả như vậy.

Đặc biệt ở trò chơi 12 ngọn đèn, trò lừa bịp càng trắng trợn hơn. Nếu tinh mắt sẽ thấy có một nút điều khiển nhỏ giấu trong tay gã quay số để có thể cho bóng đèn dừng lại ở bất kỳ số nào. Giả dụ khách chơi đặt số 8 quá nhiều mà lúc đó bóng đèn dừng hẳn ngay số 8, gã sẽ bấm nút điều khiển cho chạy qua số 9. Điều đáng nói hơn nữa là những phần quà trúng thưởng như mì tôm, sữa hộp, nước ngọt, bột ngọt… đều là hàng giả, hết hạn hoặc sắp hết hạn sử dụng.

Hình ảnh này cứ diễn ra nhan nhản tại các làng quê vào ngày lễ lớn, dịp Tết Nguyên đán hoặc đôi khi chỉ là những ngày bình thường. Vậy mà không hiểu tại sao các ban ngành văn hóa địa phương vẫn cấp phép cho hội chợ hoạt động tự do?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới