Thứ Ba, 1/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Khi bảng chỉ đường phải kèm theo… người giải thích

Song Nghi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong tuần đầu tiên đoạn cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đi vào hoạt động, có hàng trăm xe chạy lạc vì bảng chỉ đường rất khó hiểu. Dòng xe đang chạy bon bon trên cao tốc phải dừng lại hỏi đường cảnh sát giao thông trực ở điểm giao giữa hai đoạn cao tốc TPHCM – Trung Lương và Trung Lương – Mỹ Thuận, vì nếu chạy nhầm hướng thì sẽ phải đi thêm 50 km suốt tuyến cao tốc mới quay lại được.

Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận là đoạn nối tiếp của cao tốc TPHCM – Trung Lương hiện hữu. Khi chạy đến điểm cuối của cao tốc TPHCM – Trung Lương thì tài xế có hai hướng đi để chọn: chạy tiếp vào cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận để đến cầu Mỹ Thuận rồi qua Vĩnh Long, Cần Thơ, hoặc rẽ vào đường nhánh để ra quốc lộ 1A đi Mỹ Tho.

Vấn đề rất đơn giản như vậy nhưng với tài xế không phải người địa phương thì sẽ rất lúng túng khi đọc bảng báo chỉ đường đặt trên cao tốc. Thông tin ghi trên bảng báo với các địa danh không liên quan như “Tân Phước” càng khiến người lái xe khó hiểu, đặc biệt là vào ban đêm.

Ở đoạn cuối cao tốc TPHCM – Trung Lương có ba bảng báo chỉ đường và khi vào đường nhánh rẽ ra quốc lộ 1A thêm một số bảng nữa nhưng rất dễ gây hiểu nhầm. Hậu quả là trong mấy ngày đầu tiên khi cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đi vào hoạt động, hàng trăm xe thay vì đi đến Mỹ Tho đã chạy lạc và phải đi hết cao tốc đến gần cầu Mỹ Thuận cách đó hơn 50 km.

Chưa hết, ở cuối cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, thay vì đặt bảng báo chỉ “hướng đi cầu Mỹ Thuận – Vĩnh Long” thì người ta lại đặt bảng báo “hướng đi Cần Thơ”. Một số tài xế không quen đường lại phải dừng lại hỏi đường khiến tình trạng kẹt xe tăng thêm.

Lẽ ra, tại đoạn cuối cao tốc TPHCM – Trung Lương chỉ cần đặt bảng chỉ hai hướng đi tiếp theo là “đi tiếp cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận” và “đi quốc lộ 1A-Mỹ Tho” là mọi tài xế đều hiểu và chạy đúng.

Một bảng báo giao thông đúng chuẩn phải có thông tin để bất cứ người lái xe nào nhìn thấy cũng hiểu ngay cần chạy theo hướng nào, bất kể ban ngày hay ban đêm. Bảng báo ở cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận chỉ có người địa phương hay người rành đường mới hiểu đúng, người lái xe từ nơi khác đến rất dễ chạy lạc đường.

Thật là khó hiểu khi ngành giao thông đã đặt bảng chỉ đường còn phải… kèm theo người giải thích bảng báo!

5 BÌNH LUẬN

  1. Không có cái gì thuộc về con người là xa lạ cả (Karl Marx). Không có cái gì là lạ kỳ khi nói đến lĩnh vực giao thông của ta.

    • Trả lời tới Huy hoàng: Tôi cũng bị nhầm. Theo tôi nên để hướng đi Mỹ Tho, Bến Tre và hướng đi Mỹ Thuận, Vĩnh Long là xong.(Không cần để Trung Lương làm gì cho dễ nhầm).

  2. Đây là dạng thừa chữ, chỉ cần bảng đề địa chỉ huóng đến như Cần Thơ, hay Vĩnh Long . Ai chả hiểu mình đang đi trên con đường nào! đơn củ tại Miền bắc trên đường 5 chỉ cần Hà Nội , Bắc Giang nguòi ta hiểu mình đi về huóng nào lại còn thêm chữ Hà Nôi Bắc Giang trên cùng một biển ?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới