Thứ Bảy, 7/06/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Khi “sói già” làm náo động phố Wall

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khi “sói già” làm náo động phố Wall

Bùi Dũng

(TBKTSG Online) Dài tới 180 phút, tức gần gấp đôi một bộ phim bình thường, vậy mà The Wolf of Wall Street (Sói già phố Wall) không hề khiến khán giả thấy nhàm chán.

Khi “sói già” làm náo động phố Wall

Leonardo DiCaprio đã đoạt giải Quả cầu vàng cho nam diễn viên chính trong The Wolf of Wall Street.

Ảnh: Hollywood Reporter

Bộ phim dựa trên cuộc đời của “đại gia chứng khoán” Jordan Belford, con người có tính cách kỳ lạ phất lên nhờ những thương vụ béo bở ở phố Wall hồi những năm 1990, đã gây chú ý ngay từ khi chưa bấm máy.

Kể từ lúc đạo diễn Martin Scorsese công bố mua đứt bản quyền cuốn hồi ký của nhà đầu tư “phù thuỷ”, nhiều người đã thể hiện sự kỳ vọng, mong đợi một bộ phim cá tính sẽ ra đời. Xưa nay, tác phẩm điện ảnh nào của Martin Scorsese cũng để lại dấu ấn riêng khác lạ, từ Gangs of New York, The Aviator, The Deaparted… đến gần đây là Shutter Island, Hugo… Lần này, bộ phim của đạo diễn tài danh bậc nhất kinh đô điện ảnh như được đo ni đóng giày cho diễn viên “cưng” Leonardo DiCaprio.

Chưa khi nào chàng Jack của Titanic có một vai diễn xuất sắc như trong The Wolf of Wall Street. Ở đây, Leo bước ra từ trang sách, lên phim để kể câu chuyện về quá trình phất lên của tay môi giới tài chính quái đản Jordan Belford nói riêng, cũng như nội tình cuộc đại khủng hoảng tín dụng thứ cấp ở Mỹ nói chung.

Ngay từ những phút đầu khi Leonardo xuất hiện, đạo diễn đã không cho anh và cả khán giả có chút ngơi nghỉ trong suốt 3 giờ đồng hồ. Tiết tấu phim nhanh, dồn dập, thoại liên tục, thông minh, với vô vàn từ lóng, nhiều tình huống ấn tượng, đủ sức ghim vào trí nhớ… bắt đầu từ khi Jordan Belford đi kiếm việc ở tuổi 23, chỉ có hai bàn tay trắng đến khi bị kết án 22 tháng tù giam vì tội lừa đảo và rửa tiền.

Vừa tốt nghiệp đại học, bước vào khởi nghiệp, Jordan Belford đã gặp ngay thất bại đầu đời trên phố Wall, bởi anh ta mới chỉ là “cừu non” giữa bao “sói già” khác vây quanh. Chàng trai có cặp mắt xanh, cái miệng dẻo quẹo, cao chỉ tầm một thước bảy chẳng còn cách nào khác, phải chuyển hướng để kiếm việc. Anh ta tìm đến một công ty bé xíu để thử vận may.

Chính nơi làm việc vô danh tiểu tốt này đã nhanh chóng trở thành “vườn ươm” cho tài năng bán hàng và môi giới của anh chàng Jordan Belford hiếu thắng, nhanh nhẹn, nhiều mưu lược. Cũng từ đây, gã trùm tài chính tương lai dần thọc tay vào nhiều ngõ ngách của thế giới phù hoa, hào nhoáng, gia nhập đội ngũ “buôn tiền” khét tiếng, từng bước khuynh đảo thị tường chứng khoán phố Wall.

Sớm trở nên giàu có sau những vụ IPO nổi đình đám, nâng giá cổ phiếu từ “rác” trở thành “vàng”, đại gia Jordan Belford đã vượt mặt những tay trùm từng một thời vênh váo, biết chống chịu với những cơn stress trong cái nghề đầy áp lực, nốc rượu, hít cocain, chơi gái, tiệc tùng loã lồ thâu đêm suốt sáng, từ nhà đến công ty. Là người khoái đối mặt với nguy hiểm, bởi vậy mà trong phim liên tiếp có những tình huống, chi tiết về lối cư xử và hành động “khác người” của gã trai giàu sụ này. Như con “sói già” vô cùng tỉnh táo trên thương trường, nhưng trong đời riêng, không ít lần hắn rơi vào cảm giác vô thức. Trong cuộc đời Jordan Belford, dẫu từng có bao gái đẹp vây quanh, nhưng kết cục vẫn là “từng người tình đã bỏ ta đi”.

Trong The Wolf of Wall Street, ngoài diễn xuất thoắt động thoắt tĩnh, rất sinh động của Leonardo DiCaprio còn phải kể đến những vai phụ xuất sắc, đó là người bạn từ lúc khởi nghiệp Donnie Azoff (vai của Jonah Hill) và cộng sự Mark Hanna (vai của Matthew McCoughney). Bởi vậy, không có gì đáng bàn cãi khi bộ phim này đang nắm giữ những đề cử cá nhân quan trọng nhất ở lễ trao giải Oscar lần thứ 86 sắp tới cho đạo diễn, nam chính, nam phụ, bên cạnh đề cử cho phim xuất sắc nhất.

Không ít người hâm mộ đang thầm mong cho tài tử Leo không còn “vô duyên” với Oscar. Trước khi có kết quả cuối cùng vào ngày 2 tháng 3 tới, nam tài tử Hollywood đã nói về vai diễn: "Sự thật là Jordan Belfort đã viết lên kịch bản bộ phim này như một lời cảnh báo. Còn hiện nay, ông ấy là một người hoàn toàn khác so với trước kia. Ông tổ chức các cuộc hội thảo và truyền dạy kinh nghiệm để giúp mọi người không đi sai đường khi tham gia vào thị trường Phố Wall. Điều tôi đánh giá cao ở ông ấy là sự  trung thực và thẳng thắn khi ông chia sẻ về những sai lầm trong quá khứ”.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới