Làm đĩ
Huy Nguyễn
![]() |
Trịnh Kim Chi (đào Xuân) trở nên rất lẳng lơ và từng trãi với tẩu thuốc lá thường trực trên môi - ảnh: Huy Nguyễn |
(TBKTSG Online) - Sân khấu kịch Phú Nhuận vừa ra mắt công chúng vở “Làm đĩ” chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của cố nhà văn Vũ Trọng Phụng.
Vở diễn được dàn dựng bởi NSND Hồng Vân, có nhiều sáng tạo nhưng vẫn giữ trọn vẹn tinh thần châm biếm và phê phán sâu sắc xã hội Việt Nam trong giai đoạn giao thoa văn hóa giữa Đông và Tây của thời Pháp thuôc; vào thời điểm mà con người dù tiếp nhận tư tưởng mới nhưng vẫn bị ghì chặt bởi những giá trị cũ.
Chính vì vậy mới có một kiểu người kiểu như Lưu (Thanh Duy đóng) biết thỏa mãn dục vọng đê hèn với Mộng Huyền (Thanh Vân đóng) nhưng không dám bảo vệ tình yêu vì không bước qua khỏi định kiến.
Đặc biệt hơn, phong cách sống bề ngoài rất Tây nhưng bên trong vẫn còn mang nặng tư tưởng nho giáo kiểu như Tham Kim (Xuân Trang) hay Tân. Hai con người tưởng chừng như rất ư tiến bộ này chỉ vì chữ trinh mà dìm chết một tâm hồn trong trắng như Mộng Huyền. Họ đã biến cô từ con nhà gia giáo thành gái điếm đáng thương.
Để làm rõ sự cay nghiệt của thân phận người phụ nữ trong bối cảnh xã hội ấy, NSND Hồng Vân đã xây dựng một tính cảnh lẳng lơ, đáo để của đào Xuân (Trịnh Kim Chi) bên cạnh cái ngây thơ, hồn nhiên của Mộng Huyền (Thanh Vân). Hay nói cách khác hai con người ấy chính là bản sao của nhau và kết cục của họ là nơi nhơ nhớp tận cùng của xã hội. Nguyên nhân đã đưa họ vào hoàn cảnh cay đắng ấy chính là những người đàn ông mà họ yêu thương.
Nhằm tái hiện lại một cách trung thực nhất nội dung câu chuyện, NSND Hồng Vân đã yêu cầu toàn bộ diễn viên nói giọng Bắc. Chị cũng xử lý phục trang, kiểu tóc và cảnh trí sân khấu phù hợp với bối cảnh xã hội cách nay gần 100 năm. Đặc biệt, chị đã lồng vào đó nhiều tình huống hài vui nhộn mang đậm “phong cách Hồng Vân” giúp cho vở diễn bớt đi chất buồn đến não lòng.
Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của vở diễn còn được tạo nên từ sự nhuần nhuyễn trong diễn xuất của diễn viên. Trịnh Kim Chi trong từng ánh mắt, cử chị, giọng nói thể hiện rõ bản chất của một cô gái điếm từng trải và lão luyện. Nhưng vào phút cuối của vở diễn, chị trở thành một con người giàu nội tâm biết đau trước nỗi đau của người cùng số phận.
Thanh Vân chuyển tải tốt tâm lý nhân vật từ hồn nhiên ngây thơ của một cô gái trong tuổi dậy thì đến một người phụ nữ hoang mang vì sống giữa hai người đàn ông đầy toan tính. Cuối cùng nhân vật Mộng Huyền của Thanh Vân thật đáng thương khi trở thành một gái điếm trôi dạt nơi xứ người.
Xuân Trang thật sự khá hợp với những vở kịch có chất Bắc của sân khấu Hồng Vân. Trước đấy anh cũng rất xuất sắc trong vai Chín Hiếp, một gã giang hồ giảo quyệt trong vở “Bỉ vỏ” được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyên Hồng. Trong “Làm đĩ” anh tạo nên ấn tượng mạnh cho người xem với nụ cười hơ hớ kỳ quái của nhân vật Tham Kim.