Liên hoan phim Pháp ngữ 2012
Thu Hà
(TBKTSG Online) - Liên hoan phim Pháp ngữ 2012 sẽ được tổ chức tại Hà Nội (L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội), TPHCM (Idecaf, 31 Thái Văn Lung, quận 1) từ ngày 16-3 đến 10-4 nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp ngữ (20-3).
>> Xem phim trong Liên hoan phim Pháp ngữ ở Idecaf
>> Liên hoan phim Nhật Bản tại Hà Nội và Đà Nẵng
>> Liên hoan phim Đức lần thứ hai
![]() |
Cảnh trong phim "Nhà ảo thuật". |
Nhà ảo thuật (tựa gốc: L’illusionniste)
Đạo diễn: Sylvain Chomet (Pháp, 2010, 80 phút)
Thể loại: hoạt hình
Thời gian và địa điểm chiếu: 19 giờ 30 ngày 16-3 tại TPHCM; 20 giờ ngày 16-3 tại Hà Nội
Tóm tắt nội dung:
Vào cuối những năm 50, một cuộc cách mạng làm khuấy động giới ca nhạc: sự thành công của hiện tượng nhạc rock, trong khi những trò giải trí truyền thống - nghệ sĩ nhào lộn, nghệ sĩ tung hứng, nghệ sĩ múa bụng - bị xem là lỗi thời. Nhà ảo thuật nhận thấy ông thuộc về một tầng lớp nghệ sĩ đang bị lãng quên. Vì vậy ông quyết định đi diễn tại các nhà hát nhỏ, tại các buổi chiêu đãi, quán cà phê và trong quán rượu của một ngôi làng trên bờ biển phía tây của Scotland, ông gặp Alice, một cô gái trẻ ngây thơ sẽ làm thay đổi cuộc sống của ông.
Rón rén bước chân (tựa gốc : A pas de loup)
Đạo diễn: Olivier Ringer (Wallonie-Bruxelles, Bỉ)
Thể loại: phim truyện, 2011, 77 phút
Thời gian và địa điểm chiếu: 19 giờ 30 ngày 17-3 tại TPHCM
Tóm tắt nội dung:
Ở một thế giới không xa lắm, vào một thời kỳ cách đây chưa lâu, có một cô bé sống yên bình và như những đứa trẻ khác, cô tưởng rằng cha mẹ chẳng đoái hoài đến mình. Để thêm phần chắc chắn, cô quyết định bỏ đi. Chuyện lẽ ra có thể kết thúc không mấy tốt đẹp đã trở thành một cuộc phiêu lưu vô cùng kỳ thú, một sự kiếm tìm bản ngã và tự do xứng tầm Robinson Crusoé.
Bộ phim đã đoạt nhiều giải thưởng tại các Liên hoan phim: giải EFCA Award của Hiệp hội Điện ảnh Thiếu nhi châu Âu tại Phần Lan; giải Golden Butterfly (giải đặc biệt của ban giám khảo LHP Quốc tế dành cho thiếu nhi tại Iran và Ispahan); giải Grand Prix tại LHP Quốc tế dành cho thiếu nhi tại Zlin (CH Séc)...
Người đàn ông lý tưởng (tựa gốc: Le Mec Ideal)
Đạo diễn: Owell A. Brown (Bờ biển Ngà)
Thể loại: Phim truyện, 2011, 110 phút
Thời gian và địa điểm chiếu: 17 giờ ngày 18-3 tại TPHCM
Tóm tắt nội dung:
Estelle là một phụ nữ trẻ rất năng động đã quyết định làm trái ý bố mẹ và chọn cách kinh doanh theo ý mình: tiệm làm đầu, và cô dồn hết tâm sức vào đó. Thật không may, trong tình yêu, Estelle không có được thành công mà đáng lẽ cô xứng đáng được hưởng nhờ vào sắc đẹp, trí tuệ và nhất là sự trong trắng của cô.
Tuy nhiên, trong khu phố nơi cô ở, một chàng trai tên Marcus, quản lý tiệm giặt là, yêu cô say đắm và dường như anh chàng phải âm thầm đau khổ vì chỉ được Estelle coi là bạn. Lo lắng tìm kiếm cho bạn mình một người đàn ông lý tưởng, Nina và Rébecca tổ chức một cuộc tuyển chọn…
Mẹ đi cắt tóc (tựa gốc: Maman est chez le coiffeur)
Đạo diễn: Léa Pool (Thụy Sĩ)
Thể loại: Phim truyện, 2008, 93 phút
Thời gian và điểm chiếu: 19 giờ 30 ngày 18-3 tại TPHCM
Tóm tắt nội dung:
Mùa hè năm 1966, lúc ấy đang là kỳ nghỉ hè. Élise cảm nhận được những mơ ước, nỗi buồn, sự dối trá của những người xung quanh, khi chứng kiến cảnh gia đình bị đảo lộn sau khi mẹ cô bỏ nhà đi trong vội vã. Trong khi cậu em Coco cứng đầu náu mình trong việc chế tạo siêu xe, cậu út Benoît chìm trong thế giới nội tâm, ngày càng khép mình trong phòng sưởi và người cha trở nên lạc lõng sau những sự việc xảy ra. Élise quyết định phải đưa gia đình trở về đúng hướng. Được sự hỗ trợ của môi trường thiên nhiên xung quanh và sự động viên kín đáo của ông Mouche, cô sẵn sàng sống một mùa hè đúng nghĩa như bao mùa hè khác.
Phim từng đoạt các giải thưởng quốc tế như: giải thưởng của công chúng tại Liên hoan Soleure năm 2009; giải thưởng của công chúng Liên hoan Göteborg năm 2009 (Thụy Điển); giải thưởng Jutra – Soirée des Jutra; giải thưởng của bộ phim nước ngoài xuất sắc nhất năm 2009 và lọt vào chung kết trong năm 2010; giải thưởng cho kiểu tóc xuất sắc nhất, Martin Lapointe, 2009.
Người đàn ông thét gào (tựa gốc: Un homme qui crie)
Đạo diễn: Mahamat Saleh Haroun (Tchad)
Thể loại: Phim truyện Pháp-Bỉ hợp tác sản xuất, 2010, 92 phút
Thời gian và điểm chiếu: 19 giờ 30 ngày 22-3 tại TPHCM
Tóm tắt nội dung:
Nước Tchad ngày nay. Adam, chừng 60 tuổi, cựu kình ngư và là giáo viên dạy bơi tại bể bơi của một khách sạn hạng sang ở N'Djamena. Khi các nhà đầu tư Trung Quốc mua lại khách sạn, ông phải nhường công việc của mình cho con trai là Abdel. Ông khổ sở và cho rằng đó là sự đi xuống của xã hội.
Đất nước đứng trước nguy cơ nội chiến và quân phiến loạn có vũ trang đe dọa chính quyền. Trước tình hình ấy, chính phủ kêu gọi dân chúng ủnh hộ cho cuộc chiến và yêu cầu họ quyên tiền hoặc cho con đi chiến đấu. Adam bị tổ trưởng tổ dân phố đòi đóng góp nghĩa vụ. Nhưng Adam không có tiền, ông chỉ có cậu con trai...
Phim từng đoạt giải thưởng của ban giám khảo tại Liên hoan phim Cannes 2010.
Đi tìm tung tích mẹ (tựa gốc: Incendies)
![]() |
Cảnh trong phim "Đi tìm tung tích mẹ". |
Đạo diễn: Denis Villeneuve (Canada)
Thể loại: Phim truyện, 2010, 130 phút
Thời gian và điểm chiếu: 19 giở 30 ngày 26-3 tại TPHCM
Tóm tắt nội dung:
Sau cái chết của mẹ, hai anh em song sinh Jeanne và Simon Marwan nhận được từ tay công chứng viên Lebel những dặn dò về ước nguyện cuối cùng của người mẹ quá cố: họ phải chuyển hai lá thư, một cho người cha họ vẫn nghĩ đã chết từ lâu, và một cho người anh em mà họ chưa hề quen biết. Thấy Simon tỏ ra ngập ngừng, Jeanne quyết định sẽ một mình đi tới Trung Đông để tìm hiểu về quá khứ của mẹ và vén bức màn bí mật bao quanh gia đình cô. Simon cuối cùng cũng tới giúp chị trong cuộc kiếm tìm về quá khứ.
Phim từng được đề cử giải Oscar phim nước ngoài hay nhất năm 2010, và đoạt nhiều giải thưởng khác trong đó có phim Canada hay nhất tại các Liên hoan Phim Quốc tế Toronto và Vancouver năm 2010.
Dưới những vì sao (tựa gốc: Under the stars/Kato apo t’ astra)
Đạo diễn: Christos Georgiou (Hy Lạp)
Thể loại: Phim truyện, 87 phút
Thời gian và địa điểm chiếu: 19 giờ 30 ngày 27-3 tại TPHCM
Tóm tắt nội dung:
Lucas, một chàng trai trẻ làm việc tại xưởng mộc của chú anh, đang sống với những ký ức thời niên thiếu. Ngược lại, Phoebe, một cô gái trẻ, yêu đời và tận hưởng cuộc sống hiện tại. Đối với cô, khu vực “biên giới” là nơi cô kiếm tiền.
Lucas đề nghị Phoebe giúp anh lần theo các ký ức của mình trong nỗ lực để tìm lại ngôi làng cũ của anh, từ đó giúp anh cân bằng giữa quá khứ và hiện tại. Tuy nhiên, trong hành trình tìm về quá khứ, anh biết rằng mình có liên quan đến một vụ buôn lậu. Trong suốt hành trình kỳ lạ với rất nhiều cảnh kịch tính và các tình huống vui nhộn, một mối quan hệ lãng mạn giữa hai người bạn trẻ được phát triển.
Kẻ lừa đảo (tựa gốc: A L’origine)
Đạo diễn: Xavier Giannoli (Pháp)
Thể loại: Phim truyện, 2009, 130 phút
Thời gian và điểm chiếu: 19 giờ 30 ngày 9-4 tại TPHCM; 20 giờ ngày 23-3 tại Hà Nội
Tóm tắt nội dung:
Philip Miller là một kẻ lừa đảo sống một mình ngoài đường phố. Một hôm, anh ta tình cờ khám phá một vùng bị thảm họa: một công trường đường cao tốc, trước đây đã từng nuôi sống tất cả những người dân ở xung quanh khu vực, và nay bị dừng một cách đột ngột. Philippe nhìn thấy cơ hội để thực hiện việc lừa đảo ngoạn mục nhất bằng cách tự cho mình là người quản lý công trường. Nhưng anh ta sẽ không thể kiểm soát nổi lời nói dối của mình.
Những giọng nói thinh lặng (tựa gốc: Qu'un seul tienne et les autres suivront)
Đạo diễn: Léa Fehner (Pháp)
Thể loại: Phim truyện, 2010, 115 phút
Thời gian và điểm chiếu: 19 giờ 30 ngày 10-4 tại TPHCM ; 20 giờ ngày 28-3 tại Hà Nội
Tóm tắt nội dung:
Stéphane được đề xuất một thương vụ có thể làm thay đổi cuộc sống của anh, Zohra tìm hiểu cái chết của con trai cô và Laura dành mối tình đầu của cô cho một anh chàng trẻ tuổi nổi loạn đang ngồi tù. Tình cờ gặp nhau tại phòng tiếp khách của nhà tù, mỗi người sẽ buộc phải quyết định số phận của mình. Nếu một người vượt qua khó khăn, thì những người khác cũng sẽ làm được ...