Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Liên hoan phim Việt-Hàn lần thứ nhất

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Liên hoan phim Việt-Hàn lần thứ nhất

Tường Vi

Liên hoan phim Việt-Hàn lần thứ nhất
Poster Liên hoan phim Việt-Hàn lần thứ nhất – Ảnh do MegaStar cung cấp.

(TBKTSG Online) – Liên hoan phim Việt – Hàn lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 24-10-2012 tại cụm rạp MegaStar Crecent Mall (TPHCM) và từ ngày 6 đến 8-12-2012 tại MegaStar Vincom Towers (Hà Nội). 

Masquerade (Hoàng đế giả mạo) của đạo diễn Choo Chang-Min và nhà sản xuất Won Dong – Yeon cùng các diễn viên Lee Byung-hun, Ryoo Seung-ryong, Han Hyo-joo. 

Trong lịch sử, cuộc đời của vị vua thứ 15 đế chế Choson, vua Gwanghae, được đánh giá là có nhiều mặt đối lập. Ông là một người cai trị rất tài năng và táo bạo, nhưng vì liên tục bị đe dọa ám sát và lật đổ nên ông đã trở thành một kẻ độc tài hoang tưởng.

Những người sống sót qua triều đại của ông đã có một ghi nhận thú vị: trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đó là năm thứ 8 trên ngai vàng, ông từng là một nhà vua ân cần và uyên bác – một điều chưa từng có trong lịch sử. Trong thời gian này, ông đã lo lắng cho những người hầu kẻ hạ thấp hèn nhất của mình và thương xót cho những số phận khổ đau của những người nô lệ hay những cô gái điếm. Lo lắng cho con dân còn hơn cho ngai vàng của mình, ông chính là vị vua mà dân chúng vẫn hằng mơ ước có được.

Theo ghi chép lịch sử, từ tháng 2 của năm thứ 8 triều đại Gwanhae: “Những vấn đề cần phải che giấu không được phép ghi chép trong báo cáo hàng ngày của Vương Triều”. Và những sự kiện trong vòng 15 ngày sau đó đã hoàn toàn bị xóa sổ trong biên niên sử của triều đại Choson. Ý tưởng của bộ phim Masquerade đã được phát triển dựa trên những nghi vấn về những gì đã xảy ra trong vòng 15 ngày đó. 

As One (Đồng đội) của đạo diễn Moon Hyun-sung, có sự góp mặt của các diễn viên Ha Ji-won, Bae Doo-na. 

Vận động viên bóng bàn Hyun Jung-Hwa chỉ đoạt huy chương bạc trong các giải đấu tranh huy chương vàng thế giới khi để thua đối thủ đến từ Trung Quốc. Một tháng trước khi diễn ra Giải vô địch bóng bàn thế giới 1991 ở Chiba, đội tuyển Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên buộc phải sát nhập làm một, mặc dù họ khác nhau từ những bài luyện tập cho đến cách nói chuyện hàng ngày. Vì vậy, những cuộc đụng độ luôn diễn ra giữa hai bên. Họ sẽ làm gì cho giải đấu quan trọng sắp tới?

Little Black Bress (Dạ phục đen) của đạo diễn Heo In-mu với sự góp mặt của các diễn viên Yoon Eun-hye, Park Han-byeol, Cha Ye-ryeon, Yoo In-na.

Yoo-min, Hye-ji, Min-hui và Soo-jin là sinh viên đại học sâu khấu điện ảnh. Họ tin rằng sau khi tốt nghiệp họ sẽ có một cuộc sống sung sướng xa hoa như các ngôi sao màn bạc. Tuy nhiên, kinh nghiệm sống của họ chỉ loanh quanh trong một vài mối quan hệ và các buổi tiệc tùng. Giờ đây họ phải đối diện với sự thật không dễ dàng như thế. Khi Hye-ji bắt đầu trở nên nổi tiếng, sự ghen tị đã nhen nhói giữa các cô gái trong nhóm và tình bạn của họ cũng trở nên xấu đi… Liệu 4 cô gái trẻ có thể tiếp tục tình bạn này sau những hoài nghi với nhau? Điều gì nguy hiểm hơn một sát thủ đi giày cao gót?

Sunny (Những ngày trong sáng) của đạo diễn Kang Hyoung-chul. 

Na-mi, một nữ sinh mới chuyển đến, đã bị biến thành trò cười ngay ngày đầu tiên đi học của mình chỉ vì chất giọng sệt miền Nam của cô. Một nhóm 6 nữ sinh đã họp lại để giúp người bạn mới đến hòa nhập dễ hơn: Chun-hwa, Jang-mi, Jin-hee, Geum-ok, Bok-hee, và Su-ji. Họ đặt tên nhóm là Sunny. Vào thời gian chuẩn bị cho buổi biểu diễn khiêu vũ ở trường, bất ngờ có chuyện xảy ra khiến họ phải tạm biệt nhau.

25 năm sau, Na-mi hiện đã có một người chồng hoàn hảo và một đứa con gái xinh đẹp, cô vẫn cảm thấy có gì đó thiếu sót. Một ngày nọ, cô quyết định sẽ tìm lại tất cả các thành viên khác trong nhóm. Trong suốt quá trình tìm kiếm lại những người bạn cũ đó, Na-mi đã sống lại những ngày tươi đẹp nhất cuộc đời của cô.

Punch (Cậu học trò nổi loạn) của đạo diễn Lee Han cùng sự có mặt của các diễn viên Yu Aine, Kim Yun-Seok.

Wan-deuk là một học sinh trung học, cậu gặp nhiều rắc rối trong cuộc đời: gia đình khó khăn và kết quả học tập không mấy khả quan. Tuy nhiên trong các cuộc đấu đánh thì cậu chưa bao giờ thua. Không có những hy vọng, giấc mơ, và cũng chẳng có gì để mất, thứ duy nhất trên thế giới mà Wan-deuk luôn nghĩ đến là ngày cậu có thể thoát khỏi người giáo viên chủ nhiệm đồng thời là hàng xóm và cũng là một người lắm lời – Dong-ju.

Dong-ju là một kiểu giáo viên trung học mà học sinh đã đặt nickname là “Dung-Zoo”. Ông ta dường như rất “quan tâm” đến Wan-deuk vì một vài lý do nào đó và luôn tìm cách làm nhục cậu hết lần này đến lần khác. Một ngày nọ, Dong-ju quấy nhiễu cậu bằng cách nói rằng ông ta đã gặp mẹ của cậu – người mà cậu chưa bao giờ biết mặt. Wan-deuk đã cố gắng chạy trốn khỏi nơi mà cậu gọi là nhà. Nhưng không may là cậu khó có thể thoát khỏi Dong-ju.

In Another Country (Mảnh ghép nơi đất khách) của đạo diễn Hong Sangsoo.

Một cô gái trẻ vốn là sinh viên trường điện ảnh cùng mẹ chạy trốn đến khu bờ biển Mohang để trốn khoản vay nợ khó trả. Để giữ mình bình tĩnh, cô gái bắt đầu thử viết một kịch bản phim ngắn…

Dangerously Excited (Sự đảo lộn đáng giá) của đạo diễn Ja-hong Koo.

Han là kiểu người luôn sống một cuộc sống bình lặng, yên ổn. Là một cán bộ mẫn cán suốt 10 năm, anh hài lòng với công việc và cuộc sống của mình. Sống với triết lý “Bạn thất bại khi bạn trở nên quá khích”, anh được mọi người kính nể vì khả năng giải quyết các vụ khiếu nại, kiện tụng dân sự rất nhanh và không bao giờ bị mất bình tĩnh.

Một ngày nọ, nhận được vụ khiếu nại về một ban nhạc rock gây ồn ào cho hàng xóm, anh đến gặp họ để tìm hiểu thêm mà không biết rằng điều này sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh. Vì không tìm được nơi để chơi nhạc, ban nhạc cứ đi theo Han cho đến khi anh để cho họ một chỗ dưới tầng hầm của mình, biến nó thành nơi tập luyện của họ. Và điều anh không thể ngờ đến là dần dần ban nhạc rock ấy đã chiếm một nửa thời gian cũng như nơi ở của anh, kéo anh vào cuộc sống của họ, khác hẳn những thứ gì bình lặng mà anh trải qua trước đây.

Unbowed (Không khuất phục) của đạo diễn Chung Jiyoung và diễn viên Ahn Sungki. 

Sau khi từ chối che giấu sai phạm của trường đại học trong đợt tuyển sinh đầu vào, Giáo sư Kim Kyoung-ho đã bị cho thôi việc. Ông đã thua vụ kiện đòi được phục chức, đơn kháng cáo của ông bị bác bỏ mà không có lý do rõ ràng. Vì vậy ông đe dọa thẩm phán đòi được xét xử công bằng và cuộc vật lộn đã kết thúc bằng việc vị thẩm phán bị thương.

Tuy nhiên, Kim phản biện rằng mình không bắn vị thẩm phán và cụộc xét xử đã diễn ra với nhiều tranh cãi: đó là mộc cuộc chiến không nhượng bộ, các bản tường trình đối nghịch nhau mà lại thiếu các chứng cứ mang tính quyết định. Các luật sư đều bất lực trước sự không nhượng bộ của Kim. Nhưng khi ông gặp Park – một luật sư tự do, cuộc xét xử diễn ra kịch tính hơn. 

Always (Mãi yêu em) của đạo diễn Song Il-gon cùng diễn viên So Ji-sub, Han Hyo-joo.

Chul-min là một vận động viên đấm bốc. Anh luôn cố che giấu quá khứ đen tối trước đây khi anh còn kiếm tiền bằng việc đi đánh người khác. Một ngày nọ anh gặp một người phụ nữ mù tên là Jung-hwa ở bãi đậu xe, người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh.

Jung-hwa đã bị mất thị lực trong một tai nạn khủng khiếp nhưng cô luôn lạc quan. Trước một Jung-hwa vui tươi yêu đời, Chul-min dần dần thay đổi bản thân mình. Chul-min biết Jung-hwa có thể mất thị lực mãi mãi nếu cô không được phẫu thuật thay mắt, anh quyết định làm tất cả để cô có thể nhìn lại được.

Chul-min quyết định đánh cược tất cả vào một trận thi đấu ở nước ngoài, đây là cơ hội để anh có thể kiếm được nhiều tiền cho cuộc phẫu thuật. Liệu Chul-min có thể quay về với tình yêu của anh không? Và liệu Jung-hwa có cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt người yêu cô hay không?

Love On Air (Radio tình yêu) của đạo diễn Kwon Chil-in và diễn viên Lee Min-Jung, Lee Jung-Jin. 

Chương trình “Radio tuyệt vời” đang ở trên bờ vực bị xóa sổ và người dẫn chương trình DJ Shin Jina, từng là thành viên của một ban nhạc nữ nổi tiếng, như sắp mất đi niềm yêu thích của mình. Một nhà sản xuất mới được chuyển tới, Lee, nhằm cứu vãn chương trình hiện vốn có lượng khán giả rất thấp.

Jina phát triển một chương trình riêng mang tên “Bài hát của bạn”, nơi các thính giả có thể tham gia kể những câu chuyện của riêng họ thông qua những bài hát. Lượt phát sóng đầu tiên là một thảm họa khiến Jina phải đối mặt với những phê bình gay gắt. Tuy nhiên câu chuyện từ người khách tham gia chương trình thứ hai đã thực sự khuấy động cảm xúc của các thính giả, và những phản hồi về chương trình đã vượt xa cả mong đợi.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới