Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Nặng gánh mưu sinh trong đại dịch Covid-19

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nặng gánh mưu sinh trong đại dịch Covid-19

Uyển Cầm

Ở nhà còn người chồng đi bán vé số, nhưng tiền thuốc thang cho ông khá cao, ba người con lại đang trong tình trạng thất nghiệp, thế nên gánh chè trở thành niềm hy vọng cho cả nhà. Đây là những lời bộc bạch xen lẫn nỗi lo âu của bà chủ gánh chè Bùi Thị Lý, 56 tuổi, sống tại quận 8 với Sài Gòn Tiếp Thị trong một buổi chiều đường phố ảm đạm, vắng vẻ bởi giãn cách xã hội để phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19. Không chỉ riêng bà Lý mà biết bao nhiêu người lao động vẫn đang chật vật trong nỗi lo bó rau, chén gạo vào những ngày này.

Khó khăn cứ chồng chất

Đại dịch Covid-19 đến, những người lao động nghèo vẫn đang lo lắng về bữa cơm ngày mai. Biết rằng đi bán sẽ nguy hiểm, nhưng nếu không làm thì lấy đâu ra tiền ăn cho cả nhà. Ông Đỗ Thành Phong, 52 tuổi, ngụ tại quận 8, bán hàng rong tại khu vực đường Cao Lỗ, quận 8 làm nghề buôn bán rau củ, quả bao nhiêu năm nay cũng thấp thỏm vì buôn bán ế ẩm. Nhưng vì gánh nặng cơm áo, ông Phong vẫn cố gắng đi làm để có tiền trang trải cho gia đình. Ông thở dài lo lắng “Bây giờ mỗi ngày bán cỡ 100.000 – 200.000 đồng để mua gạo, rau cũng là một nỗi lo rồi, nhà có 4-5 người ăn, mình không làm thì cả nhà sẽ đói”.

Chắt chiu từng đồng, ông Phong cho biết thêm, để có đủ tiền đóng học phí cho con, trả tiền nhà, rồi biết bao chi phí phải trả khác, ông  tìm đến các quán cơm từ thiện “Có những hôm buôn bán ế ẩm quá, mình cũng nhờ có những bữa cơm 0 đồng để không bị đói”.

Ở góc đường Nguyễn Trãi (quận 5), gánh chè của bà Bùi Thị Lý cũng vắng bóng người mua. Bà Lý cho biết, bây giờ dịch bệnh nên mọi người cũng hạn chế ra đường, vậy nên một ngày bà chỉ bán được 20 -30 ly, so với trước đây thì buôn bán ế ẩm hơn nhiều. Lúc trước khi tình hình dịch bệnh không căng thẳng đến mức này, ngoài việc đi bán chè, có ai gọi đi dọn dẹp nhà cửa bà cũng đồng ý làm ngay. Nhưng bây giờ thì không còn ai gọi điện thuê đi dọn nữa, gánh chè này cũng là nguồn lao động chính của bà để trang trải cho gia đình.

Nặng gánh mưu sinh trong đại dịch Covid-19
Việc đặt đồ ăn, giao hàng cũng ế ẩm, người chạy xe ôm công nghệ lao đao vì đại dịch Covid-19. Ảnh: Uyên Tâm

Với bà Lý, mong muốn lớn nhất bây giờ chỉ mong dịch bệnh sớm ổn định, mọi người còn đi làm, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Khó khăn cứ chồng chất, bây giờ còn được đi làm là đã thấy mừng rồi, nhưng đi làm cũng lo, lo về an toàn cho bản thân, lo hôm nay có bán hết gánh chè hay không, nhưng dù thế nào bà Lý vẫn cố gắng để chèo chống cả nhà.

Ước mơ lớn nhất là sớm qua dịch

Khi tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng, việc đặt đồ ăn, giao hàng cũng ế ẩm, người chạy xe ôm công nghệ lao đao vì đại dịch Covid-19. Nếu như bình thường, anh Hòa, quận Bình Tân, tài xế giao hàng cho một ứng dụng, thu nhập được khoảng 400.000 – 500.000 đồng/ngày chưa trừ chi phí, thì bây giờ anh chỉ giao được khoảng 15 đơn hàng, khoảng chừng 200.000 – 300.000 đồng là nhiều nhất, có khi trừ hết chi phí chỉ còn khoảng 100.000 đồng thôi. “Tình hình dịch bệnh khiến thu nhập bị ảnh hưởng, mọi người đều phải vun vén trước giai đoạn khó khăn này”, anh Hòa kể.

Nhận xét về số lượng đơn hàng so với ngày thường, anh Quang Nam, quận 10, tài xế giao hàng Grab cười trừ: “Bình thường chạy được mười mấy đơn hàng, thì nay cả ngày chỉ chạy được 5-6, nhưng mình vẫn phải chạy để trang trải tiền xăng dầu, hao mòn xe, rồi cả tiền ăn uống, sinh hoạt của cả gia đình. Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên bùng dịch, mình vẫn giữ vững tâm lý và thực hiện theo quy định 5K nên cũng không quá hoang mang”.

Tất cả những người lao động phổ thông chạy ăn từng bữa hiện chỉ có chung một mong muốn đó là dịch bệnh nhanh chóng qua đi, để mọi người yên tâm làm việc, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.

Theo Sài Gòn Tiếp Thị

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới