Nhìn ra biển cả
Hà Thanh
![]() |
Cảnh trong phim "Nhìn ra biển cả" - ảnh đoàn làm phim cung cấp. |
(TBKTSG Online) - "Nhìn ra biển cả" là bộ phim về quãng đời tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Hãng phim Hội Điện ảnh sản xuất sẽ được công chiếu lúc 20 giờ ngày 17 và 19-5 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội).
Kịch bản phim từng đoạt giải nhì cuộc thi sáng tác kịch bản điện ảnh hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 2010. Phim có tổng kinh phí 7,2 tỉ đồng, dài 98 phút, chất liệu màu Kodak, được in tráng và làm âm thanh lập thể tại Bangkok, Thái Lan.
Bộ phim "Nhìn ra biển cả" kể về những ngày tuổi trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi ấy thầy giáo Nguyễn Tất Thành đang ở độ tuổi 18... Bối cảnh phim là giai đoạn từ năm 1908 đến 1910, chàng trai Nguyễn Tất Thành đang là học sinh trường Quốc học Huế, do tham gia và làm thông ngôn cho bà con nông dân, tiểu thương trong cuộc biểu tình chống sưu cao thuế nặng nên bị buộc phải thôi học.
Nguyễn Tất Thành rời Huế, đi khắp các dải đất miền Nam Trung Bộ, cùng sống, ăn ở và làm việc với những người dân, tận mắt chứng kiến cuộc sống cực khổ của họ...
Phụ thân của anh là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đang làm tri phủ huyện Bình Khê (Bình Định) đã giới thiệu con trai mình tới người bạn thân thiết là ông Hồ Tá Bang - Tổng lý Công ty nước mắm Liên Thành, vốn là một trong 6 nhà sáng lập ra trường Dục Thanh. Nguyễn Tất Thanh tới ngôi trường này để dạy học.
Bộ phim "Nhìn ra biển cả" khắc họa sinh động cuộc sống của thầy trò trường Dục Thanh, với những mối quan hệ giữa nhân vật chính và các cộng sự, các nhà chí sĩ, những người thân trong gia đình, đặc biệt là với các học trò. Bộ phim khép lại với hình ảnh thầy giáo Nguyễn Tất Thành lên thuyền vào Nam để lại bắt đầu hành trình mới, sau hai năm ngắn ngủi dạy học tại trường Dục Thanh.
Bộ phim do ê-kíp các nhà làm phim kỳ cựu của Việt Nam thực hiện: Kịch bản nhà văn Nguyễn Thị Hồng Ngát, đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Châu, quay phim nghệ sĩ ưu tú Vũ Quốc Tuấn, biên tập PGS-TS Trần Luân Kim, âm nhạc An Thuyên...