Thứ Hai, 14/10/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Những cuộc chạy đua vừa làm vừa học

Phú Thành

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) - Một người bạn kêu vào lúc đêm khuya, “trời ơi, em chưa làm bài được chữ nào luôn. Hôm giờ việc cơ quan nhiều quá, mới đi Sing (Singapore) về. Chắc em xin gia hạn tốt nghiệp. Em làm vào học kỳ sau”.

Cô giáo động viên, bạn bè động viên, bạn thức đến 12 giờ nhiều đêm để học, cuối cùng bạn tốt nghiệp cao học đúng hạn. Hôm bảo vệ luận án xong, bạn uống mãi không say. Cực khổ mà vui, vì học bằng năng lực thực sự của mình chứ không phải chạy chọt xã giao như người ta hay nói về những bằng cấp tại chức.

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cao cũng làm cho bạn bè “xấc bấc xang bang”, mười người bảo vệ xong chỉ vài người được lãnh bằng vì chưa hoàn tất chuẩn ngoại ngữ. Thôi kệ, chuẩn cao để mình tự nâng cao trình độ ngoại ngữ luôn, cho thành… công dân toàn cầu!

Hành trình của đám bạn học không có ai từ yêu cầu phải nộp bằng cao học cho cơ quan hết. Phỏng vấn bỏ túi thấy có mấy nhóm lý do: lâu quá không học hành gì dài hơi nên muốn hệ thống lại kiến thức; hoặc chỉ đi làm không thấy buồn quá, tẻ nhạt quá nên đăng ký học thêm.

Các bạn từ tỉnh lên học lớp cuối tuần thì động lực mạnh mẽ và quyết tâm cao lắm, quyết tâm nâng chuẩn học vấn của mình lên, vì ở quê ít có điều kiện đi học quá. Có bạn ôm ước mơ có học vị để đi dạy thêm. Có bạn làm kỹ thuật mà qua học khối kinh tế, điểm lại rất cao do mọi kiến thức đều mới mẻ nên bạn đầu tư thời gian nghiên cứu rất kỹ. Học xong vẫn cứ làm kỹ thuật tiếp!

Tài liệu các môn học cao học nên bằng tiếng Anh và thực tế nhiều môn thầy cô bắt làm tiểu luận từ tài liệu nước ngoài, dĩ nhiên bằng tiếng Anh. Học viên kêu trời, nhờ Google dịch xong chẳng hiểu gì nên phải mò mẫm tự dịch cho hiểu. Vật lộn với mấy môn như vậy thấy “trình” ngoại ngữ của mình lên hẳn.

Mấy bạn yếu ngoại ngữ sợ tài liệu từ các tạp chí Q1(*) lắm. Mà đọc xong bài báo Q1 thấy hàm súc, mới mẻ và bổ ích lắm. Ai được cỡ hai bài đăng trên tạp chí Q1 xem như con đường đến học vị tiến sĩ đã mở ra. Mà viết Q1, than ôi, còn khó hơn thi vào Harvard! Mình nhớ mãi câu nói của cô giáo, “nghiên cứu là một quá trình”, nên muốn đạt đến trình độ cao hơn phải kiên trì qua năm tháng.

Tính từ sau giãn cách xã hội, khi các bạn vào lớp vẫn còn đeo khẩu trang, đến nay hơn hai năm, cũng xem như là một quá trình. Mình còn xem đó là một hành trình, vừa nghiên cứu kiến thức, vừa nâng cao trình độ ngoại ngữ, vừa kết nối với nhiều mối quan hệ bạn bè mới. Các bạn dù rất bận vẫn hay hẹn nhau, than thở kêu gào rồi động viên nhau, uống vài ly cho tan stress rồi sáng mai lại chạy đua với chỉ tiêu và deadline. Mệt mà vui. Cũng vì cùng nhau vượt khó mà bạn bè thêm gắn bó.

Nhờ cảnh ngộ vất vả, các bạn thương nhau và giúp đỡ nhau rất nhiều. Bạn hay bảo thông báo đó nhiều chữ lắm, em lười đọc lắm. Thế là bạn được tóm tắt lại phải làm gì, làm gì trong vài đầu việc, bí quyết như thế nào để “qua môn”! Được bạn giúp và cảm giác biết ơn luôn đọng lại trong lòng bạn bè sau mỗi môn học. Thầy cô quá thương học trò, đứa ở xa tận Bình Dương, Cà Mau, đứa bận việc ngập đầu vẫn cố gắng đến trường, nên không nỡ cho điểm thấp. Cố gắng theo học đã là một thứ để ghi điểm rồi!

Ngày sắp nhận bằng, chẳng ai nghĩ đến việc đem nộp cho cơ quan để lên lương, lên chức. Bạn bè hẹn hò nhau chúc mừng mình đã làm xong một kế hoạch của cuộc đời mình. Ánh mắt ai cũng rạng ngời, gương mặt nào cũng sáng láng thông minh đến lạ!

(*) Nhóm nghiên cứu SCImago (SCImago Research Group) xây dựng chỉ số SCImago Journal Rank (SJR) nhằm đo lường mức độ uy tín của các tạp chí khoa học. SJR có bốn hạng Quartile: Q1, Q2, Q3, Q4. Các tạp chí thuộc Q1 sẽ có chất lượng tốt nhất, tiếp đến là các tạp chí thuộc Q2, Q3, và cuối cùng là Q4.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới