Thứ hai, 5/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Phim tâm lý xã hội Pháp – Đức tháng 8

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Phim tâm lý xã hội Pháp - Đức tháng 8

Tường Vi

(TBKTSG Online) - Một loạt phim do Pháp và Đức sản xuất về đề tài tâm lý xã hội sẽ lần lượt được trình chiếu trong tháng 8 tại Viện trao đổi văn hóa với Pháp (Idecaf), 28 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM và L'Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội. 

Phim Đức 

Phim tâm lý xã hội Pháp - Đức tháng 8
"Ông bố hờ"

Bộ phim "Ông bố hờ" là một bộ phim hài lãng mạn của Đức đã giành được giải Màn ảnh vàng Đức 2011 và thu hút trên 3 triệu lượt người xem sau 18 tháng khởi chiếu. Phim sẽ được trình chiếu vào lúc 19 giờ 30 ngày 7-8.

Phim của đạo diễn Til Schweiger quy tụ các diễn viên như Meret Becker, Til Schweiger, Emma Schweiger, Jasmin Gerat, Samuel Finzi. 

Từ khi chia tay bạn gái, Henry, một nhà viết kịch bản loại khá, bị rơi vào trạng thái tuột dốc không phanh. Anh không viết được gì ngoài một kịch bản phim truyền hình, nhưng serie này chỉ khởi chiếu được vài tập thì bị đình lại do không thu hút được khán giả. Henry rơi vào trạng thái không kiếm đủ tiền sống qua ngày.

Đang lúc túng quẫn, anh được nhân viên môi giới, giới thiệu cho một công việc béo bở: chuyển thể tiểu thuyết của Catherine, một ngôi sao văn chương ăn khách hàng đầu. Điều trớ trêu Catherine chính là bạn gái cũ của Henry.

Đang lúc Henry có cơ hội nối lại tình cảm với Catherine thì đột nhiên cô bé 8 tuổi Magdalena xuất hiện với một bức thư cho biết Henry chính là cha ruột của cô bé. Mẹ của Magdalena có việc kiện tụng phải sang New York một tháng nên phải gửi Magdalena lại cho Henry vì cô bé hiện không có ai chăm sóc.

Cuộc sống của Henry bị đảo lộn hoàn toàn với những tình huống dở khóc dở cười giữa một người đàn ông 40 tuổi có vô số người tình nhưng lại chưa bao giờ biết làm một người cha có trách nhiệm và một cô bé 8 tuổi lém lỉnh.

"Chân trần" của đạo diễn Til Schweiger với sự tham gia của các diễn viên Til Schweiger, Johanna Wokalek, Nadja Tiller sẽ được khởi chiếu vào lúc 19 giờ 30 ngày 19-8 tại Idecaf. 

"Chân trần" là một bộ phim tình cảm bi-hài của nam tài tử kiêm đạo diễn Til Schweiger và nữ minh tinh Johanna Wokalek. Phim khởi chiếu tháng 3-2005 và đã thu hút được gần 2 triệu lượt người xem tại Đức. 

"Chân trần"

Nick (Til Schweiger thủ vai) rơi vào tình cảnh bi đát do liên tục bị sa thải. Sở Lao động cho rằng anh là người hay gây gổ, nên không muốn giới thiệu việc làm cho anh nữa. Tuy vậy, do Nick năn nỉ, họ vẫn cho anh một cơ hội cuối cùng với công việc lau dọn tại một bệnh viện tâm thần.

Tại đây, Nick vô tình làm quen với Leila (Johanna thủ vai), một cô gái 19 tuổi xinh đẹp bị chấn thương nội tâm vì bị mẹ đẻ giữ 19 năm không cho ra khỏi nhà. Leila nảy sinh tình cảm với Nick và cứ bám riết theo anh khiến anh rơi vào tình trạng khó xử.

Bản thân Nick vốn xuất thân trong một gia đình giàu có do mẹ anh kết hôn với "dượng Heinrich", một người đàn ông thế lực. Tuy nhiên, vì không muốn nhờ cậy cha dượng nên Nick bỏ ra ngoài sống độc lập. Nay, do quá túng quẫn, và nhân dịp về dự đám cưới của Viktor (con trai riêng của Heinrich), Nick muốn xin cha dượng nhận về làm cho công ty gia đình.

Do bị Leila bám riết, Nick đành mang cô đi dọc hành trình về quê. Đó là một hành trình đầy bi hài và lãng mạn trên xe buýt, trên tàu liên tỉnh và trên xe hơi, nơi hai tâm hồn của hai con người bị đẩy ra bên lề xã hội tìm được nhịp đập đồng điệu.

Phim Pháp 

Tạp chí Parisien của Pháp từng nhận xét về bộ phim "Ác ý": “Đây là một bộ phim hài tiết tấu nhanh và tinh tế, cố tránh né mọi định kiến về các cặp vợ chồng không cùng tôn giáo”.

"Ác ý"

"Ác ý" thuộc thể loại hài kịch của đạo diễn Roschdy Zem cùng các diễn viên Roschdy Zem, Cécile de France, Pascal Elbé sẽ được trình chiếu vào lúc 15 giờ ngày 4-8.

Phim kể về Clara là dân Do Thái, Ismaël là người Ả-Rập. Họ là một cặp đôi hạnh phúc và vui tươi. Ngày Clara biết mình mang bầu, đó là ngày đẹp nhất trong cuộc đời họ, và đến lúc đó, mọi chuyện vẫn còn đang ổn... cho đến một ngày những biến cố gia đình xảy ra. 

Poster phim "Những bản tình ca"

"Những bản tình ca" là bộ phim thuộc chính kịch của đạo diễn Christophe Honoré do các diễn viên Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni, Clotilde Hesme đảm trách. Phim giành giải César 2008 ở hạng mục Nhạc phim hay nhất dành cho Alex Beaupain.

Vì tình yêu, Julie chấp nhận cuộc tình tay ba cùng với nữ đồng nghiệp của bạn trai cô - Ismael. Nhưng tình hình cuối cùng trở thành gánh nặng cho người phụ nữ trẻ khi cô mong muốn lại được sống một mình với người yêu. Tất cả đều trở nên mong manh, đặc biệt là trong cuộc sống của Ismael, anh cố gắng kiểm soát một cách khó khăn những tình cảm của mình, lẫn lộn giữa sự hời hợt và thất vọng.

Phim sẽ được trình chiếu vào lúc 15 giờ ngày 11-8 tại Idecaf và lúc 20 giờ ngày 3-8 tại L'Espace.

"Ai yêu tôi hãy theo tôi" của đạo diễn Benoit Cohen với sự tham gia của các diễn viên: Mathieu Demy, Eléonore Pourriat, Julie Depardieu. Phim sẽ được trình chiếu vào lúc 15 giờ ngày 18-8 tại Idecaf và lúc 20 giờ ngày 10-8 tại L'Espace.

Phim kể về Maxime, một bác sĩ xuất sắc ở tuổi 35, có một cuộc sống an bài bên người vợ luật sư của mình, những người bạn đáng mến và một gia đình tuyệt vời. Một cuộc sống êm ả tới mức bị tan biến trong những nếp gấp của chiếc gối.

"Quên Cheyenne" của đạo diễn Valérie Minetto quy tụ các diễn viên: Mila Dekker, Aurélia Petit, Malik Zidi, Laurence Côte... Phim sẽ được chiếu tại decaf lúc 15 giờ ngày 25-8 và lúc 20 giờ ngày 17-8 tại L'Espace.

Cheyenne, một nhà báo ngành luật. Cô quyết định rời Paris đến sống tại nông thôn. Cô để lại sau mình người phụ nữ cô yêu, Sonia, giáo viên lý-hóa trong một trường trung học ở Paris, người đang muốn quên cô bằng mọi cách. Nhưng việc đó không hề dễ dàng.

"Hai ngày ở Paris" của đạo diễn Julie Delpy, quy tụ các diễn viên: Adam Goldberg, Julie Delpy, Daniel Brühl. Phim sẽ được trình chiếu tại L'Espace lúc 20 giờ ngày 24-8.

Marion là một nhiếp ảnh gia gốc Pháp, cô sống ở New York cùng với Jack, nhà thiết kế nội thất. Để tạo làn gió mới cho mối quan hệ của mình, họ đi du lịch đến Venise nhưng chuyến đi không được tốt đẹp vì Jack bị viêm dạ dày... Vì vậy họ quyết định tới Paris, nơi Marion vẫn còn người thân.

Và một lần nữa, kỳ nghỉ lãng mạn lại gặp trục trặc: nào chuyện bố mẹ cô tính khí cục cằn, nào những anh bồ cũ quấy rối cùng với việc Jack quá mê mẩn chụp ảnh, khiến hai người không có giây phút nào được nghỉ ngơi! Liệu họ có vượt qua được cơn sóng gió? Hay lại trở thành những bậc thầy trong nghệ thuật tranh cãi?

"Jean de la fontaine, cuộc đấu trí" của đạo diễn Daniel Vigne cùng sự tham gia diễn xuất của Lorant Deutsch, Philippe Torreton, Sara Forestier, Jean-Claude Dreyfus..., sẽ được chiếu tại L'Espace lúc 20 giờ ngày 31-8.

Thủ đô Paris vang lên vào sáng ngày 5-9-1661: Fouquet, cố vấn đầy quyền lực của nhà vua, đã bị bắt theo lệnh của Colbert. Louis XIV trẻ tuổi trở thành người cai trị duy nhất.

Trong khi đó các nghệ sĩ khác, từ bỏ người bảo trợ của họ, vội vàng đi phục vụ cho quốc vương toàn năng. Người đứng lên khẳng định sự ủng hộ của mình cho ngài tổng giám thị bị phế truất là nhà thơ Jean de La Fontaine.

Colbert thề sẽ bắt kẻ nổi loạn phải phục tùng, chỉ nghệ sĩ hoàng gia mới có thể đặt nghệ thuật của mình ở trên vua. Nhưng ngay cả trong cảnh nghèo đói, La Fontaine không bao giờ từ bỏ niềm tin của mình. Không tiền, ông chống chọi, đùa vui, quan sát và viết truyện ngụ ngôn, những câu chuyện đả kích chế độ chuyên chế. La Fontaine - Colbert đó là cuộc đối đầu giữa nghệ thuật và quyền lực.
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới