Seoul: đến và yêu!
Bình An
![]() |
Ảnh: Internet |
(TBKTSG) - Tôi đặt chân đến Seoul vào một sáng thu cuối tháng 10. Sau khi qua cửa hải quan, việc đầu tiên tôi làm là đi thuê cục phát sóng Wifi. Thời buổi Internet toàn cầu, nhất là đi du lịch bụi thì không thể thiếu ứng dụng Google Maps hay bản đồ tàu điện ngầm. Ăn uống có thể chưa cần ngay (dù tôi cũng khá đói sau một chuyến bay đêm dài) nhưng thiếu Internet là không thể, nhất là khi ta đến một thành phố xa lạ.
Bắt tàu điện ngầm chừng hơn một tiếng là tôi vào tới trung tâm thành phố. Tôi thuê phòng ở một ký túc (dormitory, gồm 6-8 giường tầng trong một phòng) tại khu Itaewon (khu phố nhộn nhịp khách du lịch, kiểu như Tạ Hiện ngoài Hà Nội hay Bùi Viện trong Sài Gòn). Ở dorm ngoài ưu điểm giá rẻ ra thì còn một điều tôi rất thích là được giao lưu với bạn bè đến từ nhiều nước khác. Chẳng hạn như ngay từ hôm đến, tôi đã được một anh bạn người Nga (cũng mới đến thuê phòng hôm trước) hỏi han rất nhiệt tình rồi chỉ cho cách liên hệ với chủ dorm để làm thủ tục check-in. Hay như một cô bạn người Đài Loan khác thì lại rất bặt thiệp và thân thiện. Bạn kể đến Seoul đã hơn một tháng để học nghề pha chế (barista) với dự định sẽ về Đài Bắc mở một tiệm cà phê. Cô bạn này cách đây vài năm cũng đã từng đến Sài Gòn làm đầu bếp một thời gian nên khi biết tôi từ Việt Nam đến thì tay bắt mặt mừng. Có hôm tôi đi chơi về muộn, đang xuýt xoa trong cái khí lạnh về đêm của Seoul mà vào căn bếp của dorm, bất chợt bắt gặp hương cà phê ngào ngạt mới thấy sảng khoái biết bao! Ở dorm đôi khi thú vị là vì được gặp những bạn trẻ như vậy!
Việc đi lại ở Seoul thì cũng giống như các thành phố hiện đại khác, rất tiện lợi với hệ thống tàu điện ngầm và xe buýt khá hoàn chỉnh. Các địa điểm tham quan ở Seoul thực ra cũng không quá nhiều và đặc sắc. Thời tiết vào thu khiến cho mọi cảnh vật, con đường nơi đây đều đẹp lên một cách rực rỡ. Có ai đó đã nói quả không sai rằng: “Mùa thu là mùa xuân thứ hai trong năm khi mỗi chiếc lá là một bông hoa” (“Autumn is the second Spring when each leaf is a flower”). Dọc các con phố mua sắm sầm uất như khu Myeong-dong hay Hongdae... bạt ngàn các loại quần áo, khăn quàng, kem dưỡng da, son phấn... Điểm khiến tôi ấn tượng là những khu phố mà tôi đã đi qua ở Seoul chỉ toàn bán hàng “Made in Korea”, tìm “đỏ mắt” cũng không thấy hàng của các nước khác. Điều đó cho thấy nền sản xuất trong nước của Hàn Quốc thật sự mạnh. Vì sức sản xuất lớn và vững như vậy, thị trường 51 triệu dân trong nước giờ cũng trở nên “chật chội”, buộc các doanh nghiệp Hàn phải đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh sang các nước láng giềng. Các ngôi sao K-pop, làn sóng Hallyu chính là những đại sứ tuyệt vời trong việc thực hiện chiến lược này.
Kiến trúc địa hình của Seoul cũng có nhiều điểm đặc biệt. Mỗi khu phố đều lên lên xuống xuống với những con đường khá dốc. Nhà cửa cũng không quá tinh xảo và cầu kỳ. Nhìn từ bên ngoài thì dường như nhà nào cũng giống nhau, đều khá giản dị với tông màu trầm của tường và mái ngói, thật khó phân biệt đâu là nhà giàu, đâu là nhà nghèo. Có lẽ người Hàn Quốc kín đáo, không thích phô trương bên ngoài. Mọi phá cách và dấu ấn cá nhân họ để dành cho nội thất bên trong, nơi họ thực sự tận hưởng sự tiện nghi và thoải mái trong tổ ấm của mình.
Cảm nhận chung của tôi về người Hàn Quốc là khá kín đáo, lịch sự và cũng rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Khác với các trung tâm tài chính như Singapore hay Hồng Kông, rất hiếm khi gặp người nước ngoài ở Seoul. Khách du lịch đến Seoul mùa này cũng không quá nhiều, các điểm du lịch cũng không bị “xâm chiếm” bởi khách Trung Quốc như thường thấy do căng thẳng chính trị Trung-Hàn leo thang kể từ khi Mỹ lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc. Theo quan sát của tôi, các bạn trẻ Seoul có lối sống rất hiện đại và phóng khoáng. Nhìn các cặp nam thanh nữ tú ăn mặc thời trang, sành điệu, chăm sóc, quan tâm nhau ở những nơi công cộng như ga tàu điện ngầm, bến xe buýt, các con phố đi bộ sẽ thấy các “oppa” trong phim Hàn Quốc có rất nhiều trong đời thực. Các chàng tỏ ra rất ga lăng và chiều chuộng bạn gái, còn nàng cũng có phần nũng nịu và e ấp bên người yêu. Nếu muốn tìm thấy không khí của giới trẻ Seoul rõ nhất, có lẽ nên tìm đến khu Hongdae - địa điểm gần các trường đại học như Ehwa University, Hongik University... Tôi nhớ mình đã thấy lại cảm xúc rất trẻ, rất “thanh xuân” khi xem những tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các bạn sinh viên ở đây. Trong một đêm thu Seoul nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, còn gì tuyệt vời hơn khi được co ro trong tấm áo khoác dày, đắm mình trong một bản tình ca lãng mạn dưới tán cây ngân hạnh vàng rực, xa xa là những đôi bạn trẻ đang dựa vào nhau, trao cho nhau những cái ôm ấm áp. Tình yêu và tuổi trẻ - những thứ tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi con người bỗng chốc hiển hiện thật rõ ràng và sinh động!
Năm ngày ở Seoul đã cho tôi một cảm giác thật đủ đầy và mãn nguyện. Nếu không theo trào lưu du lịch đại trà, du lịch “check in” hay du lịch “shopping” vốn phổ biến hiện nay thì mỗi chuyến đi tự khám phá như thế sẽ giúp chúng ta thu nhận được rất nhiều điều bổ ích. Đó chính là cơ hội trải nghiệm, mở rộng thế giới quan để mỗi người chúng ta trưởng thành, nhìn thấu bản thân...