Thức đêm cùng Euro 2008
![]() |
| "Vừa được xem bóng đá màn hình lớn miễn phí, vừa được rút thăm trúng thưởng dầu gội Ramus cũng hay lắm chứ", một bạn trẻ tại Nhà văn hoá thanh niên cho biết - Ảnh: Văn Nam |
(TBKTSG Online) - Đêm 7-6, không khí đón chào mùa lễ hội bóng đá bắt đầu được hâm nóng trên mọi nẻo đường TPHCM ngay sau khi lễ khai mạc Vòng chung kết Euro 2008 cất lên.
Sau khi tiếng còi khai cuộc trận đấu mở màn giữa Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc cất lên, nhiều con đuờng, quán cà phê và ngay cả quán nhậu nhiều nơi cũng sôi động khác hẳn mọi đêm.
Phóng viên Thời báo Kinh tế Sài gòn Online đã dạo một vòng thành phố trong khi trận đấu khai mạc đang diễn ra và ghi nhận vài nét cũng như không khí người dân thành phố thưởng thức môn thể thao vua này trong đêm đầu tiên của Euro 2008.
Đến hẹn lại lên, một trong những điểm thu hút khá nhiều bạn trẻ đến thưởng thức các giải bóng đá lớn qua màn hình rộng khu vực trung tâm thành phố chính là sân 4A, Nhà văn hóa Thanh Niên, quận 1.
Trước cổng chính nhà văn hóa trên đường Phạm Ngọc Thạch, một ti vi rộng khoảng 100 inch được đặt lộ thiên để phục vụ cho cả người đi đường, nhiều bác tài xế taxi vắng khách cũng ghé lại xem cùng với các anh bán hàng rong và nhiều người đi đường.
![]() |
| Khoảng 2.000 bạn trẻ tập trung tại sân 4A, Nhà văn hoá Thanh Niên, quận 1, TPHCM để xem trận khai mạc qua ti vi 100 inches - Ảnh: Văn Nam |
Bên trong sân nhà văn hóa, tập trung đông đảo bạn trẻ, chủ yếu là sinh viên đến xem bóng đá và cùng tham gia trò chơi trúng thưởng “Dầu gội Ramus - sút cùng Euro” bằng cách cắt phiếu tham dự bò vào thùng phiếu. Không khí khá nhộn nhịp mỗi khi có pha bóng hấp dẫn.
Trong khi đó, tại các quán cà phê và quán nhậu trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, nếu những đêm trước mọi nguời vừa ăn uống vừa ngồi nhìn ra đường để ngắm người xe qua lại, thì đêm qua, hầu hết các khuôn mặt đều huớng vào bên trong, mọi ánh mắt đổ dồn vào mấy cái ti vi để theo dõi trái bóng lăn.
Một khu vực nhộn nhịp khác là cư xá Bắc Hải, quận 10, nơi vốn được xem là "vương quốc" của những quán cà phê bóng đá tại thành phố. Khu vực này có đến vài chục quán cà phê nắm dọc trên các đường Trường Sơn, Bửu Long, Hậu Giang… được trang bị nhiều màn hình ti vi khổ lớn sẵn sàng phục vụ khách hàng xem đủ cả hai trận thâu đêm.
Trong lúc mọi khuôn mặt những pha bóng gây cấn giữa các cầu thủ hai đội Thủy Sĩ và cộng hòa Séc đang diễn ra thì cũng ngay tại khu vực này, lực lượng trật tự đường phố đã phải dành nhiều thời gian làm công tác dọn dẹp các loại xe cộ để đầy các lề đường.
![]() |
| Một sinh viên đang đón xe về quê trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM cũng tận dụng thời gian chờ xe để xem ké Euro qua hàng rào - Ảnh: Văn Nam |
Tại Trung tâm Điện máy Thiên Hòa trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, có đến vài chục khách hàng đang mải mê xem bóng đá qua các màn hình ti vi lớn ở phía trước. Hỏi ra mới biết trung tâm điện máy này đang thực hiện chương trình khuyến mãi cho các khách hàng mua hàng điện máy từ 9 giờ đêm đến 12 giờ đêm, cùng xem bóng đá tại trung tâm sẽ được bốc thăm trúng thưởng điện thoại di động Nokia.
Trên nhiều tuyến đường ở quận Gò Vấp như Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Lê Đức Thọ…, ngay sau khi đội Cộng hòa Séc mở tỉ số trong hiệp hai cũng là lúc Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online nhận thấy tình các quái xế bắt đầu nhen nhóm cuộc đua xe và những bàn thắng tại Euro chỉ là cái cớ để các “tay đua” có cơ hội trổ tài.
Tiếng xe máy gầm rú lao đi bạt mạng trên đuờng Phạm Ngũ Lão, đã khiến nhiều người đi đường phải lo sợ.
Ngay sau khi trận đấu đầu tiên kết thúc, hàng quán hai bên đường Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng Tám khu vực quận 1, quận 3 có khá đông khách hàng.
Vòng chung kết Euro lần thứ 13 đã chính thức khai mạc trên Sân vận động St Jakob Park (Thụy Sỹ) sau màn nghi lễ kéo dài 13 phút, với chương trình trình diễn đặc sắc đạo diễn bởi nghệ sĩ Martin Arnaud. Lễ khai mạc bao gồm sự tham gia của hơn 600 nghệ sĩ và tình nguyện viên mang những khối hình lập phương đầy sắc màu, di chuyển liên tục tạo nên những "bức tranh" khổng lồ miêu tả về những nét văn hóa đặc trưng của hai nước đồng chủ nhà Áo và Thụy Sỹ. Tham dự lễ khai mạc này có hàng loạt chính khách nổi tiếng như Tổng thống Thụy Sỹ - ông Pascal Cuchepin, Tổng thống Áo - ông Heinz Fischer, Hoàng tử Albert đến từ Công quốc Monaco. Bên cạnh đó là những nhân vật quyền lực trong làng bóng đá thế giới như ông Michel Platini, Chủ tịch UEFA, ông Joseph Blatter, Chủ tịch FIFA. Ban tổ chức cho biết hơn 40.000 chỗ ngồi trên sân St Jakob Park đã được lấp đầy trong không gian tràn ngập hai sắc màu đỏ và trắng (màu cờ của Thụy Sỹ). - Kết quả trận đấu khai mạc giữa Thụy Sỹ - Cộng hòa Séc: 0-1. Theo bản tin UEFA |
VĂN NAM










