Thương lắm người bán hoa Bến Bình Đông
Hồng Ngọc
(TBKTSG Online) – “Các bạn có xem entry này thì ngày mai nhanh chân ra mua giúp giùm bà con nhé, hàng còn nhiều quá, thương lắm”, chủ nhân blog có tên Walkinclouds trên mạng Multiply đã viết như vậy sau khi bạn ấy làm 1 phóng sự ảnh tới những 24 ảnh trên blog cá nhân của mình vào tối hôm qua, 28 -12 Âm lịch.
![]() |
| Bé này nghỉ tết, tranh thủ theo ghe phụ ba lên Sài Gòn bán hàng, dễ thương lắm, hỏi chậu cát tường này bao nhiêu? Đáp: Ba ơi ba, bác này muốn mua, bán bao nhiêu? - Chủ nhân blog viết. |
Người viết bài này nhớ không lầm thì cũng trên blog cá nhân của mình, dịp tết năm ngoái bạn Walkinclouds cũng có 1 entry mô tả với nhiều hình ảnh phong phú về đời sống chợ hoa trên bến dưới thuyền từng nổi tiếng một thời này.
Trong phóng sự ảnh của mình, bạn Walkinclouds cho biết, như là một lời nhắn nhủ, một lời gọi vọng theo chu kỳ đến hẹn lại lên, định kỳ mỗi mùa xuân về, mình lại cứ nao nức đến thăm chợ hoa Bến Bình Đông.
Hoa từ đất mà ra, đất ấp yêu và sinh thành ra vạn vật. Có phải vì vậy mà cái từ "Đất Mẹ" luôn làm thổn thức tim ta, khi ta đi đâu xa ngái và cứ mong ngóng ngày trở về. Có lẽ vì thế, mà chợ hoa Bến Bình Đông như là một góc tâm hồn của Đất Mẹ, nơi mà hương hoa đồng nội còn thoảng mùi bùn đất hồn hậu, chốn rơm rạ ủ tháng cùng năm để câu hò tiếng hát vọng cổ mênh mang một vùng sông nước trở về nơi đô hội phồn hoa với bao hương sắc cho đời, khi mùa Xuân đến gần...
“Và, mình yêu chợ hoa Bến Bình Đông, chính vì lẽ đó”, bạn ấy viết và mô tả chợ hoa năm nay không đông đúc nhộn nhịp như các năm trước, cả một khúc sông dài ghe thuyền không ken kín như mọi năm. Hình như là các Hội hoa Xuân ở các tỉnh thành đã hút hết nguồn hoa.
Nhưng bạn Walkinclouds vẫn cứ thích chợ hoa mang hương vị dân dã này vì “khi ngắm nghía, khi hỏi giá, nghe chào mời mình thấy có cả miền Tây với những con người chân chất”.
Nhiều bạn bè là blog trên mạng Multiply xem entry “Chợ hoa Bến Bình Đông - Xuân Quý Tỵ” của Walkinclouds đã hỏi thăm í ới. Có lẽ có kinh nghiệm đi chợ hoa này và có thiện cảm nhiều với nó nên Walkinclouds nhắc nhở bạn bè trên blog với lời lẽ thương mến người bán hoa: “mua nhớ trả giá nhé, nhưng đừng ép giá quá, tội cho bà con. Bà con biết đem hoa lên Sài Gòn bán thế nào cũng bị trả giá, nên nói giá cao hơn chút đỉnh cho có lệ, mình trả vừa bán là bà con bán liền, không được thì chỉ năn nỉ mình chớ không có chuyện cự nự, đốt phong long hay chửi mình đâu, thương lắm”.
Khi hỏi và biết một cháu bé nghỉ tết, tranh thủ theo ghe phụ ba lên Sài Gòn bán hàng mà theo lời Walkinclouds thì dễ thương lắm, hỏi chậu cát tường này bao nhiêu? Đáp: Ba ơi ba, bác này muốn mua, bán bao nhiêu?
Vậy là chủ nhân blog này không những mua hoa của cháu bé bán mà còn nán lại giúp cháu bán thêm được 2 chậu hoa cho hai khách hàng khác.
Đọc kỹ blog của bạn Walkinclouds mới thấy trong ngày 28 Âm lịch, bạn ấy đã bỏ thời gian đi dạo đường hoa Nguyễn Huệ buổi sáng sớm tinh mơ cho bớt đông đúc, buổi chiều thì dạo chợ hoa Bến Bình Đông, và dĩ nhiên, trên blog của bạn tràn ngập các hình ảnh về hoa với những lời bình rất chân thành của một người năm nào cũng bỏ thời gian dạo chợ hoa, nhất là chợ hoa truyền thống trên bến dưới thuyền như Bến Bình Đông.







