Chủ Nhật, 12/04/2026
24.5 C
Ho Chi Minh City
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Thương xá Tax đã đóng cửa!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thương xá Tax đã đóng cửa!

Vũ Yến

(TBKTSG - Online) - Bắt đầu từ 14 giờ hôm nay ngày 25-9 Thương xá Tax chính thức ngưng mọi hoạt động kinh doanh. Không chỉ tiểu thương ngậm ngùi chia tay nơi đây mà nhiều người dân thành phố cũng tới để chụp hình lưu niệm.

Thương xá Tax đã đóng cửa!
Sau 130 năm hoạt động, Thương xá Tax chính thức ngưng hoạt động từ 14 giờ ngày 25-9. Ảnh: Thành Hoa

Bắt đầu từ 17 giờ, một bữa tiệc chia tay với tiểu thương cũng được Ban quản lý Thương xá tổ chức.

Như vậy, sau 14 giờ ngày 25-9 gần như các tiểu thương đã thu dọn quầy hàng ra khỏi Thương xá. Theo các tiểu thương, quầy hàng nào chưa kịp thu dọn, sẽ tiếp tục trở lại thu dọn toàn bộ hàng hóa cho đến ngày 30-9.

"Khách nước ngoài tới Sài Gòn, tới cửa hàng của tôi mua hàng, nhiều người chia sẻ, họ vào Tax không chỉ để mua sắm mà còn ngắm lại một công trình, một giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa của Sài Gòn xưa cũ. Không biết mai sau công trình mới xây lên sẽ thế nào?"

Chị Trần Thị Cẩm, bán đồ thổ cẩm, tơ lụa tại Thương xá Tax hơn 20 năm

Về hoạt động kinh doanh sau khi rời nơi đây, các tiểu thương cho biết, một số sẽ qua hai địa điểm mới là tòa nhà Lucky Plaza (số 38 Nguyễn Huệ, Q.1) và khu Union Square (Vincom Center Đồng Khởi, Q.1), một số khác chưa tìm được mặt bằng.

Không giống không khí nhộn nhịp, đông đúc mua bán cách đây khoảng 20 ngày, vào 2 – 3 ngày cuối cùng của thời điểm 25-9, Thương xá Tax khá vắng vẻ. Nhân viên các gian hàng lần lượt thu dọn, đóng gói đồ đạc chuẩn bị rời đi. Người đến mua cũng thưa vắng hơn.

Cô Đặng Thị Bông, nhà ở quận 8, năm nay 67 tuổi cho hay, từ ngày nghe tin Thương xá Tax sắp ngưng hoạt động, ngày nào từ 8 giờ sáng cô và mấy chị em gái, con gái cũng rủ nhau tới tham quan, mua sắm. “Ngày còn nhỏ phần thưởng cho việc ngoan, học giỏi là thứ bảy hoặc chủ nhật ba mẹ tôi sẽ chở tới đây để chơi, rồi ăn kem. Khi lớn, tôi tự chạy xe tới. Nay Thương xá sắp không còn, buồn và tiếc quá. Tôi đã đi tham quan, chụp ảnh lại ở gần như mọi vị trí để giữ làm kỉ niệm”, cô Bông ngậm ngùi.

Chú Dương, 56 tuổi, quận 11 rơm rớm nước mắt chia sẻ: “Với tôi, Thương xá Tax giống như một người thân vậy. Người thân sắp đi xa, sẽ thương nhớ vô cùng”.

Chị Trần Thị Cẩm, bán đồ thổ cẩm, tơ lụa tại Thương xá Tax hơn 20 năm nói, gia đình ba chị em gái của tôi gắn bó với nơi này. Đây không chỉ là nơi mưu sinh, giúp chúng tôi sinh tồn mà còn lưu giữ biết bao kỉ niệm của đại gia đình chúng tôi. Phải rời xa, buồn và thương lắm. Thực tình, quy hoạch của nhà nước chúng tôi chấp hành, nhưng theo suy nghĩ của riêng tôi, Thương xá Tax là kiến trúc cổ, đồng thời là dấu ấn, biểu tượng văn hóa của một giai đoạn lịch sử. Khách nước ngoài tới Sài Gòn, tới cửa hàng của tôi mua nhiều người chia sẻ, họ vào Tax không chỉ để mua sắm mà còn ngắm lại một công trình, một giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa của Sài Gòn xưa cũ. Không biết mai sau công trình mới xây lên sẽ thế nào?

“Sắp tới, hàng hóa còn lại tôi sẽ mang về nhà bày bán, sau đó chắc sẽ nghỉ bán luôn”, chị Cẩm chia sẻ.

Một số hình ảnh về Thương xá Tax được ghi nhận trong những ngày cuối cùng trước khi ngưng hoạt động:

Siêu thị Tax đã thu dọn phần lớn hàng hóa, để lại quầy kệ trống vào tối 23-9. Ảnh: Vũ Yến
Bảng thông báo dời địa điểm của công ty Tân Tân. Ảnh: Vũ Yến
Chụp ảnh lưu niệm với Thương xá. Ảnh: Vũ Yến
Nhân viên tại một gian hàng đóng gói hàng hóa. Ảnh: Vũ Yến
Chị Hiền, chủ gian hàng Coco cho biết, 30 năm bán hàng tại đây đã lưu lại trong chị biết bao kỉ niệm. Ảnh: Thành Hoa
Những vị khách cuối cùng tranh thủ mua sắm tại Thương xá Tax. Ảnh: Vũ Yến

Đọc thêm: 

5 ngày nữa, tiểu thương phải bàn giao mặt bằng cho Thương xá Tax

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới