Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Trạm dừng Hải Vân – điểm đến thú vị của mùa hè đầy nắng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Trạm dừng Hải Vân – điểm đến thú vị của mùa hè đầy nắng

Đi bộ sợ nhất Hải Vân/Đi thuyền sợ nhất sóng thần Hang Dơi. Câu ca cổ không biết đã được lưu truyền từ đời nào cho đến ngày nay để nói về một ngọn đèo hiểm trở bậc nhất trên đường Thiên Lý Bắc Nam – đèo Hải Vân.

Nơi đây xưa kia đã được vua Lê Thánh Tông đặt danh hiệu “Thiên Hạ đệ nhất hùng quan” và được vua Minh Mạng cho xây dựng cửa ải có tên Hải Vân Quan.

Đường bộ qua đèo Hải Vân từ bao năm nay đã được xây dựng hoàn thiện bằng một công trình giao thông băng qua vực thẳm, suối sâu, bám vào vách núi, trườn trên sườn dốc, vượt yên ngựa chênh vênh, đẹp thì có đẹp nhưng luôn là nỗi ám ảnh của cánh lái xe qua đèo…

Nhưng nay, tình hình đã khác khi một đường hầm gần bảy kilômét xuyên qua lòng núi, thuộc hàng hiện đại bậc nhất Đông Nam Á đã được xây dựng. Ngọn đèo hiểm trở xưa kia nay nguyên vẹn là một cảnh quan hùng vĩ trong hệ thống danh thắng của đất nước. Và hiện diện ngay phía cửa hầm Đà Nẵng, bên trên biển Nam Ô nước xanh trong hơn ngọc bích là một công trình đậm chất dân tộc, một nơi du khách có thể không cần lên tới đỉnh đèo Hải Vân hiểm trở mà vẫn có thể ngắm nhìn cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên Đà Nẵng tươi đẹp, đó chính là Trạm dừng Hải Vân!

Cách đường hầm Hải Vân khoảng 3 km, gần cầu số 6, thuộc địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, trạm dừng Hải Vân dựa lưng vào núi, một bên là rừng núi đại ngàn, một bên là biển xanh thăm thẳm.

Đi vào hoạt động từ tháng 9/2010, Trạm dừng Hải Vân với diện tích khoảng 8ha, gồm tổ hợp bao gồm nhà hàng, khu trưng bày mỹ nghệ, khu du lịch sinh thái, khu vệ sinh tiêu chuẩn quốc tế…, được xây dựng với kinh phí khoảng 150 tỷ đồng.

Trạm dừng Hải Vân được thiết kế với sự giao hòa kiến trúc các vùng văn hóa của Quảng Nam – Đà Nẵng. Nhà hàng trung tâm và khu trưng bày hàng mỹ nghệ có mái cao, độ dốc lớn, lợp bằng lá nón và lá mây, dựa theo kết cấu nhà Choong Gươl hình nón lá của người Cơtu nhưng kích thước lớn hơn nhà Gươl bình thường khoảng 20 lần. Toàn bộ hệ thống cột chống đều được trang trí hoa văn và tượng điêu khắc Champa. Sự phối hợp kiến trúc và mỹ thuật Cơtu – Champa này khá hài hòa, gây được cảm xúc thẩm mỹ cho khách ghé thăm.

Khi bắt tay vào thiết kế, nhóm kiến trúc sư của chủ đầu tư là công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy đã đặt tiêu chí bảo vệ môi trường lên hàng đầu, hạn chế tối đa việc chặt phá cây rừng, vậy nên, bước vào bên trong Trạm Dừng Hải Vân, chúng ta vẫn cảm nhận được sự hoang sơ nơi núi rừng miền Trung với rừng thông bạt ngàn và hoa cỏ lung linh khoe sắc.

Không gì tuyệt vời hơn khi bạn rời khỏi ánh nắng hè gay gắt để bước dạo thư thả bên trong trạm dừng, thưởng thức những món ăn đậm chất dân tộc bên làn gió mát mang hương vị biển và ngắm biển Nam Ô mênh mông từ trên sườn núi hùng vĩ này.

Sắp tới, khu làng nghề truyền thống, biệt thự nghỉ dưỡng và khu spa sẽ tiếp tục được triển khai xây dựng tại trạm, hứa hẹn nơi đây sẽ trở thành một điểm đến đáng nhớ trên đường thiên lý Bắc Nam – một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam.

Trạm dừng Hải Vân được xây dựng và đầu tư bởi công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy – chủ đầu tư của Lancaster Hà Nội, Miss Ao Dai, Trạm dừng Mekong và một số thương hiệu dịch vụ khác như Anam QT spa, Sen spa…

Trạm dừng Hải Vân

Cầu số 6, đường tránh Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511 – 3771.666/ 3771.667

http://haivanreststop.vn

Ảnh và bài Trung Thuy Group

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới