Thứ năm, 24/04/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Truy lùng siêu trộm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Truy lùng siêu trộm

Minh Nhật

Truy lùng siêu trộm
Một cảnh trong phim "Truy lùng siêu trộm" - Ảnh do Lotte Cinema cung cấp.

(TBKTSG Online) - Bộ phim "Truy lùng siêu trộm", tựa gốc: "Cold Eyes", của đạo diễn Cho Ui-seok và Kim Buyng-seo thuộc thể loại tâm lý, tội phạm, hành động sẽ được khởi chiếu từ ngày 13-9. 

Ha Yoon-Ju (Han Hyo Joo) – một cô gái sở hữu bộ nhớ siêu phàm, khả năng quan sát và tập trung tối đa, đã trở thành thành viên mới nhất cho Ủy ban chống tội phạm đặc biệt của Hàn Quốc (SCU), chuyên điều tra, giám sát các hồ sơ tội phạm nguy hiểm và xảo quyệt.

Yoon-Ju được phân công vào đội của Hwang Sang-Jun (Seol Kyung-Gu), đội trưởng kỳ cựu, tuy cục cằn, thiếu thận trọng, nhưng trái tim ấm áp và được biết đến bởi các giác quan nhạy bén phi thường, đặc biệt là trực giác tinh tường.

Mục tiêu của cả đội chính là James (Jung Woo-Sung), thủ lĩnh lạnh lùng của một tổ chức tội phạm có vũ trang cực kỳ nguy hiểm. Với trí thông minh tột đỉnh và các kế hoạch hoàn hảo, James luôn giúp băng nhóm của mình thoát khỏi mọi sự theo dõi và truy lùng từ phía cảnh sát. Bây giờ, Sang-jun và Yoon-Ju phải tìm mọi cách, thậm chí đặt cược cả tính mạng để có thể truy tìm và ngăn chặn James.

Một khía cạnh, một đơn vị cảnh sát mới mà khán giả chưa từng biết tới với nhiệm vụ chính là theo dõi đối tượng không rời mắt và… chỉ dừng lại ở đó. Mọi hành động tấn công, bắt giữ đều do một đơn vị khác đảm nhiệm, SCU chỉ bí mật theo sát, truyền đạt lại thông tin tội phạm.

“Khi hành động theo dõi bị phát hiện, phải lập tức rút quân” là nguyên tắc hành động của SCU. Thế nhưng, khi một mục tiêu nguy hiểm đã theo dõi bấy lâu nằm ngay trong tầm ngắm và có thể để vuột khỏi tay nếu chậm trễ, liệu các đặc vụ dũng cảm có hy sinh, liều mình phá bỏ quy tắc, dùng sinh mạng để đánh đổi?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới