Thứ Bảy, 6/09/2025
31.1 C
Ho Chi Minh City

Xem “Mặt đối mặt” và “Lời của tường”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xem “Mặt đối mặt” và “Lời của tường”

Hà Linh

(TBKTSG Online) - 80 họa sĩ của Hà Nội, Huế và TPHCM cùng tham gia triển lãm chân dung tự họa tại phòng tranh Mai, 12 Quán Sứ, Hà Nội. Ngoài ra, ngày 2-5, tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền) sẽ khai mạc triển lãm nghệ thuật thị giác của nhà điêu khắc người Pháp Lolo Zazar.

Xem “Mặt đối mặt” và “Lời của tường”
Poster triển lãm.

“Face to face” (tạm dịch: Mặt đối mặt) là tên cuộc triển lãm chỉ trưng bày chân dung tự họa của 80 họa sĩ đến từ Hà Nội, Huế và TPHCM với đủ các phong cách thể hiện, đang diễn ra tại gallery Mai, 12 Quán Sứ, Hà Nội.

Ngay khi bước vào phòng tranh là những bức chân dung tự họa khổ lớn với đủ mọi cảm xúc, trạng thái và màu sắc. Một người đàn ông hút thuốc với khuôn mặt đăm chiêu, những ngón tay dài được thể hiện bằng hai tông màu đen trắng trong bức chân dung tự họa bằng sơn dầu của Trần ăn Ninh. Một khuôn mặt xanh như lá, lạnh ngắt như đang cận kề cái chết như tác phẩm sơn dầu của họa sĩ Mai Đại Lưu. Hay một khuôn mặt tươi vui, trong sáng và hồn hậu như bức chân dung tự họa bằng chất liệu sơn dầu của họa sĩ Hoàng Duy Vàng.

Họa sĩ Lê Thị Minh Tâm tự họa mình qua thể loại tranh trừu tượng, trong khi họa sĩ Đặng Tú Thư lại thể hiện khuôn mặt với cái nhìn đau đớn, uất ức trên khuôn mặt tối sầm. Thái Nhật Linh mang tới một bức chân dung tượng gỗ…

Chia sẻ về ý tưởng ra đời triển lãm này, chị Trần Phương Mai, chủ phòng tranh cho biết: cách đây chừng chục năm, chị đã từng sưu tập cho một người bạn người nước ngoài khoảng 100 bức tranh chân dung của các họa sĩ Việt Nam, chủ yếu là các họa sĩ thành danh như Bùi Xuân Phái, Nguyễn Quân, Trần Lưu Hậu, Nguyễn Sáng… vì thế, chị nung nấu mong muốn tiếp cận lớp họa sĩ trẻ ngày nay bằng việc tổ chức một cuộc triển lãm chân dung tự họa của họ.

Nhà điêu khắc người Pháp Lolo Zazar.

“Lời của tường” là tên triển lãm nghệ thuật thị giác của nhà điêu khắc người Pháp Lolo Zazar sẽ khai mạc lúc 18 giờ ngày 2-5 và kéo dài tới 11-6-2012 tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, 24 Tràng Tiền.

Tác giả đã có 5 năm sống tại Việt Nam và bị cuốn hút bởi những thay đổi liên tục và nhanh chóng của Hà Nội, Lolo Zazar đã ghi lại những dấu ấn thời gian trên các bức tường của thành phố với cái nhìn sắc sảo và thơ mộng.

Năm 2010, tác giả đã có cuộc triển lãm tương tự mang tên "Rác tường" tại Module 7 (83 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội) trưng bày hơn 100 bức tranh về khoan cắt bê tông.

Album của Minh Chuyên và Hoàng Việt

Ca sĩ của Sao Mai điểm hẹn 2010, Minh Chuyên vừa ra mắt album “Đôi cánh” gồm tám ca khúc: “Bước chân thanh niên” (Phan Bảo), “Bạn là thanh niên” (Phạm Thanh Hà), “Nhìn lại mình đi” (Dương Trường Giang), “Tuổi 20” (Phương Uyên), “Nối vòng tay lớn” (Trịnh Công Sơn), “Chỉ thế thôi” (Việt Đặng), “Đôi cánh” (Bảo Lan) và “Ngọn lửa trái tim" (Nguyễn Ngọc Thiện).

Album "Trên biển quê hương" của ca sĩ Hoàng Việt gồm ca khúc chủ đề “Trên biển quê hương” và các ca khúc như “Nơi đảo xa”,”Biển hát chiều nay”, “Chút tình lính đảo”, “Gần lắm Trường Sa”, “Tổ quốc nhìn từ biển”… Album vừa mang âm hưởng hào hùng, sâu lắng vừa đậm chất dân ca trữ tình.

Thu Hà

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới