Thứ Tư, 23/07/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Xem phim chính kịch của Pháp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Xem phim chính kịch của Pháp

Tường Vi

(TBKTSG Online) - Trong tháng 1 và 2, Viện trao đổi văn hóa với Pháp (Idecaf TPHCM) và Trung tâm văn hóa Pháp Hà Nội sẽ lần lượt trình chiếu các bộ phim thuộc thể loại chính kịch do Pháp sản xuất.

Astérix và Obélix – Nhiệm vụ Cléopâtre của đạo diễn Alain Chabat và các diễn viên Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze sẽ được chiếu lúc 15 giờ ngày 5-1-2013 tại Idecaf TPHCM. 

Jules César giao cho Nữ hoàng Cléopâtre xây dựng một lâu đài trong vòng 3 tháng. Ý thức rõ về thách thức này, kiến trúc sư Numérobis đi tìm sự giúp đỡ của những người bạn Panoramix, Astérix và Obélix. Về phần mình, Amonbofis, ghen tị vì đã không được chọn, muốn làm cho đối thủ phải thất bại bằng mọi giá. 

Bộ phim thuộc thể loại chính kịch, lịch sử đã nhận được giải César 2003 ở hạng mục Trang phục xuất sắc nhất dành cho Tanino Liberatore, Philippe Guillotel, Florence Sadaune.

Bộ phim ca vũ kịch Công chúa da lừa của đạo diễn Jaques Demy cùng các diễn viên Catherine Deneuve, Jean Marais, Delphine Seyrig, Jaques Perrin được chiếu lúc 15 giờ ngày 12-1-2013 tại Idecaf TPHCM và lúc 20 giờ ngày 4-1-2013 tại Trung tâm văn hoá Pháp Hà Nội. 

Hoàng hậu lúc hấp hối đã bắt nhà vua phải hứa rằng sẽ chỉ cưới một người phụ nữ đẹp hơn bà. Tuy nhiên, trong cả vương quốc chỉ có một người có thể tự hào về vẻ đẹp như vậy, đó chính là con gái của Hoàng hậu. Giấu mình trong tấm da lừa, công chúa tuyệt vọng chạy trốn khỏi hoàng cung. 

Chuyến tàu định mệnh của đạo diễn André Téchiné cùng các diễn viên lồng tiếng Emilie Dequenne, Catherine Deneuve, Michel Blanc sẽ được chiếu lúc 15 giờ ngày 19-1-2013 tại Idecaf TPHCM.

Jeanne sống trong một mái chòi ở vùng ngoại ô cùng mẹ Louise. Họ rất thân thiết. Louise làm người giữ trẻ còn Jean thì vẫn đang chật vật tìm việc làm.

Một ngày kia, Louise nghĩ rằng mình đã gặp may khi nhìn thấy một quảng cáo trên mạng. Bà ấy nuôi hy vọng sẽ gả con gái cho nhà Samuel Bleistein, một luật sư mà bà biết hồi trẻ. Jeanne và con trai gia đình Bleistein sống hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, họ sẽ gặp nhau cùng một lời nói dối hoàn toàn phi lý mà Jeanne dựng nên. 

Cậu bé và chiếc xe đạp của đạo diễn Jean-Pierre et Luc Dardenne và các diễn viên Cécile de France, Thomas Doret, Jérémie Renier được chiếu lúc 15 giờ ngày 26-1-2013 tại Idecaf TPHCM và lúc 20 giờ ngày 18-1-2013 tại Trung tâm văn hoá Pháp Hà Nội. 

Cyril, gần 12 tuổi, chỉ có một ý nghĩ trong đầu: Tìm lại cha, người đã tạm thời đưa cậu vào trại trẻ mồ côi. Cậu bé tình cờ gặp được Samantha, chủ một tiệm làm tóc và là người đã đồng ý đón cậu về nhà chơi vào mỗi cuối tuần. Tuy nhiên, Céryl lại không thấy được tình cảm mà Samantha dành cho cậu, đó chính là thứ tình cảm cậu cần để xoa dịu sự tức giận của mình.

Bộ phim chính kịch này đã dạt giải thưởng lớn tại Liên hoan phim quốc tế Cannes năm 2011. 

Nghệ sĩ của đạo diễn Michel Hazanavicius và các diễn viên Jean Dujardin Berenice Bejo, John Goodman chiếu lúc 15 giờ ngày 2-2-2013 tại Idecaf TPHCM và lúc 20 giờ ngày 25-1-2013 tại Trung tâm văn hoá Pháp Hà Nội. 

Hollywood năm 1927, George Valentin là ngôi sao của dòng phim câm mà với anh, tất cả mọi người đều có thể cười. Sự xuất hiện của dòng phim nói sẽ làm cho anh chìm vào quên lãng. Peppy Miller, một vũ công trẻ, sẽ được thúc đẩy vào bầu trời của các ngôi sao. Bộ phim này kể về cuộc gặp gỡ định mệnh và làm thế nào mà sự nổi tiếng, niềm tự hào và tiền bạc có thể trở thành chướng ngại vật cho câu chuyện tình của họ.

Bộ phim thuộc thể loại lãng mạn, chính kịch đã đạt 5 giải Oscar và 6 giải Cesar năm 2012. Trong đó đạt giải phim hay nhất ở cả hai giải thưởng. 

Mia và Migou là bộ phim hoạt hình của Jaques-Rémy Girerd được sản xuất năm 2008 với thời lượng 91 phút. Phim sẽ được trình chiếu lúc 20 giờ ngày 1-2-2013 tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội. Phim có sự tham gia lồng tiếng của Dany Boon, Garance Lagraa, Charlie Girerd.

Mia là một cô bé vừa tròn 10 tuổi. Được cảnh báo bởi một linh cảm, cô bé quyết định rời khỏi ngôi làng của mình ở Nam Mỹ để đi tìm cha. Cha cô bé làm việc cho một dự án khổng lồ nhằm biến đổi khu rừng nhiệt đới thành khu phức hợp nhà ở khách sạn sang trọng. Quãng đường đi tìm bố là một quãng đường dài. Mia phải vượt qua ngọn núi xa, được bao bọc bởi một khu rừng bí ẩn, nơi cư trú của các loài sinh vật kỳ lạ. Ở giữa khu rừng thần thoại này, cô bé phát hiện ra một cái cây khác thường và hòa lẫn với sức mạnh thực sự của thiên nhiên. Chuyến đi là một trải nghiệm phi thường của cô bé Mia.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới