Xuân về, rủ nhau làm từ thiện
Hồng Ngọc
(TBKTSG Online) - “Câu nói “lá lành đùm lá rách” tưởng chừng như rất quen thuộc nhưng nếu được nhắc đến, mình vẫn hy vọng sẽ khiến cho các bạn lắng mình lại một chút để suy nghĩ về sự chung tay đóng góp cho chuyến từ thiện này”, blogger có tên mrsfikhanh đã mở đầu như vậy khi vận động quyên góp tặng quà Tết trên blog có địa chỉ http://mrsfikhanh.multiply.com từ ngày 28-12-2011.

Blogger này viết tiếp: “Một hành động nhỏ nhưng sẽ đem lại nhiều niềm vui lớn. Mình và các bạn tổ chức chuyến từ thiện “Xứ Dừa yêu thương” rất mong muốn nhận được nhiều sự đóng góp từ tất cả các bạn bè trên Facebook và Multiply cùng các anh chị em bạn bè thân thuộc để bà con xứ dừa được đón một năm mới đầm ấm và hạnh phúc”.
Không ngờ số lượng blogger quyên góp không ít, tới ngày 15-1-2012 có ít nhất hơn 40 blogger đóng góp hơn 35 triệu đồng, chưa kể hơn 30 blogger quyên góp hiện vậy là quần áo cũ, sách vở, lịch treo tường…Blogger này tính mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng nhỏ nhoi và tính ra đã có hơn 170 phần quà sẽ đến người dân.
Nhiều blogger khác đã comment (phản hồi) động viên với blogger mrsfikhanh với những lời lẽ khích lệ tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong những ngày xuân. Hôm nay, ngày 15-1, dự kiến blogger mrsfikhanh cùng các bạn bè của mình đi trao quà cho người dân nghèo ở Bến Tre. Hôm qua, 14-1, blogger có tên tudinhhuong2410 comment “Mai đã là ngày 15, muộn mất rồi. Mình ở tận Hà Nội nên đã trễ khi biết chương trình này. Hẹn các bạn chương trình lần sau. Chúc các bạn mãi giữ ngọn lửa nhiệt huyết lá lành đùm lá rách!”.
Chuyến từ thiện “Xứ Dừa yêu thương” với mục đích chia sẻ 200 phần quà Tết đến bà con vùng sâu vùng xa nghèo khó tại xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng.
Ngoài việc nhận quyên góp bằng tiền, blogger này cùng các bạn của mình nhận tất cả các đóng góp là sách vở, quần áo, đồ chơi, đồ dùng gia đình (đồ cũ còn dùng được). Với quần áo cũ, blogger này cho biết sẽ giặt ủi lại và phân loại để trao cho bà con xứ dừa.






