“ 2012 – Năm đại họa” tái xuất với phiên bản 3D
Tường Vi
![]() |
| Một cảnh trong phim "2012" - Ảnh do Galaxy cung cấp. |
(TBKTSG Online) - "2012 - Năm đại họa" của đạo diễn Roland Emmerich sẽ tái xuất với phiên bản 3D. Với đầu tư kinh phí cao, kỹ xảo hoành tráng, hình ảnh đẹp và một thông điệp ý nghĩa, bộ phim đã từng làm nên một “cơn sốt phòng vé” trên toàn thế giới vào năm 2009 khi lần đầu tiên công chiếu.
Khi trái đất bắt đầu bước vào thế kỷ 21 cách đây 12 năm, ngày qua ngày, chúng ta càng bước tới gần hơn với ngày tận thế - mốc cuối cùng trong bộ lịch của người Maya cổ đại - một dân tộc từng sống ở Mexico xưa. Đó là giả thuyết về thời điểm vào ngày 21-12-2012, thế giới sẽ sụp đổ trong một cơn đại hồng thủy nhấn chìm loài người, để mở ra một thời đại văn minh mới.
Chủ đề về ngày tận thế hay đại họa địa cầu đã được các nhà làm phim Hollywood đưa lên màn ảnh từ khá lâu qua những câu chuyện khác nhau nhưng cùng một nội dung nói về sự diệt vong của con người. Năm 2009 đề tài ngày tận thế đã được lên màn ảnh bằng tất cả sự hùng vĩ của công nghệ làm phim thời bấy giờ.
"2012" (tên tiếng Việt: Năm đại họa) bao quát được những sự kiện diễn ra liên tiếp trong ngày tận thế ở khắp nơi trên thế giới: đại núi lửa Yellowstone ở Bắc Mỹ thức giấc, động đất kinh hoàng xé tan Nam Phi, tòa thánh Vatican sụp đổ trong giây lát, tượng Chúa Cứu Thế ở Rio De Janeiro (Brazil) đổ sầm trong sự bàng hoàng của người dân hay Himalaya - nóc nhà của thế giới bị ngọn sóng thần quét qua, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, khán giả đi từ nỗi khiếp sợ này tới sự kinh hoàng diệt vong khác.
Các nhà làm phim đã sử dụng gần 200 triệu đô la Mỹ để đầu tư kỹ xảo cho những cảnh quay đại họa kinh hoàng. Thêm vào đó là âm thanh tác động trực tiếp tới thính giác đem tới sự căng thẳng tột độ.
Xen lẫn trong quang cảnh trái đất sắp đổ nát, "2012" còn khai thác yếu tố con người khi bản năng sinh tồn được đẩy lên cao trào, những đức tính xấu xa, ích kỷ, hèn nhát và trên hết là tình yêu được bộc lộ. Yếu tố về con người mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ để "2012" mang tới thêm nhiều cảm xúc cho người xem, họ tự suy ngẫm về giá trị cuộc đời mình. Ngoài sự ám ảnh với ý nghĩa cảnh tỉnh sâu sắc về mặt xã hội, phim đặt cho người xem câu hỏi: Điều gì là quan trọng nhất với bạn trên đời? Ai là người bạn muốn chia sẻ những giây phút cuối cùng trong cuộc sống?
Trong 3 ngày đầu tiên ra mắt vào tháng 9 năm 2009, bộ phim đã đứng thứ nhất trong top doanh thu phòng vé với hơn 65 triệu đô la Mỹ tại thị trường Bắc Mỹ, 230 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới. Tại Việt Nam "2012" trở thành phim ăn khách nhất vào thời điểm công chiếu. Sự thành công về mặt thương mại của bộ phim còn giúp đạo diễn Emmerich sở hữu bộ phim doanh thu cao thứ 2 sau "Independence Day" năm 1996.
Phim được trình chiếu tại Việt Nam từ ngày 21-12.







