Thứ Sáu, 27/06/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Ca sĩ quốc tế tham gia gala “Bài hát Việt”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ca sĩ quốc tế tham gia gala "Bài hát Việt"

Thùy Nguyên - Tường Lan

Ca sĩ Putri Norizah (Brunei). Ảnh do Ban tổ chức cung cấp.

(TBKTSG Online) - Gala khởi động năm thứ 5 của chương trình Bài hát Việt với sự tham gia của hai nữ ca sĩ đến từ Philippines và Brunei sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 25-4 tại nhà hát Hòa Bình và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

Đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi bốn gala mở rộng và hội nhập quốc tế của chương trình Bài hát Việt 2009; sẽ có 17 tiết mục biểu diễn với sự xuất hiện đặc biệt của 2 nữ ca sĩ quốc tế là Putri Norizah (Brunei) và Arlene Estrella (Philippines).

Ca sĩ trẻ Putri Norizah đến từ Brunei, tuy mới 18 tuổi nhưng cô đã có chặng đường 10 năm ca hát và đạt được nhiều thành tích nổi bật “Ca sĩ nữ được yêu thích nhất năm 2008” của Đài Phát thanh truyền hình Brunei, Huy chương Đồng Liên hoan giọng ca vàng ASEAN năm 2008 và hiện đang lọt vào Top 10 cuộc thi “Thế giới ngôi sao – Đường đến Hollywood” tổ chức tại Malaysia vào tháng 5 tới.

Putri Norizah đã phát hành 6 album. Đến với đêm gala, Putri Norizah biểu diễn 3 tiết mục đơn ca; song ca với ca sĩ Đinh Mạnh Ninh bài “24 Hours” (tác giả Hans Anuar) và một bài hát được đông đảo giới trẻ yêu thích là “Bài ca tình yêu” (tác giả Thành Vương) đã được chuyển ngữ sang tiếng Anh với tên gọi “Shore of love”.

Ca sĩ Arlene Estrella người Philippines, có 15 năm làm ca sĩ chuyên nghiệp. Cô từng có thời gian biểu diễn tại nhiều nước châu Á và châu Âu.

Cô từng tham dự Liên hoan âm nhạc Jazz tại Thượng Hải (Trung Quốc) năm 2006, Liên hoan âm nhạc Jazz tại Penang (Malaysia) năm 2008. Ca sĩ Arlene Estrella đã phát hành 3 album: “Yin Story”, “Reflections” cùng thu âm tại Thượng Hải năm 2007 và “Bóng tối ly cà phê” thu âm tại Việt Nam năm 2008.

Arlene Estrella sẽ biểu diễn hai bài hát là “Anak – Child” (bài “Con yêu”, lời Việt Cẩm Vân) của tác giả Freddie Aguilar và bài “Shadow in the dark”, tên tiếng Anh của “Bóng tối ly cà phê”, một tác phẩm của nhạc sĩ Dương Thụ.

Bên cạnh đó là 12 tiết mục biểu diễn các bài hát từng đoạt giải thưởng tháng, giải thưởng năm, bài hát được khán giả yêu thích của Bài hát Việt bốn năm qua.

TRIỂN LÃM

- 87 họa phẩm của 20 nghệ sĩ nhóm Hương Cỏ như Lê Thoa, Lê My, Thu Hồng, Diệu Trinh, Dương Tuyết và NSND Trà Giang. Mở cửa đến ngày 28-4 tại Hội Mỹ Thuật TPHCM, 218A Pasteur, Quận 3.

- "Đoàn kết tạo nên xì trum"- chủ đề triển lãm truyện tranh Xì trum do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội (L'Espace) và phái đoàn Wallonie Bruxelles. Mở cửa đến ngày 3-5 tại L'Espace - Trung  tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội).

- "Ký ức tuổi thơ" - chủ đề triển lãm tranh của họa sĩ Văn Dương Thành. Mở cửa đến ngày 30-6 tại khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội (số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội).

- "Yêu Mãi"- chủ đề triển lãm tranh của họa sĩ Bùi Quang Ánh. Mở cửa đến 30-4 tại gallery Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, quận 1,TPHCM).

ÂM NHẠC

- Liên hoan sân khấu hóa và hợp xướng "Sử ca Việt Nam". Diễn ra 2 ngày 24 và 25-4 tại nhà hát Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TPHCM).

- Đại nhạc hội quốc tế Hà Nội, quy tụ nhiều ca sĩ trong nước và các nước khác như Philipine, Anh, Canada, New Zealand nhằm gây quỹ cho hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo của MAG (nhóm cố vấn bom mìn của Vương quốc Anh). Diễn ra lúc 12giờ đến 23 giờ ngày 25-5 tại CLB American (19-21 Hai Bà Trưng, Hà Nội).

ĐIỆN ẢNH

Poster phim 12 vòng sinh tử.

Tại TPHCM:

- Tự thú của một tín đồ shopping (Confession of a shopaholic), Siêu xạ thủ (Sniper), 12 Vòng sinh tử (12 Rounds), Quá nhanh, quá nguy hiểm (Fast & Furious 4), Chờ yêu (He's just not that into you), Quái vật ác chiến người hành tinh (Monsters vs Aliens), Cưỡng đoạt (Taken), Siêu xạ thủ (Sniper), Tái sinh (Unborn), Người hùng báo thù (Watchmen), Cuộc đua đến núi phù thủy (Race to witch mountain) Diệp Vấn, Khách không mời (The Univited), Đông tà, Tây độc, 14 ngày phép

- Địa điểm: cụm rạp Megastar (Megastar Hùng Vương Plaza, CT Plaza Tân Sơn Nhất và VinCom City Towers Hà Nội), Galaxy Nguyễn Trãi, Galaxy Nguyễn Du, Cinebox Quận 3, Cinebox Hòa Bình.

Tại Hà Nội:

Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền, Hà Nội) sẽ trình chiếu 6 bộ phim nguyên bản, phụ đề tiếng Việt và tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha. Phim được chiếu vào buổi 18g và 20g30 hàng ngày, đến hết ngày 28-4-2009. Giá vé 20.000 - 30.000đ/vé. ĐT: 04.39362164.  

NHÀ TRỌ TÂY BAN NHA - đạo diễn Cédric Klapisch do Ce Qui Me Meut Motion Picture, Bac Films, Mate Production, France 2 Cinéma, Studio Canal (Pháp); Castelao Productions, Vía Digital (Tây Ban Nha) sản xuất.

Xavier là một thanh niên Paris. Cậu quyết định sang Tây Ban Nha học năm cuối chuyên ngành khoa học kinh tế theo chương trình Erasmus (chương trình trao đổi giữa các trường đại học của châu Âu). Tại Barcelona, cậu tìm được chỗ ở cùng với sáu người khác đến từ các nước khác nhau của Châu Âu... và hội hè bắt đầu liên miên!  

MÁY CHÉM - đạo diễn Costa-Gavras do K.G. Productions, Studio Canal, France 2 Cinéma, Canal+ (Pháp), Les Films du Fleuve, RTBF, SCOPE Invest (Bỉ), Wanda Visión S.A. (Tây Ban Nha) sản xuất.  

Bruno Davert là một cán bộ cấp cao tại một nhà máy giấy. Bị sa thải cùng với mấy trăm đồng nghiệp khác vì nhà máy chuyển hoạt động sang vùng khác, anh ta sẵn sàng làm tất cả để tìm được một công việc phù hợp với trình độ của mình, thậm chí sẵn sàng giết cả những đối thủ cản đường anh ta.

VENGO - đạo diễn Tony Gatlif do Princes films, Arte France cinéma, Sofica Sofinergie 5, Canal + (Pháp), Astrolabio Producciones S.L. (Tây Ban Nha) sản xuất.

Caco là người vùng Ăng-đa-lu-si, Tây Ban Nha. Anh không sao quên được cái chết của con gái. Anh lao vào những cuộc tiệc tùng để cố quên đi nỗi buồn. Cặp kè cùng anh là cậu cháu trẻ tuổi Diego, bị khuyết tật nhưng vẫn say sưa với tiệc tùng, phụ nữ và những điệu nhảy flamenco. Chúng ta sẽ khám phá Ăng-đa-lu-si, vùng ở tận cùng Miền Nam Tây Ban Nha, nơi danh dự rất được coi trọng. Dòng họ Caco có một món nợ máu với dòng họ Caravaca. Ai đó sẽ phải trả giá.  

KHU PHỐ - đạo diễn Fernando León do Elías Querejeta, P.C. SOGETEL ESICMA, SOGEPAQ, Canal Plus, MACT Productions (Pháp), M.G.N. Filmes (Bồ Đào Nha) sản xuất.

Bộ phim tâm lý xã hội kể về Javi, Manu và Raï -những cậu bé hiền lành học cùng trường và bạn thân của nhau. Chúng cùng ở độ tuổi chưa phải là người lớn nhưng cũng chẳng còn là trẻ con, cái tuổi hay nói chuyện về các cô gái nhưng lại rất ít nói chuyện với họ. Chúng sống trong cùng một khu phố, chia sẻ với nhau cái nóng nực của mùa hè và một đống chuyện khác.

Đầu tiên là khu phố, một khu phố toàn nhà cao tầng dành cho các gia đình nghèo, gạch đã nâu xỉn với kiểu kiến trúc không thể chấp nhận được. Ở đó, có rất ít việc phải làm và vào tháng tám còn ít hơn nữa. Trung tâm thành phố thì ở xa và đi lại khó khăn, vậy là phần lớn thời gian của chúng trôi qua ở khu phố nghèo. Nhưng thời gian ở các khu phố nghèo trôi chậm hơn, và vào mùa hè, có rất nhiều thời gian rỗi. Nhiều đến mức dùng không hết và chúng dính vào những chuyện rắc rối.

NGÔI SAO MAY MẮN - đạo diễn Ricardo Franco do Pedro Costa P.C, Enrique Cerezo P.C, Television Española, MAT Films (Pháp), GA & A (Ý) sản xuất.

Sau một tai nạn lao động lúc còn trẻ, Raphael bị mất khả năng sinh sản. Anh sống một cuộc sống yên bình và đơn độc. Tuy nhiên, vào một sáng sớm trên đường đi tới cửa hàng thịt của mình, vì một lý do anh đã dừng xe lại để trợ giúp Marina, một cô gái bị Daniel, người tình của cô đánh. Marina đang mang thai con của Daniel và mặc dù anh ta muốn cô đi phá thai, Marina vẫn muốn có đứa con bằng mọi giá.

Sau khi biết Daniel lại vào tù một lần nữa, Raphael đề nghị được chăm sóc cho Marina và cả đứa bé sắp chào đời. Marina chấp nhận nhưng cảnh báo Raphael rằng Daniel sẽ trở về, và cô không biết anh ta sẽ phản ứng ra sao.

NHỮNG BÍ MẬT CỦA TRÁI TIM - đạo diễn Montxo Armendáriz do hãng Aiete Films (Tây Ban Nha) sản xuất.

Chuyện vào những năm 60 của thế kỷ trước, ở một thành phố nhỏ tỉnh lẻ. Javi, một cậu bé 9 tuổi đưa Carlos, bạn của mình đến một ngôi nhà cũ nằm ở ngoại ô thành phố. Ở đó, theo anh của Javi kể lại, đã có một vụ giết người rất ly kỳ và người ta vẫn còn có thể nghe thấy giọng của các hồn ma ở tầng hầm của căn nhà. Điều bí ẩn bao quanh ngôi nhà hoang này là sự khởi đầu cho một quá trình tìm tòi, học hỏi, được thể hiện thông qua cái nhìn của Javi, sự sợ hãi và nỗi ám ảnh đối với những gì còn chưa được biết đến.

Trong đợt nghỉ Tuần lễ Thánh, Javi và anh cậu đi đến một thị trấn trên núi. Ở đó, Javi cảm thấy bị cuốn hút bởi bí mật ẩn chứa bên trong phòng ngủ của ngôi nhà, nơi luôn bị đóng chặt cửa và là nơi người ta đã tìm thấy xác bố cậu. Juan, anh của Javi nói với cậu bé rằng trong cái phòng ngủ đó - cũng giống như ở căn nhà hoang cũ kỹ - người ta có thể nghe thấy tiếng của bố cậu vì những người chết luôn gào thét để thoát khỏi những bí mật của chính mình. Trí tò mò bị kích thích bởi thế giới bí ẩn đó, Javi sẽ tiếp tục tìm hiểu những bí mật còn đang ẩn náu.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới