Bí ẩn di cảo 408
Hải Nguyên
![]() |
Bìa cuốn tiểu thuyết trinh thám của Thierry Maugenest. |
(TBKTSG Online) – Cuốn tiểu thuyết trinh thám “Bí ẩn di cảo 408” được lấy cảm xúc từ một câu chuyện có thật về bản di cảo do một tu sĩ người Anh viết vào thế kỷ XIII và bị Tòa Thánh cấm lưu hành vì nó tiết lộ những điều huyền bí của Định Mệnh.
Nội dung cuốn tiểu thuyết xoay quanh đặc vụ Macus được giao điều tra những vụ án mạng kỳ lạ mà các nạn nhân đều là những nhà sưu tập sách cổ. Họ không chết hẳn nhưng trở nên điên dại, mất trí khi tiếp cận một bản thảo cổ. Bản thảo đó là tác phẩm cuối cùng của Roger Bacon, biệt danh “nhà thông thái khả kính”.
Bản thảo được viết trong thời gian Bacon bị giam cầm và đã được mã hóa để tránh cho nó khỏi bị phá hủy bởi các công sự tòa thánh. Trước khi chết, Bacon giao lại cho học trò Jean de Paris và dặn di cảo và bản mã hóa phải để ở hai nơi khác nhau. Từ lúc đó, những người đã từng sở hữu tác phẩm này đều bị một thế lực dưới tên Aipe tiếp xúc và sau đó đều đã chết hoặc hóa điên và Macus cũng không ngoại lệ.
Bản di cảo đã nhiều lần đi vòng quanh châu Âu, khơi dậy lòng say mê của các nhà sưu tập cũng như của các hoàng đế, biến mất rồi lại xuất hiện trước khi có mặt tại thư viện của một trường trung học dòng tên tại Rome. Chính tại đây, nó đã được Wilfried Voynich phát hiện vào năm 1912 và mang về Mỹ nhưng hiện được lưu trữ tại thư viện trường Đại học Yale với ký hiệu MS 408.
Đã có nhiều công trình nghiên cứu về MS 408 nhưng tới nay vẫn chưa ai đọc được bản thảo không thể giải mã này. Tấm màn bí ẩn càng dày thêm khi hai giáo sư danh tiếng bị rơi vào tình trạng hôn mê vĩnh viễn không lý do.
Tác giả cuốn tiểu thuyết, Thierry Maugenest sinh năm 1964 là nhà văn người Mỹ kiêm dịch giả văn học Ý. Tác phẩm “Manuscript MS 408” của ông xuất bản lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 2005 và được NXB Thông Tấn ấn hành năm 2011 tại Việt Nam dưới cái tên "Bí ẩn di cảo 408" do dịch giả Nguyễn Thị Tươi chuyển dịch và được bán với giá 55.000 đồng.