Biển, núi và sa mạc ở California
Trương Công Khả
![]() |
Đồi núi ở vùng Nam California. Ảnh: Trương Công Khả |
(TBKTSG Online) - Kỳ này, TBKTSG Online xin giới thiệu nhiếp ảnh gia Trương Công Khả trả lời bạn đọc về phong cảnh thiên nhiên ở phía bờ Tây nước Mỹ.
- Từng làm phóng viên ảnh và sáng tác ảnh nghệ thuật ở Việt Nam, nay sống ở Mỹ, anh có thời gian cho việc chụp ảnh như trước đây không? (Mỹ Hạnh - Cần Thơ)
- Trương Công Khả: Nước Mỹ quá rộng, quá đa dạng nên cho dù ở đây có nhiều thời gian chụp ảnh hơn, song lúc nào tôi cũng thấy thiếu vì không tài nào đi thăm hết những nơi muốn đến, phải đến, những nơi mà người cầm máy ảnh không thể bỏ qua
Chỉ riêng tiểu bang California thôi đã khó có thể dạo chơi hết mọi ngõ ngách mà chỗ nào cũng có nhiều điều để thưởng ngoạn, trong khi đó Mỹ có đến 52 tiểu bang, mỗi nơi mỗi vẻ.
Do tiểu bang California (Cali.) nằm cập bờ Thái Bình Dương nên từ San Diego vòng xuống Nam Cali. và kéo dài đến Bắc Cali., lên San Fransico có vô số những bãi biển đẹp và nổi tiếng trên thế giới như biển San Diego, News port beach, Santa Babarra, Santa monica - vùng biển nổi tiếng mà các tài tử, doanh nhân, người mẫu thế giới đến đây tắm biển.
- Tôi có đọc một số bài của anh viết về các khu bảo tồn thiên nhiên của Mỹ đăng trên tạp chí Heritage của Vietnam Airlines, vậy anh có thể giới thiệu về một số điểm tham quan ở bang California mà anh đã đi qua? (Phạm Thành Nhân, Hồ Sĩ Thức, Trần Hoà Văn - TPHCM; Hoàng Ngọc Dũng, Lê Minh - Nha Trang; Lê Quang Lộc - Đà Nẵng)
![]() |
Núi tuyết Big Bear. Ảnh: Trương Công Khả |
- Chỉ riêng ở California và cũng chỉ tính đến các điểm du lịch nổi tiếng thế giới thôi cũng phải mất ít nhất hơn một tháng để tham quan. Tại Los Angeles có rất nhiều điểm đến nổi tiếng như con đường Hollywood, phim trường Hollywood, Disneyland, Sea World, núi tuyết ở Big Beer, Air show biểu diễn máy bay của căn cứ không quân Hoa Kỳ ở San Diego… Phía bắc có vịnh San Fransico nổi tiếng với cầu Cổng Vàng (Golden Gate), rồi ở thủ phủ Cali. ở Sacramento, miền Trung Cali. nơi có những rừng cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi, mà xe hơi có thể chạy xuyên qua thân của nó...
- Tham quan công viên Yosemite thì đi như thế nào, thời gian bao lâu và vào mùa nào thì đẹp nhất? (Trần Hoà Văn, Mai Sơn, Nguyễn Ngọc Hoa, Phạm Thị Thu - TPHCM; Lê Minh, Huỳnh Quang Ri, Võ Bá - Nha Trang; Nguyễn Chơn - Vũng Tàu)
![]() |
Công viên quốc gia Yosemite. Ảnh: Trương Công Khả |
- Công viên quốc gia Yosemite nằm ở ranh giới phía bắc tiểu bang Cali. giáp với tiểu bang Neveda nơi được người Mỹ ví như “địa đàng” bởi vẻ đẹp hùng vĩ và sự phong phú của hệ động thực vật ở đây. Yosemite đẹp nhất là mùa thu.
Tuy nhiên mùa đông lại có nhiều người thích lên đây du lịch và trượt tuyết, còn mùa hạ và mùa xuân thì nơi đây lại có nhiều người đến xem hoặc tham gia tranh tài ở giải leo núi quốc tế. Có thể nói là mùa nào ở công viên Yosemite cũng có nét hấp dẫn riêng. Nếu tính từ thành phố San Jose lái xe với tốc độ trung bình (140 – 160 km/giờ) sẽ đến được Yosemite sau 2 giờ, việc đến đây rất dễ dàng, sau khi xem và in bản đồ ra từ Google Maps, ai cũng có thể tới Yosemite.
- Tôi rất ấn tượng về phong cảnh hùng vĩ của sa mạc ở Mỹ. Xin cho biết, nếu muốn đi xem sa mạc thì nên đến đâu và đi bằng cách nào?
- Sa mạc ở Mỹ mênh mông vô tận không khác gì ở vùng Sahara, ấn tượng vô cùng. Những đường nét, những mảng màu sáng tối tạo nên những hình khối, đường nét thiên nhiên kỳ thú,rất hấp dẫn du khách; nhất là đối với các nhà làm phim, nhiếp ảnh và các hoạ sĩ…
![]() |
Hoa cải mùa xuân. Ảnh: Trương Công Khả |
Đặc biệt, vùng Grand Cayon (nằm cạnh sông Colorado, bang Arizona; rất gần California) được mệnh danh là mê cung của những dãy núi đá đỏ với nhiều đường nét và hang động tuyệt vời nổi tiếng trến thế giới. Đến đây vào buổi chiều tà, để chụp cảnh hoàng hôn thì không có gì so sánh được. Grand Cayon chính là một trong những nơi sáng tác được ưa chuộng nhất của các nhiếp ảnh gia chuyên về đề tài thiên nhiên.
- Nghe nói ở bang California có rất nhiều núi đá cao, vui lòng giới thiệu về một vài dãy núi có phong cảnh đẹp.
- Tôi nghĩ rằng, chỉ cần ở California thôi cũng có đủ hương sắc phong cảnh bốn mùa rõ rệt, mùa xuân hoa nở khắp nơi, chạy dài vô tận trên những đồi núi, mùa đông tuyết trắng xóa trên đỉnh núi, có những nơi tuyết rơi dầy hơn cả 3 - 4m.
Nếu có dịp ngồi trên xe khách đi từ nam lên bắc California, hành khách sẽ được ngắm nhìn những dãy núi đồi trùng điệp chen lẫn những cánh đồng hoa táo, hoa cải vàng rực, hồng thắm, và tím ngắt chạy dài cả chục cây số. Nhiều nơi ven biển ở nam bắc California có những rặng núi với nhiều hình thù kỳ lạ làm say mê lòng người.