Thứ tư, 28/05/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Café thiền ở The Fig

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Café thiền ở The Fig

Nguyễn Công Thành

Một góc của quán cafe The Fig. Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Những người cần sự yên tĩnh để thấy lòng mình lắng lại sau những lo toan của cuộc sống, bụi bặm của phố phường thường tìm tới đây – quán café The Fig.

Tiếng nhạc dịu nhẹ với các bức tượng Phật, những dải đá cuội xám màu, ánh đèn vàng nhẹ nhàng, các bức tường được trang trí hình chiếc lá cùng với hoa cúc hoa sen trắng, hương tinh dầu từ hoa oải hương, mùi thơm phảng phất của những miếng quế xoắn tròn thành ống nhỏ sẽ khiến đầu óc của bạn thoải mái và thư giãn.

Quán được chia làm hai không gian rõ rệt: trong nhà và sân vườn. Nhà thiết kế Dzũng Yoko lấy ý tưởng từ gốc cây bồ đề trong vườn Lâm Tì Ni trong hoàng cung của nước Ca Tì La Vệ (lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni) làm chủ đề thiết kế không gian cho The Fig, một nơi rất yên bình và gần gũi với thiên nhiên.

Ở giữa sân là cây sung già, xung quanh là những chiếc bàn và ghế gỗ không cầu kỳ về kiểu cách được bài trí đơn giản. Gần đó là một hồ sen trắng thu nhỏ, nổi trên mặt nước là bức tượng Phật ngồi thiền, khuôn mặt thanh thản với nụ cười vô thường trên môi. Trong nhà được bày ghế sofa, có đệm dựa lưng êm ái, xung quanh có nhiều bức tượng Phật nhỏ.

Không chỉ không gian mà ngay cả thực đơn của quán cũng gần gũi thiên nhiên với các loại trà thảo dược như trà xanh, trà hương liệu, trà quế hồi, trà chanh thì là, trà sả gừng và các món ăn chơi như gỏi xoài, chả giò, xôi, kem…

The Fig thường mở cửa từ 8 giờ sáng và đóng cửa lúc 23 giờ đêm. Giá các món ăn thức uống từ 30.000 đồng trở lên. Quán tọa lạc ở số 15 trên con đường nhỏ Nguyễn Thị Huỳnh, F.8, quận Phú Nhuận, TPHCM.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới