Thứ Bảy, 20/07/2024
35.6 C
Ho Chi Minh City

Caravan 2030 lần thứ 28 kết thúc, khép lại hành trình kết nối yêu thương vẹn tròn

Thanh Diệu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Chia sẻ yêu thương đến học sinh nghèo vùng khó khăn, thắt chặt tình cảm, kết nối giao thương, trải nghiệm những cung đường đẹp của đất nước chính là giá trị mà chuyến Caravan 2030 lần thứ 28 năm 2022 “Một hành trình – Vạn trái tim” mang lại.

5 giờ sáng ngày cuối tuần, tại thành phố mới Bình Dương, hơn 250 thành viên đoàn cùng 70 ô tô đã bắt đầu hành trình nhân ái, sẻ chia yêu thương với tên gọi: “Một hành trình – Vạn trái tim”.

Lễ xuất phát diễn ra vào 5 giờ sáng ngày 29-4-2022 tại TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Ảnh: Fanpage CLBDN 2030

Những chiếc xe đạp đong đầy cảm xúc

Các thành viên đoàn Caravan 2030 lần thứ 28 rời Bình Dương, hơn 70 chiếc xe trực chỉ hướng về vùng đất đỏ còn nghèo khó, Hớn Quản (Bình Phước), trong những ngày cuối tháng 4.

Xã Thanh An, nơi được xem là vùng quê xa xôi, heo hút của huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Trong khoảng sân đất đỏ của trường THCS Thanh An, hơn 500 học sinh của 3 xã Thanh An, Tân Hưng và An Khương đã ngồi chật kín từ sáng sớm để đợi đoàn. Những đôi mắt sáng, ngây thơ trong những bộ quần áo cũ, sờn rách, hân hoan chào đón các thành viên đoàn Caravan khiến ai nấy đều phải chạnh lòng.

Những chiếc xe đạp, món quà nhỏ với hy vọng vun đắp thêm sức mạnh cho ước mơ cắp sách đến trường của các em nhỏ vùng quê nghèo của tỉnh Bình Phước. Ảnh: Fanpage CLBDN 2030

Anh Điểu Hạnh (xã An Khương, huyện Hớn Quản) đứng từ xa nhìn đứa con đang chuẩn bị nhận quà, xúc động: “Cháu nghe được nhận xe đạp mới cháu vui lắm. Cả đêm không chịu ngủ. Sáng sớm hai cha con đi đến trường từ sớm. Chiếc xe đạp mới là ước mơ lâu nay của cháu nhưng hai vợ chồng tui chưa có điều kiện mua được”.

Thầy Trần Tiến Dũng, Tổng phụ trách đội trường THCS Tân Hưng thay mặt nhà trường và các em học sinh gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng của đoàn doanh nhân. Thầy Dũng chia sẻ, những chiếc xe đạp, máy tính là những món quà rất quý mà các em nhận được, đây sẽ là niềm động lực để các em học sinh cố gắng học tập, phấn đấu vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn.

Niềm hân hoan và sự mong mỏi ảnh lên trong đôi mắt của những học sinh nghèo của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày đoàn caravan đến thăm và trao quà, động viên tinh thần các em, vươn lên học tập. Ảnh: Fanpage CLBDN 2030

Cơn mưa trái mùa ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) trong ngày đoàn caravan đến trao quà cho các 300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng không làm dịu đi không khí hân hoan, háo hức của các em học sinh cũng như mong muốn sớm tận tay trao những món quà của thành viên đoàn.

Trời mưa. Lạnh. Các em đạp trên những chiếc xe đạp mới do các anh, chị trao tặng lao vội trong cơn mưa với nụ cười tươi sáng khiến ai nấy đều chạnh lòng.

“Một chiếc xe đạp giá hơn 2 triệu. Đó là tài sản lớn mà bố mẹ quanh năm làm lụm vất vả bên những chiếc thuyền ven đầm Cầu Hai khó mua được. Chiếc xe mới, là niềm vui, hạnh phúc, là động lực giúp các em tiếp tục đến trường, theo đuổi giấc mơ thành công”, cô Cái Cẩm Hương, Trưởng phòng Giáo dục huyện  Phú Lộc xúc động.

Chị Hà Lê Thuỳ Quyên, Trưởng Ban tổ chức chuyến Caravan Một hành trình – Vạn trái tim, chia sẻ những chiếc xe đạp, máy tính hay phần quà sẽ là động lực cho các em đến trường. Để rồi sau này các em sẽ có cơ hội lên thành phố học, trở thành những doanh nhân thành đạt như các anh, các chị hôm nay. Khi đó, các bạn lại tiếp tục đi đến nhiều vùng đất khó khăn khác để sẻ chia yêu thương.

Hành trình đoàn kết, kết nối giao thương

Đối với thành viên đoàn, điểm ấn tượng trong xuyên suốt chuyến hành trình còn  là sự lạc quan, rộn ràng tiếng cười, háo hức hạnh phúc của các bác lớn tuổi, thành viên đoàn.

Dì Tâm (75 tuổi), mẹ của anh Lê Như Tài vui vẻ: “Chuyến đi rất vui, vui hết cả bệnh. Những chuyến sau chắc chắn vợ chồng tôi lại muốn đi tiếp. Chuyến đi còn có ý nghĩa khi tặng quà cho các em. Một chương trình ý nghĩa, văn hoá, rất có tâm”.

Các thành viên lớn tuổi của đoàn Caravan 2030 lần thứ 28 cũng chung niềm hân hoan, phấn khởi trên chuyến hành trình dài 5 ngày 4 đêm cùng các thành viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Ảnh: Fanpage CLBDN 2030

Đi cùng dì Tâm là bác Thịnh, bố của anh Tài. Cả hai bác đều lần đầu tham gia và cảm thấy rất vui. “Cảnh hai bên đường đẹp lắm”, bác Thịnh chia sẻ.

Trong đoàn Caravan lần này có rất nhiều cô bác lớn tuổi đã là những “thành viên lão làng”. Như Bác Lan, mẹ phó ban Truyền thông Mi Trang; bác Phượng, bác Kiếm là bố mẹ của anh Trương Quang Hiệp (ban Cung đường)… Các bác rất vui vẻ, nhiệt tình, tham gia đầy đủ các chương trình của đoàn.

Bác Lan chia sẻ: “Bác đi caravan nhiều lần, lần nào cũng rất vui, bác sẽ đi điều đặn các chương trình caravan của câu lạc bộ những thời gian tới”. Còn bác Phượng, bác Kiếm cũng chung cảm xúc vui vẻ, thoải mái và rất thích đi caravan.

Hành trình còn là cơ hội giao lưu, kết nối các thành viên đoàn caravan bằng những đêm nhạc ấm áp, các giải thể thao đồng hành như chạy bộ, tenis, golf…

Anh Thuận Hoá, chủ nhân hai giải nhì môn chạy bộ và tennis chia sẻ,  “Những anh chị trong CLB doanh nhân 2030 thật giỏi. Được giao lưu, đồng hành cùng đoàn caravan sẽ là những kỷ niệm đẹp với bản thân và gia đình”, anh Hoá chia sẻ.

Chị Hà Lê Thuỳ Quyên, Trưởng BTC chuyến Caravan Một hành trình – Vạn trái tim xúc động cám ơn tất cả anh chị em ban tổ chức đã âm thầm, lặng lẽ, hi sinh để hướng đến một chuyến hành trình thành công ngoài mong đợi.

“Tôi biết ơn mọi người. Tất cả các anh chị đã hi sinh rất nhiều cho chuyến đi, nếu không có các anh chị các ban Hậu cần, Cung đường, Truyền thông, Thiện nguyện, Event… thì chắc chắn không thể thực hiện hành trình. Xin cám ơn tất cả các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, các đại biểu… đã đồng hành cùng Caravan lần thứ 28”.

Kết thúc hành trình, nhớ những cung đường tuyệt đẹp của Tây Nguyên, nhớ những đêm nhạc hội ấm áp ở Buôn Mê, đêm nhạc ngẫu hứng tại Gia Lai hay đêm mưa ở Đà Nẵng… Tất cả đều gần gũi, yêu thương. Hành trình Caravan là cái duyên giúp mọi người gần nhau lại, kết nối và lan toả yêu thương.

Caravan 2030 là hoạt động thường niên của CLBDN 2030 với mục tiêu giúp đỡ trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường.Trải qua 16 năm phát động với 27 lần tổ chức, chương trình Caravan 2030 hỗ trợ hơn 20.000 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường. Năm 2022, mặc dù trải qua gần hai năm chịu nhiều ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hành trình Caravan 2030 chia sẻ yêu thương vẫn được tiếp nối trong hành trình kéo dài gần hai thập niên.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới