Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chiều 30 Tết, đón một cái Tết đặc biệt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chiều 30 Tết, đón một cái Tết đặc biệt

Nhóm phóng viên

(TBKTSG Online) – Ngay trước thềm năm mới Tân Sửu, nhiều địa phương trên cả nước vẫn đang nỗ lực hết sức phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, nhiều nơi khác vẫn tiếp tục khắc phục những tác động về kinh tế – xã hội do Covid-19 gây ra. Hãy cùng TBKTSG Online hòa mình vào những chuyển động cuối cùng của năm Canh Tý trên khắp mọi miền đất nước.

TPHCM

TPHCM bước vào năm mới Tân Sửu trong bối cảnh tương đối đặc biệt với 33 điểm cư dân đang bị phong tỏa chống dịch. Không còn cảnh cùng nhau xuống phố đón xuân như mọi năm, ngày 30 Tết hôm nay, nhiều gia đình lựa chọn cách chào đón năm mới ngay trong không gian ấm cúng của gia đình mình, hạn chế tụ tập bên ngoài để giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Chiều 30 Tết, đón một cái Tết đặc biệt
Khác với cảnh quây quần trong các gia đình, chiều 30 Tết tại TPHCM, bên ngoài đường phố thưa thớt xe qua lại. Ảnh chụp lúc 17 giờ tại Đại lộ Võ Văn Kiệt. Ảnh: Chánh Trung
Công viên Hồ Con Rùa ngay trung tâm thành phố, một điểm hẹn yêu thích của các cặp đôi, chiều 30 Tết cũng hiu quạnh, vắng vẻ do người dân tuân thủ quy định không tụ tập nơi đông người. Ảnh: Chánh Trung
Những chiếc ghe chở hoa cuối cùng rời bến Bình Đông (quận 6) để về các tỉnh ĐBSCL cho chủ nhân kịp đón Giao thừa, kết thúc chợ hoa "trên bến dưới thuyền" với lời hẹn quay lại vào năm sau với nhiều thuận lợi, bình an. Ảnh: Chánh Trung

Hà Nội

Chiều 30 Tết, các tuyến đường Hà Nội bình yên đón Tết. Ảnh Vân Oanh
Công nhân vệ sinh đang thực hiện nhiệm vụ của mình trên những nẻo đường. Ảnh: Vân Oanh

Tỉnh Gia Lai

Cũng là một địa phương có sự xuất hiện của các ca nhiễm SARS-CoV-2 tương tự TPHCM, lần đầu tiên “phố núi” Pleiku đón Tết mà không có các lễ hội truyền thống của các đồng bào dân tộc ở đây trước thời khắc giao thừa. Không khí đón xuân cũng trầm lắng hơn.

Quảng trường trung tâm TP Pleiku vắng lặng trong buổi chiều cuối năm. Ảnh: NDCC
Bên trong Chợ mới Pleiku, tại thời điểm 17h chiều 30 Tết đâu đó chỉ xuất hiện những người tiểu thương, những hộ trồng hoa cố gắng bày bán bán những bó hoa được trồng phục vụ cho mùa Tết này. Tuy vậy vì địa phương phong tỏa nhiều nơi nên ít người đi mua sắm, cuối giờ chiều các nhà vườn đành quay về với những xe chất đầy hoa.

TP Đà Nẵng

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần này, Đà Nẵng đã duy trì được trạng thái an toàn. Tuy nhiên, trong năm qua thành phố này cũng đã trải qua một giai đoạn phong tỏa với làn sóng Covid-19 hồi tháng 8 vì vậy việc đón xuân năm nay của người dân cũng tương đối dè dặt. Trong chiều 30 Tết người dân thành phố thăm thú các vườn hoa và thực hiện giãn cách để đảm bảo an toàn.

Chiều cuối năm, người dân tranh thủ dạo chợ hoa bên sông Hàn tìm những chậu hoa đẹp mang về nhà với hy vọng mang mùa xuân may mắn bình an. Ảnh Nhân Tâm
Người dân Đà Nẵng tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp trước thềm xuân mới. Ảnh Huyền My

Thực hiện: Chánh Trung – Nhân Tâm – Huyền My – Đào Huyền – Dũng Trần

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới