Thứ bảy, 26/04/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Chuyến bay định mệnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chuyến bay định mệnh

Minh Nhật

Chuyến bay định mệnh
Một cảnh trong phim "Dark Flight" - Ảnh do BHD cung cấp.

(TBKTSG Online) - Bộ phim kinh dị 3D của Thái Lan "Chuyến bay định mệnh" (Dark Flight) của đạo diễn Isara Nadee sẽ được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 22-6 tới. 

New (Marsha Watanapanich) là một nữ tiếp viên hàng không trẻ và xinh đẹp. 10 năm trước, chuyến bay của New không may gặp nạn khiến tất cả hành khách đều thiệt mạng, chỉ duy nhất mình cô sống sót. May mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng lúc nào New cũng bị ám ảnh rằng cô sẽ phải chịu đựng một sự trả thù rất khủng khiếp cho tai nạn thảm khốc này. Trước đó, New đã cố gắng cảnh báo nhưng không một ai tin những gì cô nói bởi họ cho rằng cô bị chấn động tâm lý.

Sau những đợt điều trị kéo dài hàng năm trời, New quyết định trở lại với công việc yêu thích. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng chuyến bay đầu tiên của mình trên chiếc Boeing 407 cũng là chuyến bay mang nỗi ám ảnh từ quá khứ. Khi New nhận ra đây chính là chiếc máy bay gặp nạn 10 năm trước đã được sơn sửa lại thì cũng là lúc cô phát hiện sự có mặt của những hành khách “không mời mà đến”, những hồn ma của người chết đang trở về báo thù. Linh cảm của New đã trở thành sự thật và mọi cố gắng đều trở nên quá muộn bởi chuyến bay đã cất cánh. Ở độ cao 30.000 feet so với mặt đất, lưỡi hái định mệnh đang chờ New và 8 hành khách vô tội, liệu họ có thoát khỏi thảm kịch kinh khủng nhất đời mình?

"Chuyến bay định mệnh" ("Dark Flight") là tác phẩm thứ ba của đạo diễn Isara Nadee và biên kịch Kongkiat Komesiri, hai thành viên trong nhóm Ronin Team - nhóm các đạo diễn đã có công lao không nhỏ trong việc quảng bá phim kinh dị “Made in Thailand” đến khán giả thế giới. 

Phim được Isara Nadee và Kongkiat Komesiri lấy tư liệu từ những vụ tai nạn của ngành Hàng không Thái Lan trong nhiều năm qua. Bộ phim là hành trình đáng sợ của một nữ tiếp viên và 8 hành khách trên chuyến bay bị nguyền rủa bởi hồn ma người đã chết. Ở độ cao 30.000 feet so với mặt đất, tất cả các hành khách không còn lối thoát nào khác bằng việc tham gia vào một cuộc chiến không cân sức với thế lực ma quỷ.

Phim đã được công chiếu tại Thái Lan và thu về hơn 1,1 triệu đô la Mỹ. Bản quyền phát hành của bộ phim cũng đã được bán cho nhiều nước trên thế giới như Anh, Hồng Kông, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia, Singapore, Đài Loan, Campuchia... Trước thành công của bộ phim, hãng sản xuất Five Star hiện đang bắt tay vào việc sản xuất bộ phim kinh dị 3D thứ hai mang tên "3AM".

Nguồn: BHD

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới