Thứ bảy, 26/04/2025
27 C
Ho Chi Minh City

Chuyện cái công viên

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chuyện cái công viên

Chính Phong

(TBKTSG Online) - Công viên Vinhomes Central Park (TPHCM) trở thành tâm điểm của giới trẻ hôm Chủ nhật vừa rồi và cũng trở thành tâm điểm bàn luận của dân mạng tới hôm nay.

Công viên Vinhomes Central Park.

Từ lúc khai trương, nhiều người đã bức xúc rằng "công viên này chỉ dành cho cư dân Vinhomes", bằng chứng là lực lượng bảo vệ không cho người ngoài vào, yêu cầu họ xuất trình thẻ cư dân Vinhomes.

Ngày 28-7, trong một bài báo, đại diện Sở giao thông Vận tải TPHCM đã giải thích rõ ràng rằng Vinhomes Central Park là công viên công cộng, thuộc quyền sở hữu và quản lý của TPHCM, ai cũng có thể vào. Đồng thời, đại diện của tập đoàn cũng khẳng định rằng tất cả người dân TPHCM đều được vào tham quan theo đúng tính năng công viên công cộng, hoàn toàn không có chủ trương yêu cầu phải xuất trình thẻ cư dân Vinhomes.

“Được lời như cởi tấm lòng”, lại cùng với dịp khánh thành tòa nhà Landmark 81 vào ngày 26-7, ai cũng muốn đến “check-in”, chiêm ngưỡng, chụp hình với tòa nhà cao nhất Việt Nam và cái công viên trị giá 500 tỉ đồng, được coi là phiên bản của Central Park nổi tiếng ở New York, biến ngày Chủ nhật 29-7 trở thành ngày hội ở khu Tân Cảng.

Và tan hội thì sao? Một người có tài khoản facebook H.Q.M đăng lên một loạt bức hình cho thấy tan hội cũng là tan hoang. Chỗ nào cũng rác, từ bãi cỏ, bồn cây xanh, đường đi, cầu vượt đi bộ. Đến giỏ đi chợ siêu thị cũng dùng để bỏ rác. Thùng rác có ở nhiều nơi nhưng khách tiện chỗ nào vứt chỗ đó. Có cả thùng rác đang lật úp, rác vẫn được chất lên đáy thùng như thể chẳng có ai biết cách sử dụng cái thùng rác ra sao?

Rồi chỗ nào cũng có thể lập chiếu nhậu (hậu quả lại là rác), ra công viên uống xong nằm say chèm bẹp không biết trời trăng mây gió. Dù cầu đi bộ có nhưng nhiều người dẫm đạp lên hàng cỏ hoa ở giải phân cách phía dưới để băng qua đường. Dù bãi cỏ có biển đề “không dẫm lên cỏ” nhưng vẫn đầy người nằm ngồi, thậm chí mang cả lều vào dựng...

Tất nhiên các bình luận về chùm ảnh này xoay quanh vấn đề ý thức của người bên ngoài vào chơi công viên, có nhiều người nâng cao quan điểm, liên hệ tới nền giáo dục. Những chỉ trích này không hề mới.

Có một số hình ảnh cho thấy sau khi tan hội, cư dân VinHomes lập ra một số đội nhặt rác, trong đó có trẻ em, để đi dọn rác trong công viên, từ từng bồn hoa một. Nhưng không ít cư dân ở đó tỏ ra khó chịu trên các mạng xã hội rằng hầm xe hết chỗ vì người ngoài vào, đường nội bộ trong khu dân cư kẹt cứng, xe cộ chạy búa xua. Có chị còn bức xúc in mảnh giấy “khu vực dành riêng cho cư dân Landmark 2”, đứng ngay cửa hầm gửi xe, giơ cao mảnh giấy. Một cư dân Vinhomes Tân Cảng cho biết: “giờ dân bức xúc quá, họ tự lập chốt kiểm tra người ra vào vãng lai ở các hầm gửi xe rồi”.

Một số người đi chơi ngày Chủ nhật phản ánh không thấy bóng dáng bảo vệ ở công viên, nếu có đủ bảo vệ thì khó xảy ra tình trạng khó coi như vậy. Nhưng có người trả lời: bảo vệ không xuể, từ trước đến giờ, ở các sự kiện đông người, cầu Ánh Sao ánh sáng, công viên Tao Đàn tao nhã, phố đi bộ, phố đêm lúc nào chẳng ngập rác và những điều khó coi khác.

Có người mang “thuyết âm mưu” vào trả lời: “Công ty biết thế nào cũng vỡ trận nên khôn ngoan để khỏi cần đưa bảo vệ vào gây bức xúc cho người chơi, thế lại còn giành được cảm tình từ dân mạng: đấy, mở cửa tự do cho họ chơi nhưng họ có chịu giữ đâu”.

Bàn cờ bắt đầu rậm rịt nước đi. Lại phải xây dựng bãi gửi xe. Lại phải làm đủ các công tác cho một công viên công cộng mà không khiến cư dân quanh đó phiền toái. Lại phải chi phí.

Có người trên mạng đề xuất là bây giờ nên thu tiền đặt cọc vào cửa ở công viên, khoảng 50.000 đồng/người, đồng thời phát cho mỗi người một túi rác. Nếu lúc ra nộp lại túi rác thì sẽ được hoàn lại 40.000 đồng/túi, ai không nộp túi rác thì sẽ lấy tiền đó sung vào công quỹ để trả lương cho người dọn dẹp, như ở nước ngoài. Còn 10.000 đồng coi như phí vào công viên. Nghe cũng được?
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới