Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cùng “Tắt đèn, bật lương lai”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cùng “Tắt đèn, bật lương lai”

Một nhóm bạn trẻ tham gia hội hoa đăng ở phố cổ Hội An, nơi hưởng ứng Giờ Trái đất bằng cách sẽ thực hiện việc tắt đèn điện vào đêm 14 âm lịch hàng tháng – Ảnh: Xuân Hoàng.

>> Click vào đây để xem thêm ảnh

(TBKTSG Online) – Đúng 20 giờ 30 phút tối 28-3, Giờ Trái đất – sự kiện toàn cầu diễn ra lần thứ 3 được hưởng ứng nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Trên tinh thần tự nguyện, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cả trong cộng đồng dân cư trên khắp ba miền đã cùng hưởng ứng việc “tắt đèn, bật lương lai”.

>> Sài Gòn sáng lên trong giờ tắt điện

>> Giờ Trái đất – vì tương lai của hành tinh!

>> Sinh viên cổ vũ sự kiện Giờ Trái đất

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, nhưng chiến dịch “Giờ Trái đất” 2009 do WWF tổ chức lại có một ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam, nơi đã có những cảnh báo bất lợi về ảnh hưởng sự thay đổi của khí hậu toàn cầu. Chiến dịch “Giờ Trái đất” đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều tầng lớp dân cư trong xã hội.

Tại Hà Nội, khu vực Nhà hát lớn là tâm điểm chào đón sự kiện “Giờ Trái đất” với chương trình văn nghệ “Hát và múa dưới ánh nến” (truyền hình trực tiếp trên đài PT-TH Hà Nội) với sự ủng hộ của rất nhiều người dân. Tại đây, những người tham gia chiến dịch cũng được chứng kiến chương trình tường thuật chiến dịch giờ trái đất tại các thành phố trên thế giới qua màn hình lớn.

Trong thời gian từ 20g30 đến 21g30, thành phố đã đồng loạt tắt đèn tại một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng như đền Ngọc Sơn, tháp Rùa, cầu Thê Húc, tượng đài Lý Thái Tổ, xung quanh khu vực hồ Gươm, hồ Trúc Bạch, trụ sở UBND thành phố, Khách sạn Hilton Hanoi Opera, Sofitel Metropole Hanoi…

Ông Mark Deere, Tổng giám đốc khác sạn Hilton Hanoi Opera, đơn vị tham gia chiến dịch lần này cho biết: “Đây là lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam nên ý nghĩa của giờ trái đất lại càng đặc biệt hơn. Hy vọng “Giờ Trái đất” sẽ được hưởng ứng không chỉ một lần trong năm, trong tháng, trong ngày mà là mọi lúc, mọi nơi khi có thể. Hãy chung tay cùng thế giới “Tắt đèn, bật tương lai”.

Ngoài ra, nhiều công ty tại Hà Nội như công ty Microsoft, Viettel, TIC, Canon, Toyota, Somerset, Vietnam Airlines, tổ chức Humanitarian Services for Children of Vietnam, Danida, nhà hàng Green Mango, ngân hàng  ANZ, HSBC, Sacombank, Hội đồng Anh, Trung tâm ngoại ngữ Apollo, Đại sứ quán Australia cùng một số văn phòng lớn đã cùng thực hiện chiến dịch.

Không chỉ riêng các bạn trẻ trong nước, nhiều sinh viên đến từ các quốc gia khác cũng nhiệt tình hưỏng ứng chiến dịch này. “Giới trẻ là một trong những lực lượng tham gia nhiệt tình nhất trong chiến dịch. “Giờ trái đất là điều thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm của người dân toàn thế giới chung tay vì một hành tinh xanh” bạn Fiona Pond, một tình nguyện viên nghiên cứu về môi trường đến từ Australia chia sẻ.

THOA NGUYỄN

Hội An trở về phố xưa

Du khách trên sông Hoài – Ảnh: TRƯƠNG CHI

19 giờ ngày 28.7, Hội An tĩnh lặng lại. Không tiếng xe cộ ồn ào. Phố lặng yên. Tiếng đếm ngược thời gian thực hiện “Giờ tắt điện” được phát bằng tiếng Anh và Việt trên hệ thống loa phát thanh len lỏi khắp những con phố nhỏ. Người dân phố cổ tạm gác lại mọi lo toan, tất bật, bán buôn xao động ngày thường để cùng hòa nhịp theo nhịp thời gian. Cùng hát chung bài ca “Hát cho hành tinh xanh”. Cả phố cổ, đi đến ngôi nhà, góc phố nào cũng chỉ nghe í ới nhắc nhau chuẩn bị đèn dầu, nến để thắp sáng đêm nay.

20 giờ 15 – Trời mưa lâm râm nhưng những dòng người vẫn đổ về phố cổ. Những bảng hiệu, hộp đèn tại các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn,… tắt dần. Quạt máy, máy điều hòa, ti vi rồi đến các bóng đèn điện trong những căn nhà của cư dân phố Hội cũng dần ngưng hoạt động. Đèn chiếu sáng công cộng bắt đầu mờ đi. Du khách nắm tay nhau thong dong bước đi trên phố đêm với ánh sáng dịu dàng hắt ra từ những khe cửa gỗ.

20 giờ 30 – Cùng với nhiều nơi trên hành tinh, Hội An thực hiện “giờ tắt điện” hưởng ứng chiến dịch toàn cầu Giờ Trái đất. Hội An thực sự trở về Hội An của ngày xưa – được mệnh danh là nơi chốn bình yên, nơi nhiều người muốn quay về để hưởng một cuộc sống rất thư thái, chậm rãi trong đời sống xô bồ, căng thẳng. Phố đã là phố của ngày xưa. Không bảng hiệu, hộp đèn; không có tiếng xe cộ ồn ào…

Phố tĩnh lặng. Những ngọn đèn dầu phụng thắp lên từ những gánh hàng rong dọc sông Hoài. Trên những chiếc ghe ngang. Dọc theo bến sông. Những ngọn hoa đăng thắp nến được du khách và người dân thả xuống sông với ước vọng vì một Trái đất tốt hơn, xanh hơn. Một giờ tắt điện để trả lại cho phố một không gian đẹp và lạ với nhiều du khách; một không gian xưa cũ  của những người đã gắn bó với Hội An. 

Dọc hai bên sông Hoài,  những chiếc đèn gương thắp nến trong ly mắt trâu; đèn lồng được thắp bằng đèn nến tỏa sáng dịu nhẹ.Cả phố cổ chìm trong âm thanh bập bùng của tiếng ghi-ta, tiếng violon, tiếng sáo, đàn tranh, đàn bầu, đàn tam thập lục. Trong những ngôi nhà rêu phong cổ kính, người dân rủ nhau ra ngồi trước nhà, trò chuyện dưới ánh đèn dầu phụng hắt qua những khung cửa sổ. Lắng nghe tiếng hát hò khoan đối đáp vọng lên từ phía sông Hoài. Tất cả đều là âm thanh thô mộc, không có sự can thiệp hay lẫn tạp của bất kỳ một phương tiện, công nghệ hiện đại nào.

21 giờ 30 – “Giờ tắt điện” kết thúc. Nhưng cả du khách và người dân vẫn còn như say, như mơ. Không nhà nào chịu bật điện sáng chói lên vì sợ phá vỡ không gian yên bình của Hội An xưa. Cả phố hẹn nhau đến “Giờ tắt điện” định kỳ của tháng sau.

TRƯƠNG CHI

Giờ Trái đất 2009 trên trái đất

Hưởng ứng cuộc Bỏ phiếu vì Trái đất, tối nay 2800 thành phố lớn thuộc 84 quốc gia đã đồng loạt tắt đèn trong 1 tiếng đồng hồ, từ 8g30 đến 9g30 tối theo giờ địa phương của từng nước. Một số hình ảnh tiêu biểu ở các thành phố: Bắc Kinh – Trung Quốc, Trung tâm tài chính quốc tế Hồng Kông, Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, thủ đô Manila – Philippines, thủ đô Paris – Pháp…

HUỲNH HOA

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới