Cuối tuần ở Paris
Tường Vi
![]() |
Poster phim - Ảnh do Galaxy cung cấp. |
(TBKTSG Online) - Mùa phim cuối năm nay, khán giả Việt Nam sẽ được gặp lại vị đạo diễn đã làm nên thành công của tác phẩm tình cảm lãng mạn Notting Hill qua bộ phim mới nhất của ông "Cuối tuần ở Paris" (Le Week-End). Phim sẽ được khởi chiếu từ ngày 6-12.
Trong "Cuối tuần ở Paris", đạo diễn Roger Michell tiếp tục khai thác đề tài tình yêu lứa đôi, nhưng theo một góc độ khác - đó là cuộc sống tình cảm của một đôi vợ chồng lớn tuổi.
Nick và Meg Burrows đến từ Birmingham (Anh Quốc), đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió trong mối quan hệ vợ chồng kéo dài 30 năm. Và để kỷ niệm 30 năm bên nhau, đồng thời hy vọng thay đổi cuộc hôn nhân đang trở nên nhàm chán, vợ chồng Nick quyết định quay trở lại Paris – Pháp, nơi mà 3 thập kỷ trước họ đã có tuần trăng mật ngọt ngào tại đây.
Dành kỳ nghỉ cuối tuần ở một thành phố tràn ngập tình yêu, nhưng cặp vợ chồng lớn tuổi lại liên tục trải qua những giây phút chán nản, cãi cọ, và thất vọng về người bạn đời. Nick là một giảng viên chưa có được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, thường lo lắng về chuyện tiền bạc, còn Meg có tính cách thẳng thắn, luôn đòi hỏi nhiều hơn từ cuộc sống và hôn nhân của mình. Họ còn bất ngờ gặp lại Morgan – học trò cũ của Nick hiện đang khá thành đạt. Cuộc gặp gỡ giúp Nick và Meg có cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống và tình yêu của họ.
Câu chuyện tình yêu của cặp vợ chồng già được chấp bút bởi biên kịch Hanif Kureishi – cộng sự quen thuộc của đạo diễn Roger Michell. Cả hai bắt đầu phát triển ý tưởng bộ phim từ cách đây 7 năm, vào một ngày cuối tuần, khi họ tới thăm ngọn đồi nổi tiếng Montmartre tại Paris. Vào vai đôi vợ chồng đã kết hôn 30 năm là hai diễn viên kỳ cựu người Anh: Jim Broadbent và Lindsay Duncan. Đặc biệt, nam diễn viên Jim Broadbent đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả Việt Nam qua các phim "Harry Potter and the Half-Blood Prince" (2009), "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2" (2011), "Cloud Atlas" (2012), ông từng đoạt giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim "Iris" (2001).