Đến The Myth khám phá thần thoại Hy Lạp
Nguyễn Công Thành
![]() |
Tượng thần Poseidon ở quán The Myth - ảnh: thodia.vn |
(TBKTSG Online) – Đến quán The Myth, bạn sẽ được ngắm nhìn những vị thần chỉ có trong thần thoại Hy Lạp, thoảng bên tai tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim kêu ríu rít trên cây cổ thụ và thưởng thức một ly kem, hoặc một dĩa bánh cũng có khi là cốc cà phê hay các món ăn ba miền Bắc, Trung, Nam và không ngoại trừ nhiều món Âu, Á khác…
Mặc dù nằm ở mặt tiền đường Điện Biên Phủ, quận 3, nhưng The Myth lại rút sâu vào trong so với mặt đường chừng 50 mét. Có lẽ vì thế mà The Myth được tách ra hẳn với những ồn ã, xô bồ của cuộc sống. Chỉ còn lại một không gian rợp bóng mát của hàng trúc ven tường và những tán cây cổ thụ bên cổng.
Lấy chủ đề từ những trang thần thoại Hy Lạp, quán The Myth chọn cho mình một kiến trúc giả Hy Lạp cổ với những cây cột đá tròn ở đền Parthenon, tượng Hải thần Poseidon (em trai thần Zeus), tượng hiệp sĩ Bellerophon, hoàng tử xứ Corinth được nữ thần Athena chỉ cho cách thu phục ngựa Pegasus (con của thần Poseidon và nàng Medusa) và nhiều vị thần khác…
Được xây dựng hệt như một tòa thành Hy Lạp thu nhỏ, cổng vào như một cổng thành cổ, còn tòa nhà bên trong nơi khách ngồi chẳng khác nào một lâu đài sang trọng, đậm nét huyền thoại với phần họa tiết trên trần nhà đều là hình các con vật linh thiêng trong thần thoại như con cừu lông vàng của Hercules hoặc tranh trừu tượng, tranh lập thể.
Ngoài sân là các gốc cây cổ thụ, buổi tối được giăng những chiếc đèn nhỏ li ti, sáng lấp lánh như những vì sao. Tường bao xung quanh, chỗ là các khối đá lớn sậm màu, chỗ lại là phiến đá lớn có vân như sóng nước, màu đen, nước chảy xuống tượng các vị thần.
![]() |
The Myth được thiết kế như một tòa thành Hy Lạp cổ thu nhỏ - ảnh: thodia.vn |
Những người thích không gian thoáng đãng, lãng mạn với thiên nhiên, với thần thoại thường chọn ngồi ngoài sân. Bàn ghế được sắp xếp khá hợp lý dưới những cột đèn, tán cây cổ thụ, bên cạnh các bức tượng được trang hoàng lỗng lẫy nhờ ánh sáng của những chiếc đèn đổi màu thiết kế chìm dưới nước.
Khách muốn không gian sang trọng lại thích ngồi trong nhà, trên các tầng lầu, nơi mà trần nhà được trang trí với những họa tiết đậm nét nghệ thuật Hy Lạp cổ, và từng góc lầu đều có tượng tiên nữ cùng các vị nữ thần xinh đẹp.
Các món ăn thức uống ở The Myth phong phú với hơn 300 món của cả ba miền Bắc, Trung, Nam và nhiều món Âu, Á khác. Ngoài ra, thực đơn dành cho người ăn chay của quán cũng rất đa dạng. Mỗi phần dành cho một người ăn thường có giá từ 50.000 đến 100.000 đồng, nước uống từ 40.000 đến 70.000 đồng, khách được giữ xe miễn phí.
Quản lý quán cho biết, The Myth còn có cả thực đơn buffet với nhiều món ngon được phục vụ ngoài trời nhờ khoảnh sân rộng rãi. Ra Tết Tân Mão, lầu cao nhất của The Myth sẽ được sử dụng làm “phòng trà” để phục vụ khách có nhu cầu thưởng thức âm nhạc.