Gian nan kiếm tiền giữa đêm khuya ở chợ đầu mối
Kim Dung
(TBKTSG Online) - Chợ đầu mối Bình Điền đã vào đêm khuya nhưng vẫn nhộn nhịp và sôi động như ban ngày. Dù cực mà có cái để sinh nhai là tâm sự chung của những người làm thuê tại chợ này.
![]() |
| Lao động làm thuê chờ bốc xếp cá tại chợ đầu mối Bình Điền lúc nửa đêm - Ảnh: Kim Dung |
Một chị từ miền Tây lên đây được 3 năm, kiếm sống bằng việc tuốt lá rau muống cho các vựa rau ở chợ đầu mối Bình Điền. Công việc này phải làm ban đêm để sáng ra chủ vựa có rau bán cho khách. Theo lời chị kể, thu nhập của chị phụ thuộc vào số bó rau muống mà chị ngồi tuốt lá được: mỗi bó như thế chị kiếm được 2.000 đồng, làm việc từ lúc 11 giờ khuya tới 7 giờ sáng, nếu có “mối” thì có thể làm sớm hơn và thu nhập cũng lên tới 120.000 đồng/đêm, đủ để sinh sống qua ngày.
Người tứ xứ đổ về đây làm thuê, mướn. Nhiều người ở nông thôn miền Tây lên chợ làm mướn cho biết, do ruộng ít, giá lúa không ổn định nên thu nhập thấp, đi làm ruộng mướn thì cũng khó do bây giờ nhiều khâu trong làm ruộng đã dùng máy móc, kiếm được đồng tiền từ làm nông rất chật vật so với việc làm thuê làm mướn ở chợ Bình Điền.
Những người làm thuê cắt đầu tôm, đầu cá, nạo vảy cá trong chợ thức trắng đêm cũng có khoản thu nhập tương tự như chị tuốt rau muống. Đồng tiền mà họ ở đây làm ra chịu khổ sở trăm bề. Mùi thịt, cá, tôm, cua, ốc, mực… xồng xộc tới mũi thấm vào da vào thịt của những người làm nghề. Thậm chí nhiều người không mặc áo quần bảo hộ lao động, không mang bao tay để tăng tốc độ làm việc của mình. Xong công việc, họ mua vội ổ bánh mì, tô hủ tiếu, hút điếu thuốc, uống ly nước ngay tại chỗ làm xoa dịu cơn đói, thêm năng lượng rồi nhanh chóng tiếp tuc với công việc mới. Có người ngủ ngay trên xe, sàn nhà cho lại sức.
![]() |
| Người làm thuê ăn vội ngay sạp hàng mà mình làm việc - Ảnh: Kim Dung |
Dù vậy, nụ cười của họ vẫn nở trên môi khi nhận được đồng tiền trên tay. Số tiền kiếm được phụ thuộc vào sức khỏe từng người. Những người phụ nữ đẩy xe kéo hàng ít hơn, số “mối” tìm được cũng ít hơn nên thu nhập hàng đêm khoảng 100-200.000 đồng, còn những người đàn ông có sức khỏe và số lượng “mối” kéo cũng nhiều hơn nên thu nhập khoảng 200 -300.000 đồng.
Không quản ngại gian nan, những người dân làm mướn nơi đây cảm thấy mình may mắn vì tìm được công việc. Mỗi đêm làm mướn nơi đây họ chỉ phải đóng 10.000 đồng cho ban quản lý chợ. Năm nay tình hình sức tiêu thụ hàng hóa giảm, thu nhập của người làm thuê cũng không nhiều bằng các năm trước. Nhằm tạo điều kiện cho người làm mướn có thu nhập ổn định và nâng cao đời sống của họ, ban quản lý chợ đã giữ nguyên lượng lao động ở chợ hiện có, không thu nạp người mới.
Do đó, những người nông dân bỏ ruộng ở quê lên không có công ăn việc làm phải đi bán hàng rong, bán vé xổ số quanh chợ với nguồn thu nhập ít ỏi.
| Chợ đầu mối Bình Điền là nơi tập kết hàng nông sản thực phẩm với số lượng lớn (khoảng 1.750 tấn/ đêm) với giá trị giao dịch bình quân từ 48- 50 tỉ đồng/đêm. Hiên tại số lao động của ô (vựa) trong nhà lồng là 13.800 người, lao động bốc xếp là 1.000 người, số người làm việc, phụ trợ kĩ thuật là 50 người, số người làm việc tại khu sơ chế, đóng gói, kho là 250 người. |








