(KTSG Online) - Sáng 30-4, tại Dinh Độc Lập (TPHCM), dòng người xếp hàng kéo dài hàng trăm mét chờ mua vé vào tham quan. Nhiều bạn trẻ lựa chọn diện trang phục áo dài, áo đoàn viên, áo bà ba khăn rằn, nón lá, cờ Tổ quốc để chụp ảnh và tham quan tại đây.
Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước xếp hàng dài, chờ mua vé tham quan các vào Dinh Độc Lập.Dù lượng người đổ về rất đông, cảnh tượng hỗn loạn gần như không xuất hiện. Các hàng người được giữ trật tự, di chuyển chậm rãi.Lượng khách đông, nhân viên túc trực và mở app quét bán vé trực tuyến cho khách.Dù lượng người đổ về rất lớn, khu vực xếp hàng vẫn giữ được trật tự. Lực lượng chức năng và nhân viên liên tục nhắc nhở, phân luồng, tránh tình trạng chen lấn.Có người phải chờ 20–30 phút, thậm chí lâu hơn mới đến gần khu vực bán vé.Trong dòng người đông đúc, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các gia đình nhiều thế hệ. Ông bà, cha mẹ và con nhỏ cùng đứng chờ, tay cầm cờ, thỉnh thoảng tranh thủ chụp ảnh lưu niệm.
Với nhiều người, việc đến Dinh Độc Lập vào sáng 30-4 không đơn thuần là một chuyến tham quan. Đó là cách họ “chạm” vào lịch sử, đặc biệt trong ngày kỷ niệm thống nhất đất nước.
Không khó để bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ hoặc gia đình mặc áo dài, tay cầm cờ đỏ sao vàng tranh thủ ghi lại hình ảnh tại đây.Càng về trưa, lượng người đổ về ngày một đông, tạo nên hàng dài quanh cổng chính. Trong không khí rộn ràng của dịp đại lễ 30.4, khuôn viên Dinh Độc Lập trở nên tấp nập, rất đông du khách tham quan và chụp ảnh lưu niệm.