Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Khám phá những bí ẩn của Amazon

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khám phá những bí ẩn của Amazon

Thảo Nhung

(SGTTO) – Tôi là một cô gái nhỏ nhắn đến từ Việt Nam. Tôi đã đối diện với cá sấu Nam Mỹ, với cá “ăn thịt” piraha và với những bộ tộc thần bí trong rừng thẳm. Đó không chỉ là một chuyến du lịch, đó là một cuộc phiêu lưu.

London mùa dạ yến thảo

Hùng vĩ đại vực Grand Canyon

Khám phá những bí ẩn của Amazon
Tôi là một cô gái nhỏ nhắn nhưng không vì thế mà tôi “ngán” Amazon.

Tôi đến Amazon vì muốn hiểu thêm về một nơi được gọi là lá phổi xanh của thế giới, là nơi sinh sống của những bộ tộc da đỏ và những con trăn Nam Mỹ khổng lồ trong phim. Tôi đến với Amazon cũng với niềm khát khao mãnh liệt khám phá những điều bí ẩn ấy.

Để thuận tiện cho nguyên cả chuyến đi tôi cùng bạn trai đặt nguyên tour địa phương bao gồm tất cả các hoạt động tham quan ở Amazon, ăn uống, và chỗ nghỉ với giá 340 đô la Mỹ (khoảng 7,8 triệu đồng). Amazon hoàn toàn tách biệt và cách xa trung tâm thành phố nên chúng tôi không có cách nào đi tự túc cả.

Một Amazon huyền thoại

Xuất phát từ thủ đô Quito của Ecuador từ khuya, chúng tôi đến điểm tập trung của tour là thành phố Lago Agrio. Ở đây, xe khởi hành hàng ngày trừ thứ Ba và thứ Năm trong tuần. Nếu trong hai ngày này, có từ 5 khách trở lên thì xe tại địa phương sẽ chạy, khách ít hơn số đó thì không.

Nhà ở đây thường có những điểm cao để ngắm rừng, chim chóc và cả các loài thú.

Sáng hôm sau, xe riêng của Caiman Eco Lodge – nơi tôi đặt tour địa phương tới đón chúng tôi ở điểm gặp mặt và đi thẳng tới bìa rừng Cuyabeno để bắt đầu vào rừng.

Sau hành trình hơn hai giờ đồng hồ, xe đã đến được rừng Amazon. Cả nhóm chúng tôi đủ mọi quốc tịch nhưng đa số là người Đức và Hà Lan, hai dân tộc mà đi tới bất kỳ nơi nào trên thế giới tôi cũng đều gặp.

Nói là đến rừng nhưng thật ra, di chuyển bằng xe 12 giờ đồng hồ, chúng tôi phải đi thêm khoảng 120 phút bằng ca nô vào sâu trong rừng để đến Caiman Eco Lodge. Trên đường đi là cảnh rừng ngập mặn nổi trên sông Amazon với đủ loại chim chóc, đặc biệt là loài chim nhìn như mỏ vẹt toucan, chim gõ kiến. Các loài thú mà du khách nhìn thấy nhiều nhất là khỉ, vượn, cả con lười như bạn thấy trong phim hoạt hình Zootopia.

Ở Caiman Eco Lodge, do đây là nơi nằm lọt thỏm trong rừng Amazon nên không có sóng điện thoại cũng như Internet, tất cả mọi liên lạc đều qua bộ đàm.

Phòng cực kỳ… dễ thương, rất thân thiện với môi trường, ở đây còn có chòi quan sát rất cao để ngắm chim và hoàng hôn vào mỗi buổi chiều sau khi tôi đi tour về.

Có một điều khổ sở với tôi trong chuyến đi Ecuador là đồ ăn rất dở, với người Việt Nam đã quen ăn rau và các món ngon thì ăn đồ ăn Ecuador như là cực hình với tôi. Nhưng tour Amazon này thực sự làm tôi rất ngạc nhiên, các món ăn được nấu trong rừng cách xa với thành phố lại rất ngon.

Ở đây ban chiều, ca nô lại đưa chúng tôi đi tắm sông ở lagoon (một dạng hồ nước được bao bọc bởi rừng cây). Dù nước sông Amazon mang màu vàng giống nước phù sa khiến tôi vô cùng ái ngại nhưng mấy khi trong đời được đến đây, cứ “yolo” nhảy xuống thôi.

Thế nhưng, tôi đâu biết cách lagoon tầm 30m là chỗ sau đó chúng tôi đi thuyền để tìm cá sấu. Giữa một con sông bao la như vậy, có thể cá sấu đang bơi phía sau lưng hay dưới chân tôi. Có thể lắm chứ!

Tuy nhiên khúc sông này không như tôi tưởng tượng về những con cá sấu dài 4-5m nuốt chửng cả người mà toàn là cá sấu ăn các loài cá nhỏ, vô hại. Chúng chỉ nhỏ tầm 1-2m và thấy thuyền tới thường… trốn ngay.

Đi bộ xuyên rừng ngập nước và… câu cá hổ

Đây là ngày mà tôi cảm giác lo nhất, không phải vì sợ sức khoẻ không cho phép. Tôi người vốn nhỏ nhưng vô cùng dẻo dai có thể leo núi 20km một ngày, nhưng chuyện đi “trekking” (đi bộ đường dài) trong một khu rừng ngập mặn đủ thứ con có thể bò dưới chân thì là một câu chuyện khác.

Vâng, vẫn không như tôi tưởng tượng dù có té xuống bùn vô số lần nhưng không có con nào ghê gớm khiến tôi phải “gào” lên cả. Trekking trong rừng ngập mặn là điều lần đầu tiên tôi làm, một không gian yên tĩnh chỉ có chúng tôi và một rừng cây bao la.

Cá hổ – Piraha, câu là để biết được cảm giác như thế nào chứ cũng chẳng ai dám đụng tới khi chúng có hàm răng cực bén và tính… phàm ăn.

Chắc có lẽ nhờ có hướng dẫn viên kinh nghiệm biết khúc nào trekking an toàn khó có khả năng gặp các sinh vật nguy hiểm nên mới đưa tôi tới đây vì nếu bạn có tìm bất cứ thông tin gì về Amazon sẽ thấy nơi đây có nhiều loài cực kỳ độc như lươn điện, rắn Fer-de-lance, kiến đạn, rắn san hô, cá mập bò … chỉ cần bị cắn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu bạn muốn đi rừng Amazon tôi khuyên hãy chọn thời gian đi thật đẹp, không có mưa, vì khi mưa mà khí hậu thay đổi thất thường, trekking vào rừng dưới trời mưa thì chẳng thú vị chút nào. Nên nhớ Amazon đi qua 9 nước, mà mỗi nước đều có khí hậu hơi khác nhau, hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra thời tiết thật kỹ.

Sau chuyến đi ngắn, chúng tôi về nhà tắm rửa ăn trưa và tiếp tục một chuyến khám phá mới mà theo tôi là hấp dẫn nhất trong chuyến đi, đọc tựa đề đoạn này bạn cũng biết đó là câu cá hổ và ngắm cá heo. Không biết đã có bao nhiêu bộ phim về đề tài cá hổ hung dữ cắn bao nhiêu người máu me be bét thì trải nghiệm ngoài đời thực sự cũng không khác gì mấy.

Thay vì ca nô, chúng tôi chèo thuyền đi lòng vòng tìm cá heo hồng quý hiếm của Amazon rất đẹp và đáng yêu trước rồi sau đó đến một khu hồ giống kiểu lagoon nơi cá hổ sống. Nếu bạn là người cực tệ về câu cá như tôi thì chắc chắn bạn sẽ vẫn câu được cá hổ, chúng hung hãn tới mức, vừa thả mồi câu xuống là dính ngay.

Hàm răng của cá hổ thật kinh dị, nếu ai trong số chúng tôi mà rớt xuống nước thì kết cục trong 15 phút chắc sẽ không còn gì.

Được tộc trưởng làm phép

Nam Mỹ có rất nhiều thổ dân da đỏ, sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu chuyến đi của bạn không đến thăm một trong những ngôi làng này. Người Siona – một bộ tộc mà tôi gặp, sống không quá xa với thế giới văn minh loài người nên họ không mặc khố, lá cây như bạn nghĩ trong phim mà vẫn mặc quần áo bình thường như chúng ta. Họ cũng có trưởng làng như đa số các bộ tộc khác, người trưởng làng như không chỉ cai quản ngôi làng mà còn giúp người dân chữa bệnh, làm phép.

Rừng mọc trên nước, cảnh tượng dễ thấy ở Amazon.

Khi tôi đến đây, trưởng làng tới bắt tay chào hỏi, kể câu chuyện về người dân làng và văn hoá của họ. Vì anh hướng dẫn nói tiếng Anh với một chất giọng Tây Ban Nha chữ được chữ mất nên cả tôi và bạn trai chỉ hiểu loáng thoáng. Chỉ biết rằng ông trưởng làng chữa bệnh bằng những lá cây trong rừng Amazon và làm phép bằng cách đọc một thứ ngôn ngữ bản địa khó hiểu dùng lá cây phẩy phẩy trên đầu. Tôi cũng đã được trải nghiệm được làm phép, cảm thấy rất thú vị.

Ở đây, tôi được hướng dẫn cách làm mũi tên tẩm độc để đi săn và… tự vệ. Tôi cũng được dạy làm bánh. Sau đó, khi màn đêm buông xuống, chúng tôi lại lên thuyền để khám phá rừng đêm. Lúc này, bóng đêm tĩnh mịch bao phủ lấy cả khu rừng già bí hiểm và cho dù là người gan dạ, bạn cũng có thể cảm thấy một cảm giác rùng mình vì trí tưởng tượng về những gì âm u, đen thẳm ở đây.

Nếu bạn đã từng xem bộ phim dựa theo chuyện có thật “Jungle” tên Tiếng Việt là “Hiểm họa rừng chết” kể về cuộc phiêu lưu sống còn của anh chàng Yossi Ghinsberg (do Daniel Radcliffe thủ vai) tìm đến rừng Amazon ở Bolivia thì sẽ biết Amazon là một nơi bí hiểm cỡ nào.

Rắn là loài dễ thấy nhất ở khu rừng này nhưng cũng tùy loại, có độc hay không. Với trăn Nam Mỹ, đó là loài khó phát hiện.

Hai trong số bốn người đi cùng Yossi đã chết còn mình anh mắc kẹt trong khu rừng không có đồ ăn, bị côn trùng độc cắn, đi bộ đến loét cả nhân, mê sảng nhìn thấy hồn ma của người bạn đi cùng trở về và ảo tưởng ra cô gái da đỏ cùng chia sẻ nỗi sợ hãi của mình.

Thước phim diễn biến giống như cuộc đời thực của chính Yossi đã sống sót qua những ngày trong rừng thiêng hiểm độc và được cứu sống bởi một người bạn đồng hành bị lạc với anh từ ban đầu. Sau này Yossie vẫn trở lại ngôi làng đã giang tay giúp đỡ anh và người bạn phát triển du lịch sinh thái bền vững và thân thiện với môi trường.

Sau khi bạn đọc bài viết này mà chưa xem phim thì hãy xem ngay, nhưng đừng vì thế mà để nỗi sợ ngăn cản bạn đến với Amazon.

Những điều cần biết về đi rừng Amazon ở Ecuador

Ecuador đối với tôi mang quá nhiều bậc cảm xúc, có cả vui lẫn bực mình nhưng trên hết đó là nơi để lại cho tôi những ấn tượng mãi không bao giờ quên. Chưa có một nước nào tôi được trải nghiệm nhiều thứ mới lạ từ đi bắt cá hổ trong rừng Amazon tới chạy xe đạp địa hình từ đỉnh núi lửa có độ cao 5.000m. Tất cả những gì mạo hiểm nhất trong suốt sáu năm du lịch không ngừng nghỉ của tôi đều có hết trong chuyến Ecuador này.

Nếu bạn có ý định đi rừng Amazon hãy đọc những lời khuyên chân thành của tôi ở dưới đây:

Có một sự thật bạn cần biết khi tới rừng Amazon, nếu bạn cũng như tôi khao khát thấy những loài động vật nguy hiểm nhất thế giới hay ít nhất cũng là trăn anaconda khổng lồ thì có thể bạn có thể sẽ không thấy đâu.

Việc gặp các loài này cực kỳ hên xui, bởi đây là một khu rừng rất lớn rộng bằng diện tích nước Úc, động vật di chuyển liên tục hoặc nằm trên những cây cao mấy chục mét mắt thường rất khó nhìn, trước khi đi hãy sắm cho mình một ống nhòm loại tốt để dễ ngắm động vật từ xa.

Cung Amazon ở Ecuador khá nhẹ nhàng dành cho những bạn có độ mạo hiểm vừa phải, thực ra chuyến này cũng chưa đạt đến cảnh giới phiêu lưu mà tôi mong muốn. Nếu bạn muốn nhìn thấy những sinh vật kinh dị hơn, lý thú hơn hãy tới với rừng Amazon ở Bolivia, Peru hay Brazil.

Amazon hoàn toàn không phù hợp với những bạn ngại dơ, ngại trekking, và những hoạt động đòi hỏi thể chất khác.

Về phần tôi, Amazon vẫn còn là một bí ẩn đầy kích thích mà chắc chắn tôi sẽ quay trở lại khu rừng, nhưng cửa vào sẽ là ở một đất nước khác bởi hành trình của tôi, chỉ là một phần cực kỳ nhỏ đối với một Amazon bao la.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới