Khởi chiếu "Chiếc đàn kỳ diệu" phiên bản 3D
Tường Vi
![]() |
Poster phim "Chiếc đàn kỳ diệu" - Ảnh do BHD cung cấp. |
(TBKTSG Online) - Bộ phim "Chiếc đàn kỳ diệu" (tựa gốc: The Flying Machine) phiên bản 3D sẽ được khởi chiếu tại 3 rạp BHD Star Cineplex 3/2, BHD Star Cineplex Icon 68 và Lotte Cinema Pico từ ngày 31-5.
Đây là bộ phim hoạt hình 3D có sự kết hợp giữa hình ảnh tĩnh (stop motion) và diễn xuất của người thật. Phim do 5 nước: Anh, Ba Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Na Uy hợp tác sản xuất, và được thực hiện bởi Breakthru Films – đơn vị sản xuất bộ phim hoạt hình "Peter and Wolf", từng giành giải Oscar năm 2008 ở hạng mục Phim ngắn xuất sắc nhất.
Chuyện phim xoay quanh bà mẹ trẻ Georgie (Heather Graham), sống tại Luân Đôn cùng với 2 con nhỏ của mình là Jane và Fred.
Là một bà mẹ đơn thân nên Georgie lúc nào cũng bận rộn và quay cuồng với công việc, hiếm khi dành thời gian cho hai con của mình. Một ngày nọ, cô quyết định đưa Jane và Fred đến rạp để xem bộ phim hoạt hình "The Flying Machine". Đó là một buổi chiếu phim đặc biệt, bởi khán giả vừa xem phim vừa được thưởng thức những bản nhạc du dương, réo rắt do nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Lang Lãng trình diễn trực tiếp trên sân khấu.
Tuy nhiên, điều này lại không thu hút sự chú ý của Georgie bởi cô đang bận tâm về cuộc hẹn dang dở với khách hàng. Suốt buổi chiếu, cô chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại, đến mức không nhận ra mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
Trong khi đó, Jane và Fred lại rất tập trung vào bộ phim "The Flying Machine" kể về cô bé Anna, 12 tuổi, sống tại Ba Lan. Từ nhỏ Anna đã phải sống với dì, bởi cha của cô phải đến Luân Đôn làm việc. Vì quá nhớ cha nên lúc nào gương mặt của Anna cũng buồn phiền và ủ dột. Một ngày nọ, cô bé cùng với cậu em họ của mình là Chip Chip tình cờ tìm thấy một chiếc đàn dương cầm có khả năng kỳ diệu, có thể đưa Anna và Chip Chip vượt qua nhiều vùng đất xa xôi để đến Luân Đôn gặp lại cha của mình. Đó chính là kết thúc có hậu của bộ phim.
Tuy nhiên, khi bộ phim kết thúc cũng là lúc Georgie nhận ra Jane, Fred và tất cả mọi người xung quanh mình đều biến mất, chỉ còn mỗi chiếc đàn piano trên sân khấu. Cô tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai con. Quá hoảng sợ, Georgie đến bên chiếc đàn và bất ngờ bị cuốn vào thế giới bên trong chiếc đàn kỳ diệu ấy.
Lần theo dấu vết của Jane và Fred để lại, Georgie đã có một chuyến phiêu lưu đến Ba Lan, quê hương của thiên tài âm nhạc Chopin. Cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú trong không gian âm nhạc huyền ảo này đã giúp Georgie nhận ra bấy lâu nay cô đã quá coi trọng công việc mà thiếu sự quan tâm, chăm sóc cho bản thân, đặc biệt là hai con của mình... Với cô bây giờ, gia đình mới là điều quan trọng nhất. Khi Georgie nhận ra điều này thì cũng là lúc cô gặp lại Jane và Fred.
Phim dài 85 phút của đạo diễn Martin Clapp, Dorota Kobiela được quay phần lớn tại Ba Lan, quê hương của Frédéric Francois Chopin (1810 – 1849). Đây cũng là bộ phim kỷ niệm về cuộc đời của nhà soạn nhạc thiên tài này, do vậy toàn bộ âm nhạc trong phim đều là những sáng tác nổi tiếng của ông. Điều đặc biệt là những sáng tác này sẽ được Lang Lãng (sinh năm 1982) - người được coi là một trong những nghệ sĩ nhạc cổ điển nổi tiếng nhất Trung Quốc đầu thế kỷ 21 thể hiện ngay trong chính bộ phim.
Phim có sự góp mặt của các diễn viên Heather Graham, Lang Lãng, Kizzy Mee, Jamie Munns...