Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Kỳ 4: Kỳ quan Grand Canyon – thiên nhiên hư ảo

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Kỳ 4: Kỳ quan Grand Canyon – thiên nhiên hư ảo

Phan Đình Huê (*)

Những khe núi sâu hun hút được hình thành bởi nhiều tầng lớp đá, lộ ra những biến đổi địa chất hàng tỉ năm của quả đất. Ảnh: Phan Đình Huê

(TBKTSG Online) – Được tạo thành bởi sự biến động của vỏ trái đất, núi lửa và dòng chảy của sông Colorado từ hàng triệu năm trước, Grand Canyon – hay Hẻm Núi Lớn, nằm trên cao nguyên Colorado, vùng tây bắc tiểu bang Arizona, cách Las Vegas khoảng một giờ chạy xe, là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Kỳ 3: Từ Hollywood đến Las Vegas

Kỳ 2: San Diego – thành phố cổ bên bờ Thái Bình Dương

Kỳ 1: Bờ Tây nước Mỹ những ngày vào đông

Đó là vùng thung lũng với những vực núi sâu hơn 1.600 mét, kéo dài 446 ki lô mét, bề ngang chỗ hẹp nhất là 400 mét nhưng có chỗ rộng đến 24 ki lô mét. Trong các khe núi này có nhiều hang đá, một số nơi có cây cối và động vật quý hiếm sinh sống.

Năm 1919, Grand Canyon được Quốc hội Mỹ quyết định thành lập công viên quốc gia (Grand Canyon National Park) và 60 năm sau được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Grand Canyon thực sự là một kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ làm du khách sững sờ. Đến đây, ngoài thú vui ngoạn cảnh bằng cách đi bộ hay cỡi lừa, phi ngựa, du khách còn có thể cắm trại, leo núi lên xuống vực sâu.

Sự hấp dẫn của Grand Canyon trước hết là màu sắc và hình dạng biến hóa kỳ ảo của các khe núi. Nhìn từ mặt đất thì chúng sừng sững như những ngọn sóng khổng lồ của đại dương, còn nếu ở trên cao nhìn xuống thì người ta lại tưởng tượng ra hình rồng, chim, thú thậm chí là trái cây khổng lồ ở những khe núi này. Kế đến là sự đa dạng về màu sắc của các khối đá như xám, xanh, vàng đỏ, trắng, nâu và chúng luôn biến đổi liên tục tùy thuộc vào hiệu ứng của ánh sáng mặt trời, nên trong cùng một ngày, Grand Canyon có nhiều hình ảnh khác nhau.

Hàng trăm năm trước Grand Canyon đã nổi tiếng có sức hấp dẫn đối với những nhà thám hiểm và những người say mê thể thao mạo hiểm. Họ đến đây để săn bắn, chinh phục các vách núi cao, vực sâu hay đi tìm các hang động mới trong một thời gian dài. Đây cũng chính là một địa danh được nhiều du khách bình chọn là kỳ quan thiên nhiên của thế giới.

Dưới đáy khe núi là con sông Colorado uốn lượn, bên trên là những khối đá nhiều hình dạng khác nhau liên tục thay đổi sắc màu theo ánh mặt trời chiếu rọi từng thời điểm trong ngày. Ảnh: Phan Đình Huê

Phần lớn khách du lịch đến Grand Canyon bằng xe buýt hoặc xe riêng để được chụp hình các hẻm núi đá nhiều màu sắc, khám phá các hang động của người tiền sử, hay xem miệng núi lửa đã ngưng hoạt động. Du khách có nhiều tiền thường chọn mua tour ngắm Grand Canyon từ trên máy bay nhỏ hoặc trực thăng (giá 149 đô la/người/lượt).

Nếu đi bằng trực thăng thì du khách có thể tiếp cận gần hơn các hẽm núi đá, được đáp xuống một thung lũng sâu để chụp hình và đi một tour ngắn trên sông Colorado trước khi trở vế điểm xuất phát. Tuy nhiên thời gian bay ngắn hơn và tiếng ồn từ động cơ trực thăng không phải lúc nào cũng dễ chịu.

Đoàn fam trip của TPHCM là khách mời của Americantours International nên đã được hãng hàng không du lịch Grand Canyon Airlines mời tham quan danh thắng này bằng máy bay De Havilland 19 chỗ.

Trước khi lên máy bay tất cả mọi người đều phải cân để phi công sắp xếp chỗ ngồi cho cân đối, sau đó chúng tôi xếp hàng chờ thêm 30 phút nữa. Phòng đợi có sức chứa khoảng 100 người, nằm cạnh cửa hàng lưu niệm và bãi đậu của khoảng gần 20 con “chim sắt” làm dịch vụ du lịch. Theo thông tin từ Grand Canyon Airlines, thì mỗi năm họ phục vụ gần 100.000 khách tham quan Vườn quốc gia này bằng máy bay – một con số không nhỏ!

Nữ phi công của hãng Grand Canyon Airlines. Ảnh: Phan Đình Huê

Sau thời gian chờ đợi, chúng tôi được đưa ra sân bay để chụp hình kỷ niệm cùng với phi công trước khi cất cánh. Phi công lái chiếc De Havilland là một phụ nữ khá xinh đẹp và cởi mở. Cô khởi động máy, chạy lấy đà, cất cánh nâng dần và giữ độ cao của máy bay khoảng 1.000 mét so với mặt đất. Cô đưa chúng tôi bay qua sa mạc, qua dòng sông Colorado thơ mộng, qua các khe núi có độ cao khác nhau và lượn nhiều vòng trên Vườn quốc gia Grand Canyon.

Trước mắt chúng tôi là những khe đá sâu hàng ngàn mét, rộng hàng chục ki-lô-mét vuông mang các hình thù kỳ bí của rồng, chim, thú hay sóng biển với màu sắc rất đa dạng như xám, xanh, vàng, đỏ, trắng, nâu. Các màu sắc này biến đổi theo giờ tùy thuộc vào hiệu ứng của ánh sáng mặt trời, nên trong cùng một ngày có thể sáng chúng ta nhìn thấy chúng mang màu xám, nhưng khi chiều xuống chúng lại đổi sang màu vàng nhạt.

Cảnh trí Grand Canyon đẹp như… không có thực. Anh Phạm Văn Công – Tổng giám đốc Công ty du lịch Bến Thành không kìm được sự ngạc nhiên về vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên, liên tục thốt lên “ôi! tuyệt quá, không đâu có được”. Các thành viên khác trong đoàn luôn tay chụp hình như sợ chúng sẽ biến mất nay mai!

Grand Canyon rất xứng danh là một kỳ quan thiên nhiên của hành tinh này – tất cả chúng tôi đều nghĩ vậy, vì nó quá vĩ đại, quá đa dạng, nhiều tương phản và luôn đem đến cho chúng ta nhiều cảm xúc bất ngờ. Chúng tôi đã từng xem nhiều bức hình chụp Grand Canyon, nhưng quả thật chỉ có chứng kiến tận mắt mới thấy hết được giá trị của món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, chứ không máy ảnh nào có thể ghi lại đầy đủ vẻ đẹp kỳ ảo ở đó.

Chúng tôi cứ mãi mê ngắm nhìn tuyệt tác này của thiên nhiên trong gần hai tiếng đồng hồ, cho đến khi máy bay lượn qua đập Hoover Dame lớn nhất nước Mỹ. Cả đoàn dường như vẫn còn bị “thôi miên” bởi những hẻm đá đỏ khổng lồ, nên dù con đập này cũng là một địa danh nổi tiếng, nhưng hầu như không mấy ai chú ý.

Rời Grand Canyon trong màu vàng huyền ảo của ráng chiều mùa đông và từ các khối đá khổng lồ trên cao nguyên Colorado, chúng tôi đều thầm mong sẽ quay lại nơi này nhiều lần nữa cùng với các du khách thân yêu của mình.

Hồ thủy điện Hoover Dame. Ảnh: Phan Đình Huê

______________________________________

(*) Công ty Du lịch Vòng Tròn Việt (VietCircle)

Thông tin cho du khách tự túc đến Grand Canyon

Lối vào Công viên quốc gia Grand Canyon, Arizona, Hoa Kỳ.

– Từ thành phố Phoenix (Arizona) đến Grand Canyon đường dài 217 miles (349km), lái xe khoảng 5 tiếng đồng hồ. Đi xa lộ I-17 North đến Flagstaff chuyển qua Highway 89 North rồi chuyển qua 64 West để vào Grand Canyon.

– Du khách đặt chỗ hoặc hợp đồng bao máy bay ngắm cảnh Grand Canyon tại địa chỉ http://www.grandcanyonairlines.com/.

– Giá vé vào cửa công viên Grand Canyon: 12 đô la Mỹ/người (đi bộ, xe gắn máy hay cỡi ngựa). 25 đô la Mỹ/xe hơi.

– Trong công viên Grand Canyon có nhiều nhà trọ và khách sạn giá từ 52 đến 304 đô la mỗi đêm. Vào mùa hè, du khách có thể gọi cho Xanterra Parks & Resorts là công ty quản lý tất cả khách sạn trong công viên ở số 303-297-2757 hay số miễn phí 888-297-2757; hoặc đặt chỗ ở website: www.grandcanyonlodges.com.

– Du khách muốn cắm trại ngủ qua đêm trong Grand Canyon cần phải có giấy phép (permit) của Backcountry Information Center. Du khách muốn tự thực hiện chuyến dã ngoại khám phá hoặc cắm trại qua đêm trong Công viên quốc gia Grand Canyon có thể tìm thêm thông tin chi tiết tại: http://www.nps.gov/grca/planyourvisit/backcountry-permit.htm

Công ty dịch vụ hàng không Grand Canyon Airlines hoạt động từ năm 1927 đến nay. Ảnh: Phan Đình Huê

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới